Đau lòng nhìn người đàn ông mặt voi ăn xin

Sức khỏeThứ Bảy, 17/05/2014 10:02:00 +07:00

(VTC News) – Từ chối phẫu thuật gương mặt biến dạng, người đàn ông mặt voi tiếp tục đi ăn xin để dành tiền cưới cho con gái.(Hà Trần)

Ông Mannan Mondal, 50 tuổi, người Ấn Độ mắc chứng bệnh u xơ thần kinh và hậu quả là gương mặt ông ngày càng biến dạng theo tuổi tác.

Ông Mannan Mondal, 50 tuổi, người Ấn Độ mắc chứng bệnh u xơ thần kinh và hậu quả là gương mặt ông ngày càng biến dạng theo tuổi tác.

Mới đây, người đàn ông này quyết định bỏ qua cơ hội tái tạo lại gương mặt biến dạng để có thể tiếp tục đi ăn xin, kiếm tiền chuẩn bị cho đám cưới của con gái.

Mới đây, người đàn ông này quyết định bỏ qua cơ hội tái tạo lại gương mặt biến dạng để có thể tiếp tục đi ăn xin, kiếm tiền chuẩn bị cho đám cưới của con gái.

Không chỉ có gương mặt biến dạng, ông Mondal còn bị mù một bên mắt, hỏng một bên tai và rụng gần hết răng.

Không chỉ có gương mặt biến dạng, ông Mondal còn bị mù một bên mắt, hỏng một bên tai và rụng gần hết răng.

Tôi phải mua rất nhiều thứ: giường mới, nhẫn cưới, đồng hồ cho con gái tôi. Số tiền tôi xin được hằng ngày chỉ đủ chi tiêu cho gia đình - Ông Mondal chia sẻ.

Tôi phải mua rất nhiều thứ: giường mới, nhẫn cưới, đồng hồ cho con gái tôi. Số tiền tôi xin được hằng ngày chỉ đủ chi tiêu cho gia đình - Ông Mondal chia sẻ.

Ông Mondal bắt đầu bị bệnh từ khi còn nhỏ, càng lớn lên, những nốt sần sùi trên trên mặt càng to và rõ, phần da thừa càng ngày càng dài ra.

Ông Mondal bắt đầu bị bệnh từ khi còn nhỏ, càng lớn lên, những nốt sần sùi trên trên mặt càng to và rõ, phần da thừa càng ngày càng dài ra.

Khi đó, ông bị buộc phải rời trường học. Năm 18, ông Mondal kết hôn với một người phụ nữ nghèo, họ có với nhau 2 cậu con trai và một cô con gái.

Khi đó, ông bị buộc phải rời trường học. Năm 18, ông Mondal kết hôn với một người phụ nữ nghèo, họ có với nhau 2 cậu con trai và một cô con gái.

Vì không có bằng cấp gì, cộng với gương mặt ngày càng biến dạng, Mondal chỉ còn cách đi ăn xin trên đường phố với mức thu nhập khoảng 5 USD một ngày để nuôi gia đình.

Vì không có bằng cấp gì, cộng với gương mặt ngày càng biến dạng, Mondal chỉ còn cách đi ăn xin trên đường phố với mức thu nhập khoảng 5 USD một ngày để nuôi gia đình.

Đi đâu, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt soi mói, họ thường xa lánh và ghê sợ tôi. Qua thời gian, tôi quen dần với cách đối xử của mọi người.

Đi đâu, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt soi mói, họ thường xa lánh và ghê sợ tôi. Qua thời gian, tôi quen dần với cách đối xử của mọi người.

Hiện tại cả gia đình tôi đang sống trong một túp lều dựng tạm bên cạnh lối đi bộ vào phố. Tôi không có tiền mua nhà hay mua đất.

Hiện tại cả gia đình tôi đang sống trong một túp lều dựng tạm bên cạnh lối đi bộ vào phố. Tôi không có tiền mua nhà hay mua đất.

Mặc dù không có nhà nhưng gia đình luôn ủng hộ tôi, vợ luôn động viên rằng hoàn cảnh của tôi là do chúa tạo ra, chúng ta không thể làm gì thay đổi nó được.

Mặc dù không có nhà nhưng gia đình luôn ủng hộ tôi, vợ luôn động viên rằng hoàn cảnh của tôi là do chúa tạo ra, chúng ta không thể làm gì thay đổi nó được.

Bình luận
vtcnews.vn