5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang: Nữ sinh sống sót đau đớn ngất lịm

Thời sựThứ Ba, 05/07/2016 18:19:00 +07:00

May mắn sống sót vì không nhảy xuống hồ tắm nhưng nhìn thấy 5 người bạn gặp nạn rồi ra đi mãi mãi mà không làm được gì, Tuyết đau đớn, khóc ngất vì nhớ thương bạn.

Là người chứng kiến sự việc đau lòng 5 học sinh chết đuối ngày hôm qua (4/7), trò chuyện với chúng tôi em Nguyễn Thị Tuyết (SN 2000, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) không giấu được những giọt nước mắt.

13621803_614355048734412_680666993_o

Tuyết nghẹn ngào kể lại sự việc đau lòng khiến 5 đứa bạn của mình mãi mãi ra đi. 

Giờ đây, nhắc đến các bạn mình Tuyết chỉ biết gục đầu vào tường và khóc, người thân đã phải thay nhau động viên em để em vơi đi nỗi đau. Tuyết kể lại, chiều hôm qua, em cùng 5 người bạn đi chăn bò cùng nhau.

Vào trong bãi cỏ gần trụ điện 500Kv, cả nhóm đang chơi đùa thì mấy người bạn của Tuyết rủ nhau ra hồ nước gần đó để tắm. “Lúc đó em không tắm chỉ đứng trên bờ nhìn, nhóm bạn của em cùng nắm tay nhau đi từ trên bờ xuống, rồi đi dần dần ra giữa hồ.

Một lúc sau, không thấy các bạn lên, em vội vàng chạy đi gọi người đến cứu nhưng không kịp. Khi người lớn đưa được các bạn lên thì tất cả đã chết rồi, em thương các bạn lắm, hôm qua tới giờ em không ngủ được”, Tuyết nói trong nước mắt.

Bà ngoại của Tuyết cho biết, sau khi vớt được thi thể các em học sinh lên bờ, nhìn thấy cả 5 người bạn đã chết, Tuyết ngất xỉu, phải nhờ người chở về.

13575872_1785073161723835_5102670561906232421_o (1)

Hố nước nơi 5 học sinh chết đuối thương tâm. 

“Từ hôm qua tới giờ cháu khóc suốt, cả đêm không ngủ, chỉ nằm khóc, cháu nó thương các bạn, nó không thể đến dự đám tang của 5 bạn được vì nó vẫn còn đang bị ám ảnh bới sự việc hôm qua. Không ngờ buổi chiều ấy 5 đứa bạn của cháu đã mãi ra đi, thương các cháu quá”, bà ngoại của Tuyết chia sẻ.

Là người đầu tiên lao xuống hố nước cứu các học sinh gặp nạn, ông Phạm Văn Thành cũng cùng tâm trạng thương xót và nuối tiếc như Tuyết khi không thể cứu sống được các em học sinh. 

Ông Thành kể lại, chiều hôm qua khoảng 15h ông đang đi làm đồng gần khu vực các học sinh gặp nạn. Đang làm, từ xa nhìn thấy một cháu gái chạy về phía mình với dáng vẻ hoảng hốt.

“Khi đến gần tôi, cháu ấy hốt hoảng nói không thành tiếng, khi nghe cháu nói là có mấy bạn của cháu bị đuối nước ở hồ gần đấy, tôi vội vã chạy xe máy về phía ấy. Khi đến hồ tôi lao xuống vớt các cháu lên, phía trên cũng có mấy người vừa chạy đến, tôi đưa các cháu lên cho họ hô hấp. Thế nhưng khi đưa được lên bờ thì các cháu đã chết", ông Thành cho biết. 

13568967_1785073685057116_2300007311122945071_o

Ông Phạm  Văn Thành kể lại vụ việc với PV.

Liên quan đến vụ viêc, trao đổi với PV  ông Nguyễn Văn Bình trưởng công an xã Đông Lỗ cho biết, nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm khiến 5 học sinh mất mạng là do đuối nước.

“Nguyên nhân của vụ việc là do các em trong lúc đi chăn bò đã đến hồ nước sâu trên địa bàn rồi cùng nắm tay nhau ra giữa dòng nước sâu hơn 2 mét, nên các em cùng bị đuối nước. Khu vực này là hố nước sâu do đã bị lấy đất để đắp vào các trụ điện, vài năm trước cũng có một trường hợp đuối nước tại đây.

Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã bắc loa thông báo cho cả xã biết để chạy tới hiện trường, rất tiếc là cả 5 em đều đã tử vong. Sau vụ việc này chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền người dân trong xã đề phòng con em ra tắm các hồ nước trên địa bàn vì chuẩn bị vào mùa mưa lũ”, ông Bình nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo địa phương đã đến nhà các nạn nhân thăm hỏi động viên, UBND xã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ 3 triệu đồng.

Video: Dùng lốp ô tô làm phao, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn