4 cha con rơi giữa dòng nước xoáy, 1 người chết

Thời sựThứ Bảy, 21/09/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Anh Bảy chỉ kịp cầm tay 2 người con trai, người con gái thứ 2 đã bị nước cuốn trôi.

(VTC News) - Anh Bảy chỉ kịp cầm tay 2 người con trai, người con gái thứ 2 đã bị nước cuốn trôi.

Khoảng 14h ngày 20/9, anh Nguyễn Đình Bảy (SN 1982 - Trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng 3 người con trên đường đi ăn giỗ về bất ngờ bị sảy chân giữa dòng nước xoáy.

Trong lúc chới với, anh Bảy chỉ kịp nắm lấy tay 2 người con trai. Người con gái xấu số Nguyễn Thị Trà My bị nước cuốn trôi.

Chiều cùng ngày, thi thể em Nguyễn Thị Trà My đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy. Được biết, Trà My con gái thứ 2, gia đình anh Bảy trong diện cận nghèo.

Trong một diễn biến khác, khoảng 13h40 ngày 20/9, 4 thanh niên xã Nghi Công Bắc (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) điều khiển trên 2 xe máy, đi qua đoạn đường liên xã Nghi Công Bắc và xã Nghi Mỹ. Khi đến đoạn đập ngập sâu nước, xe máy chở 4 thanh niên bị nước xô ngã, nạn nhân cũng bị cuốn theo dòng nước.

sảy chân, nước cuốn, mất tích
Hiện trường nơi 4 thanh niên bị ngã, em Phúc nhảy xuống ứng cứu đã bị nước cuốn 
Lúc này, có nhiều người tham gia giao thông phát hiện sự việc liền nhảy xuống ứng cứu, trong đó có em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996 - Trú xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) đang trên đường đi học về.

Khi mọi người đưa được 4 thanh niên vào bờ an toàn mới phát hiện Phúc mất tích. Ngay sau đó, Công an huyện và Lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc phối hợp bà con nhân dân tìm kiếm.



Hồng Thắng - Đức Anh

Bình luận
vtcnews.vn