Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Đang khâm liệm, người chết tự nhiên ngồi dậy

Đang khâm liệm thì Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, làm phụ hồ), đã chết do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, bỗng dưng ngồi dậy và sống thêm vài giờ.

» Giả vờ chết để thoát khỏi sự truy sát của 3 tên cướp
» Nghề lạ đời: Ôsin cho… người chết
» Người đàn ông chết bất thường trước cửa nhà bạn
» Mưa lớn ở HN, 3 phụ nữ chết vì nhà ngập, điện rò rỉ

Ngày 18/7, bà Nguyễn Thị Kim (ngụ phường 2, TP Tân An, Long An) cho biết con bà là Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, làm phụ hồ) đã chết do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, sau đó sống dậy.

Anh Hùng bị đau ở vùng bụng, khi đi siêu âm chẩn đoán được biết bị ung thư túi mật giai đoạn cuối. Chiều 14-7, anh Hùng đã tắt thở, gia đình chuẩn bị liệm. Tuy nhiên, đến 23 giờ cùng ngày, bất ngờ anh Hùng tỉnh lại, ngồi dậy bình thường làm mọi người trong nhà bỏ chạy tứ tán. Đến sáng 15-7 anh Hùng mới chết hẳn. Việc “người chết sống lại” làm một số người dân địa phương kéo đến cúng bái, xin số đánh đề gây mất an ninh trật tự khu vực.

Theo Thạc sĩ Lê Thanh Liên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, đó là hiện tượng chết lâm sàng. Tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa là người đó đã chết, mà đó chính là một trạng thái thứ ba của con người ngoài trạng thái sống và chết. Ở trạng thái chết lâm sàng này, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống.

Theo Pháp luật HCM

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Đang khâm liệm, người chết tự nhiên ngồi dậy
Đang khâm liệm, người chết tự nhiên ngồi dậy Đang khâm liệm, người chết tự nhiên ngồi dậy
5101406