Quảng Ngãi: Tang tóc lại ập xuống làng “bệnh lạ”

Sức khỏeThứ Ba, 08/05/2012 02:10:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ trong ngày 7/5, làng Rêu (Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi) có đến 2 người chết vì “bệnh lạ” khiến không khí tang tóc bao trùm khắp nơi.

(VTC News) – Chỉ trong ngày 7/5, làng Rêu (Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi) có đến 2 người chết vì “bệnh lạ” khiến không khí tang tóc bao trùm khắp nơi.

Sáng 8/5, khi vừa đặt chân đến đầu làng Rêu (xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi), chúng tôi đã nghe bà con nơi đây báo tin trong làng lại có thêm người vừa chết vì “bệnh lạ”.


Ông Nhọc, người thứ 21 ở xã Ba Điền đã ra đi vì "bệnh lạ"  

Đó là ông Phạm Văn Nhọc (55 tuổi), tử vong trong đêm qua, sau hơn 1 tuần bị “cưỡng chế” mang ra chữa “bệnh lạ” tại Bệnh viện C Đà Nẵng.


Trước đó, ông Nhọc đã điều trị dài ngày tại Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa (Bình Định). Sau đó bớt bệnh, ông được cho về với tấm thân gầy da bọc lấy xương, nằm rên rỉ trong góc nhà chờ chết.


 Ông Nhọc thập tử nhất sinh khi Bộ trưởng Y tế đến thăm, sau 1 tuần chữa trị, ông đã ra đi

Thôi thì chết đâu không bằng chết nhà, ông cố thủ không chịu đi chữa bệnh tiếp. Đến khi, Bộ trưởng Y tế Nguyến Thị Kim Tiến vào làng “bệnh lạ” thị sát, thấy cảnh thập tử nhất sinh liền “lệnh” thuộc cấp bằng mọi cách phải “cưỡng chế” đưa đi tiếp tục chữa. “Phải cứu chữa được những trường hợp như thế này, dân họ mới tin”, lúc đó, Bộ trưởng đã nói.


Thế nhưng, chỉ được một tuần điều trị thì ông Nhọc đã ra đi. Bỏ lại vợ con cũng đang lâm bệnh và đứa cháu mới 9 tuổi cũng đang thập tử nhất sinh tiếp tục điều trị tại bệnh viện trong Bình Định.  


 Không khí tang tóc đang bao trùm lấy làng "bệnh lạ"

Vậy là chỉ trong một ngày (7/5), làng Rêu đã có liên tiếp 2 người ra đi vì “bệnh lạ”. Trước đó vài giờ, bà Phạm Thị Ngớt (SN 1952) cũng đã ra đi sau hơn 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa, bớt bệnh về nhà, bệnh lại tái phát phải đưa đến Trung tâm Y tế Ba Tơ điều trị nhưng được 1 tuần thì chết.


Cái làng nhỏ chịu cảnh trùng tang, khiến không khí trong làng nhuốm màu tang tóc, thê lương. Từ con suối đầu làng, vài người H’rê trong làng đang xắn tay áo cùng nhau làm lợn để cúng ma cho ông Nhọc. Hun hút cuối làng, một nhóm người khác cũng đang cặm cụi làm trâu để cúng bà Ngớt.

 Những người phụ nữ này đang gùi ngói để làm nhà mồ cho những người xấu số vừa ra đi. Họ đang rất lo lắng, không biết "bệnh lạ" có còn bắt ai thêm nữa

Chốc chốc lại thấy mấy người trong làng gùi từng gùi ngói nặng nhọc lên sườn núi để làm nhà mồ chôn cất hai người xấu số vừa mới ra đi.


“Phải chôn ngay thôi, kẻo bệnh nó lây cho người khác. Trong làng lại còn có đến mấy người đang bệnh rất nặng, không chôn sớm sợ lại không kịp...” - già làng Phạm Văn Đang, nói ngắt quãng.

Một đoàn công tác mới của Bộ Y tế lại lên Ba Tơ. Theo thống kê sơ bộ thì đã có ngót ngét 20 đoàn công tác lớn nhỏ như thế này về đây tìm nguyên nhân "bệnh lạ". Sáng nay, “đón” họ là những thông tin đầy tang tóc…


Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn