Một cặp song sinh đẻ ở hai nước khác nhau

Sức khỏeThứ Ba, 10/07/2012 10:51:00 +07:00

(VTC News) - Cùng là 1 cặp sinh đôi nhưng một bé được sinh ra ở Anh, còn bé kia chào đời ở Xcotlen- chuyện lạ lùng đó đã xảy ra với gia đình chị Donna Keenan.

(VTC News) - Cùng là 1 cặp sinh đôi nhưng một bé được sinh ra ở Anh, còn bé kia chào đời ở Xcotlen- chuyện lạ lùng đó đã xảy ra với gia đình chị Donna Keenan- 28 tuổi.

Đứa trẻ đầu tiên có tên là Dylan Joseph, ra đời tại vào lúc 22:00 ngày 1 tháng 7 tại phòng khách nhà cô ở Wooler (Anh). Khi đó, Keenan cùng bạn trai của mình là anh Joe Fox – 24 tuổi, đang cùng xem trận chung kết Euro 2012 thì cô bắt đầu chuyển dạ.
 

Điều này quả là khó tin bởi cô chỉ vừa trở về nhà từ bệnh viện sau một cuộc kiểm tra định kỳ cách đó chỉ 1 tiếng rưỡi. 
Cô chia sẻ: “Tôi chỉ vừa về tới nhà được 1 tiếng rưỡi thì nước ối vỡ. Những cơn co thắt của tôi bắt đầu diễn ra một cách quá nhanh chóng. Chúng tôi phải gọi một trợ lý y tế vì không thể nào đến bệnh viện trong tình cảnh như thế”.
Người trợ lí này đã yêu cầu Keenan nằm trên sàn nhà phòng khách bởi vì 1 trong 2 đứa bé gần như đã sắp ra.
Người mẹ trẻ nhớ lại: “Thật là đáng sợ bởi vì chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Sau đó tôi nằm trên sàn nhà và bé đầu tiên ra đời lúc 10 giờ đúng”.
Người trợ lý y tế này sau đó cho rằng có đủ thời gian để đưa Keenan tới bệnh viện gần nhất ở Melrose để cô sinh bé thứ 2.
“Tôi cảm thấy như chuyến đi đó là dài nhất mà tôi từng có. Bệnh viện đó cách nhà khoảng 1 giờ đồng hồ chạy xe và họ bảo tôi rằng: “đừng rặn”.”- Keenan tiếp tục chia sẻ.
Trong khi đó, bạn trai cô là Fox cùng mẹ của anh giữa ấm cho Dylan trước khi họ lên chiếc xe cứu thương thứ 2 để tới cùng bệnh viện đó.
Fox cho biết, anh linh cảm rằng Keenan sẽ sinh sớm 1 ngày: “Đó là lỗi của tôi. Sáng hôm đó tôi đã đùa rằng: Donna không được phép chuyển dạ khi trận chung kết đang diễn ra, nhưng rồi…”.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn