Ung thư tàn phá con người ghê gớm thế này

Sức khỏeThứ Hai, 23/12/2013 09:41:00 +07:00

(VTC News) - Một người đàn ông đã phải loại bỏ một phần khuôn mặt để chiến đấu với căn bệnh ung thư và cứu mạng sống của mình. (Thùy Minh)

Ông Raymond Martin, 63 tuổi, từ Scotswood, Newcastle, Anh đã mắc chứng bệnh ung thư hiếm gặp - ung thư niêm mạc bên trong của mạch máu. Ông buộc phải cắt đi một nửa gương mặt để cứu mạng sống của mình.

Ông Raymond Martin, 63 tuổi, từ Scotswood, Newcastle, Anh đã mắc chứng bệnh ung thư hiếm gặp - ung thư niêm mạc bên trong của mạch máu. Ông buộc phải cắt đi một nửa gương mặt để cứu mạng sống của mình.

Lúc đầu, ông thấy một nốt trên má nhưng không bao giờ nghĩ nó là biểu hiện của ung thư. 'Tất cả bắt đầu với chỉ một nốt trên mặt và nó đã không có gì đặc biệt nên tôi không lo lắng về nó', ông Martin nói.

Lúc đầu, ông thấy một nốt trên má nhưng không bao giờ nghĩ nó là biểu hiện của ung thư. 'Tất cả bắt đầu với chỉ một nốt trên mặt và nó đã không có gì đặc biệt nên tôi không lo lắng về nó', ông Martin nói.

Nhưng nốt này bắt đầu lây lan rất nhanh, bác sĩ lúc đầu cho rằng đây có thể là phát ban hoặc nhiễm trùng. Rồi ông không thể tin mình đã bị ung thư.

Nhưng nốt này bắt đầu lây lan rất nhanh, bác sĩ lúc đầu cho rằng đây có thể là phát ban hoặc nhiễm trùng. Rồi ông không thể tin mình đã bị ung thư.

Phải mất một số tuần, ông Martin mới lấy hết can đảm để nhìn vào mình trong gương sau cuộc phẫu thuật.

Phải mất một số tuần, ông Martin mới lấy hết can đảm để nhìn vào mình trong gương sau cuộc phẫu thuật.

Tưởng chừng đã loại bỏ toàn bộ khối u nhưng 6 tháng sau, ông lại tiếp tục phải điều trị.  Ông Martin đã mất tổng cộng 6 tháng nữa để tái tạo lại mũi của mình.

Tưởng chừng đã loại bỏ toàn bộ khối u nhưng 6 tháng sau, ông lại tiếp tục phải điều trị. Ông Martin đã mất tổng cộng 6 tháng nữa để tái tạo lại mũi của mình.

Các chuyên gia đã nói với ông Martin rằng đó là may mắn vì ung thư phát triển bên ngoài cơ thể và được phát hiện kịp thời.

Các chuyên gia đã nói với ông Martin rằng đó là may mắn vì ung thư phát triển bên ngoài cơ thể và được phát hiện kịp thời.

Một trường hợp khác là ông Donnie Fritts (Mỹ) phải khoét đi một phần khuôn mặt bởi căn bệnh ung thư biểu mô ác tính.

Một trường hợp khác là ông Donnie Fritts (Mỹ) phải khoét đi một phần khuôn mặt bởi căn bệnh ung thư biểu mô ác tính.

Hình ảnh trước khi phát hiện ung thư.

Hình ảnh trước khi phát hiện ung thư.

Cận cảnh khuôn mặt nhìn nghiêng sau ca phẫu thuật cắt bỏ.

Cận cảnh khuôn mặt nhìn nghiêng sau ca phẫu thuật cắt bỏ.

Sau khi phẫu thuật năm 2003, mặt ông Donnie (thứ 2 từ trái) đã bị biến dạng đáng sợ.

Sau khi phẫu thuật năm 2003, mặt ông Donnie (thứ 2 từ trái) đã bị biến dạng đáng sợ.

Năm 2011, ông Donnie đã được tái tạo lại khuôn mặt bằng phương pháp cấy ghép.

Năm 2011, ông Donnie đã được tái tạo lại khuôn mặt bằng phương pháp cấy ghép.

Ông Eric Moger (Anh) đã có một khuôn mặt mới sau khi mất một nửa mặt bên trái do phải cắt bỏ 1 khối u lớn.

Ông Eric Moger (Anh) đã có một khuôn mặt mới sau khi mất một nửa mặt bên trái do phải cắt bỏ 1 khối u lớn.

Cách đây 4 năm, các bác sĩ đã phát hiện có 1 khối u bằng quả bóng tennis ở dưới da mặt ông Eric và xét nghiệm sau đó cho thấy đây là u ác tính.

Cách đây 4 năm, các bác sĩ đã phát hiện có 1 khối u bằng quả bóng tennis ở dưới da mặt ông Eric và xét nghiệm sau đó cho thấy đây là u ác tính.

Ông Moger phải chấp nhận mất gần như toàn bộ phía bên trái của khuôn mặt. Qua nhiều cuộc phẫu thuật, khuôn mặt của ông đã được tái tạo.

Ông Moger phải chấp nhận mất gần như toàn bộ phía bên trái của khuôn mặt. Qua nhiều cuộc phẫu thuật, khuôn mặt của ông đã được tái tạo.

Billy Owen, một công nhân cơ khí, đã bị mất 1 nửa khuôn mặt sau khi bị mắc căn bệnh ung thư năm 2009. Khối u đã di căn và ảnh chỉ còn 10% cơ hội sống sót.

Billy Owen, một công nhân cơ khí, đã bị mất 1 nửa khuôn mặt sau khi bị mắc căn bệnh ung thư năm 2009. Khối u đã di căn và ảnh chỉ còn 10% cơ hội sống sót.

May thay, ông đã sống sót và mang theo trên khuôn mặt một lỗ hổng lớn ở hốc mắt. Thay vì phải che đi nhược điểm của khuôn mặt thì Billy lại làm xiếc với nó: thò tay qua miệng thông lên hố mắt hay “đốt lửa” trong hố mắt.

May thay, ông đã sống sót và mang theo trên khuôn mặt một lỗ hổng lớn ở hốc mắt. Thay vì phải che đi nhược điểm của khuôn mặt thì Billy lại làm xiếc với nó: thò tay qua miệng thông lên hố mắt hay “đốt lửa” trong hố mắt.

Bình luận
vtcnews.vn