Lễ Eid al-Fitr đầu tiên không Gaddafi của người Libya

Thế giớiThứ Năm, 01/09/2011 09:57:00 +07:00

(VTC News) - Hàng vạn cư dân Tripoli đã cùng đón lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo vào hôm qua (31/8) bằng việc quỳ gối cầu nguyện tại Quảng trường Tử vì đạo.

(VTC News) - Hàng vạn cư dân ở Tripoli đã cùng đón lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo vào hôm qua (31/8) bằng việc quỳ gối cầu nguyện tại Quảng trường Tử vì đạo (Martyrs Square).

Ngay từ lúc rạng sáng, hàng vạn người dân Tripoli già trẻ, trai gái đã đổ xô tới quảng trường Tử vì đạo, nơi thường diễn ra các hoạt động lễ lạt quan trọng dưới thời Gaddafi, để cùng đón lễ Eid al-Fitr. Chế độ Gaddafi đang bên bờ sụp đổ, Gaddafi đã mất tích, quảng trường giờ đây nơi những người dân Libya ủng hộ phe đối lập ăn mừng thắng lợi. Nhiều phụ nữ đã bật khóc với niềm vui vỡ òa.

 

Adel Masmoudi, 41 tuổi, người sinh ra đúng vào năm ông Gaddafi lên nắm quyền lãnh đạo nói: “Đây là dịp lễ vui nhất trong đời tôi. Chưa bao giờ chúng tôi được đón lễ Eid al-Fitr trong tâm trạng thoải mái như hế này. Libya đã tái sinh!" 

Một lãnh tụ Hồi giáo dẫn đầu đoàn cầu nguyện này đã kêu gọi người dân Libya đoàn kết lại, cùng lật đổ Gaddafi “bạo chúa”.

 

Trong khi đó, phe nổi dậy đã thiết lập một vành đai an ninh quanh quảng trường nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ từ phía lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

Khi hết giờ cầu nguyện, họ ôm chầm lấy nhau và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp lễ Eid al-Fitr. Không lâu sau đó, họ lặng lẽ ra về. Khắp đường phố Tripoli bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Âm thanh duy nhất có thể nghe rõ đó là tiếng xe chạy trên các phố gần đó.

 Người dân Libya mừng chiến thắng hôm 30/8

Đêm 30/8, tại Misrata, khu vực ở giữa Tripoli và Sirte, nhiều tiếng nổ lớn xé toạc không khí yên tĩnh trong đêm. Tuy nhiên, lần này không phải là tiếng bom đạn nữa mà lại là tiếng pháo hoa. Nhiều gia đình và các cửa hàng đã mở cửa thâu đêm để ăn mừng chiến thắng của phiến quân và ngày lễ của người Hồi giáo.

Minh Quân - Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn