Bí mật khu hành quyết những kẻ tàn bạo nhất lịch sử

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 01/04/2010 01:10:00 +07:00

(VTC News) - Thi thể của 51 người đàn ông trẻ mới phát hiện ở Anh được các nhà khảo cổ xác định là những người Viking bị giết chết một cách dã man.

(VTC News) - Trong tình trạng trần truồng, bị chặt đầu, và ở các tư thế lộn xộn, thi thể của 51 người đàn ông trẻ mới phát hiện ở Anh được các nhà khảo cổ xác định là những người Viking bị giết chết một cách dã man.

 
Những bộ hài cốt không đầu, những cái đầu được xếp gọn gàng bên cạnh này được phát hiện vào tháng 6-2009, tại một khu hầm hành quyết hàng ngàn năm trước gần thị trấn ven biển phía nam Weymouth (Vương Quốc Anh).

Những kết quả sau khi đo bằng phóng xạ các-bon công bố vào tháng 7 đã chỉ ra rằng những nạn nhân của cuộc hành quyết này sống vào giữa những năm 910 đến 1030 sau CN, là giai đoạn mà người Anh đã chiến đấu, và thường thất bại, chống lại những kẻ xâm lược người Viking (Scandinavia), là những kẻ được cho là tàn bạo nhất lịch sử loài người.

Phân tích mẫu răng của 10 trong số các thi thể mà phần lớn đang ở độ tuổi từ 16 đến 20, cho thấy đội quân cướp bóc này đã được gom lại từ nhiều nơi thuộc Scandinavia, trong đó có một người được cho là đến từ vùng Bắc Cực.
 
 
Xương một nơi, đầu một nẻo. 

Một cuộc nghiên cứu mới do tiến sĩ Jane Evans, thuộc Phòng thí nghiệm Địa chất học Đồng vị NERC (Anh) đứng đầu, đã nghiên cứu những dữ liệu hóa học được gọi là các đồng vị, qua đó có thể làm rõ nguồn gốc địa lý của một người nào đó.

Lấy thí dụ, các đồng vị o-xy từ nước uống ngày càng gắn chặt vào răng người khi chúng ta già đi. Do các hệ số đồng vị biến thiên với khí hậu nên Evans có thể nói rằng tất cả những người này đều sinh trưởng ở những vùng mát mẻ hơn nước Anh rất nhiều.

“Các giá trị đồng vị mà chúng tôi lấy được từ những người này cho thấy họ không đến từ Anh mà là từ Na-uy và Thụy Điển,” Evans cho biết. Ngoài ra, các kết quả thu được sau khi phân tích đồng vị Ni-tơ đã chỉ ra những người này có chế độ ăn uống có nhiều thịt và giàu protein giống với các dữ liệu thu được từ những di cốt ở cùng thời điểm được phát hiện ở Thụy Điển.

Điểm thú vị ở những phát hiện này là người Viking trong lịch sử khét tiếng với các hoạt động cướp bóc và hãm hiếp những dân tộc khác. Song ở đây chúng ta lại có những chứng cứ thật sự chứng minh điều ngược lại: chính những người Anglo-Saxon đã vây bắt và hành quyết họ!

Những cái đầu bầm dập và thi thể trần truồng của người Viking

“Nhiều bộ hài cốt được phát hiện có những vết cắt sâu vào hộp sọ, xương hàm và cổ. Phát hiện này cho thấy những người này là những tù binh bị chém đầu một cách man rợ”, Tiến sĩ David Score đến từ khoa Khảo cổ học, Đại học Oxford, người đứng đầu nhóm khảo sát điểm khảo cổ khu hành quyết của người Viking cho biết.
Chiến binh Viking. 

“Phần lớn đều bị nhiều cú đánh vào người. Các vết thương khác gợi ý ra tình huống một số nạn nhân bị đưa ra hành quyết cố gắng bảo vệ bản thân trước những cú đòn giáng xuống của kẻ hành quyết. Ví dụ, cánh tay của một nạn nhân có những ngón tay bị chém đứt lìa ra ngoài”, Score nhấn mạnh.

“Những cái đầu được xếp thành đống theo thứ tự ở một bên của hố chôn, có lẽ để dùng làm hình tượng biểu trưng cho sự chiến thắng của người Anh trước những kẻ xâm lược Viking.

Điều bất thường là không hề có vết tích nào của những bộ áo quần của những nạn nhân này được tìm thấy, điều này chứng tỏ rằng họ bị chôn mà trên người không mảnh vải che thân.

Thậm chí, nếu vũ khí và đồ trang sức của họ có được mang theo thì chúng tôi hẳn phải tìm thấy những cái cúc bằng xương hay những thứ nào đó giống như vậy, nhưng cho đến nay tuyệt nhiên chúng tôi chưa phát hiện được gì cả,” Score quả quyết.

“Ngoài những vết thương được phát hiện, những người Viking không đầu trông vẫn như những người đàn ông trẻ, khỏe mạnh và cường tráng, mang phong cách của những chiến binh kinh điển,” ông nói thêm.

Những người Viking này đã bị ép buộc phải đầu hàng?

Vị trí nổi bật của khu chôn cất này nằm trên đỉnh một ngọn đồi cạnh một con đường lớn thời đó dẫn đến Weymouth, cũng hướng đến phía những nạn nhân là những người Viking.

“Những vị trí như thế này là những khu hành quyết đặc trưng của những chiến binh là người gốc Anh vào thời Saxon và Trung cổ. Nếu bạn là một kẻ xâm lược Viking thì rất có thể sẽ bỏ lại những người ở nơi mà bạn đã giết họ ở trong thành phố hay trên bãi biển. Đó là cách hành xử của người Viking”.

Và còn gì nữa trong phát hiện này? Đó là những dữ liệu sau khi đo mức đồng vị cho thấy khả năng những nạn nhân của cuộc hành quyết này có nguồn gốc khá đa dạng chứ không chỉ là những chiến binh thuộc phe đối địch của người Saxon như giả định trước đó. Có thể họ là những người Đan Mạch sống ở miền bắc nước Anh,” Evans tiết lộ.

Thậm chí là trước lúc những kết quả mới này được công bố, thì Kim Siddom, tác giả của cuốn Vũ khí và Chiến tranh của người Viking, đã nghĩ những người chết này là người Viking.

“Họ bỏ lại thuyền, bước lên bờ, và chạm chán với đội quân được tổ chức hoàn hảo vô cùng của những chiến binh Saxon, và sau đó, có lẽ họ đã bị ép buộc phải đầu hàng,” Siddom phỏng đoán.

Người Viking khét tiếng vì tính tàn bạo, nhưng trên chiến trường thật khó để phân biệt được những chiến binh người Anh và người Viking ai tàn bạo hơn ai. Trong cuộc chiến họ đều hung bạo như nhau vì mục đích của mỗi bên. Cả hai đều sử dụng những ngọn giáo làm vũ khí chủ yếu, dùng kiếm và rìu làm vũ khí dự phòng.

Các chiến binh Viking thường làm đối phương bị bất ngờ. Họ có thể không giỏi hơn người Saxon về chiến đấu trên bộ nhưng lại có ưu thế hơn khi chiến đấu trên thủy. Trong giai đoạn cao trào của những cuộc cướp bóc do người Viking gây ra, thì trong bán kính 20 dặm ở bất cứ đoạn bờ biển nào có người Viking đều là những nơi không một chút an toàn.







Tân Vũ (Theo National Geographic News)
Bình luận
vtcnews.vn