Con riêng của chồng hư hỏng, ích kỷ, lừa dối

Sức khỏeThứ Tư, 19/10/2011 06:33:00 +07:00

(VTC News) – Để chinh phục một đứa trẻ 13 tuổi là rất khó và cần phải yêu thương thật sự. Chị đã vượt qua khó khăn để đến với anh ấy, chẳng nhẽ lại bỏ cuộc?

(VTC News) – Để chinh phục một đứa trẻ 13 tuổi là rất khó và cần phải yêu thương thật sự. Chị đã vượt qua nhiều khó khăn để đến với anh ấy, chẳng nhẽ bây giờ lại bỏ cuộc.

Hỏi: Chị Linh Tâm kính mến. Đã nhiều lần tôi muốn viết thư nhờ chị tư vấn về chuyện của tôi nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thật lòng tôi đang rất bối rối và mệt mỏi.

Tôi và chồng tôi quen và yêu nhau trong thời gian chúng tôi cùng đi làm ăn ở Đài Loan. Anh ấy hơn tôi khá nhiều tuổi, đã ly dị vợ và có một cậu con trai 13 tuổi. Tôi biết hoàn cảnh của anh ấy như vậy nhưng tôi vì quá yêu anh nên tôi cũng chấp nhận đến với anh ấy dù tôi chưa một lần cùng ai.

Tôi thèm một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ảnh minh họa 

Chúng tôi lấy nhau được một năm thì tôi phải cùng chồng về quê để chăm sóc con riêng của anh ấy vì thẳng bé không chịu nghe lời ai cả và thường xuyên bỏ học cùng bạn bè chơi điện tử. Cháu cũng thường xuyên nói dối để lừa tiền của gia đình và người thân.

Chúng tôi về ở nhà với cháu được một năm thì chồng tôi phải tiếp tục đi làm ăn xa để kiếm tiền lo cho gia đình. Một năm anh ấy mới về thăm nhà một lần vào dịp Tết. Còn tôi ở lại nhà để chăm sóc cho con trai của anh ấy và con chung của chúng tôi vì tôi và anh ấy cũng đã có một cháu gái hơn một tuổi.

Biết anh ấy đi làm ăn xa thì tôi sẽ vất vả khi phải lo toan mọi thứ nhưng vì tình cảm với anh và hạnh phúc của gia đình nên tôi chấp nhận hy sinh tất cả cho gia đình. Nhưng thật khó khăn cho tôi là đứa con anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, cháu chỉ ham chơi , thích ăn ngon mặc đẹp và luôn có thói quen lừa dối mọi người để kiếm tiền đi đánh điện tử.

Tôi mua cho cháu quần áo thì nó cũng đem bán hết rồi lại đòi mua mới. Một năm tiền mua sắm quần áo cho cháu cũng đủ để nuôi sống cả một gia đình bình thường. Cháu còn có tính xấu nữa là rất ích kỉ. Nhà có thứ gì ngon cháu đều ăn hết chẳng để phần cho ai kể cả con gái tôi có đòi cháu cũng chẳng cho. Nhưng những điều đó chẳng có gì đáng nói bằng việc gần đây tôi phát hiện cháu thường xuyên bịa đặt chuyện nói xấu tôi với bạn bè của cháu.

Tôi cảm thấy rất giận dữ và bị xúc phạm. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao cháu lại có thể làm như vậy khi chính tôi đã cố gắng rất nhiều để quan tâm chăm sóc cháu từ miếng ăn giấc ngủ đến giặt giũ quần áo…Thậm chí có lần tôi phải ôm con gái đi mưa cả tiếng đồng hồ để mua đồ ăn cho cháu đến mức con gái tôi đã bị cảm lạnh.

Tôi đã hy sinh như vậy vẫn chưa đủ ư hay còn phải hy sinh đến đâu nữa? Tôi đã nói hết mọi chuyện với chồng tôi và tôi nói tôi không muốn trông con cho anh ấy nữa. Chồng tôi rất buồn nhưng cũng chỉ biết động viên tôi hãy cố gắng trông nom giúp anh ấy vì ngoài tôi ra thì chẳng ai có thể trông nom cháu được.

Anh ấy nói tôi cố gắng chịu đựng thiệt thòi vì chỉ còn gần một năm nữa cháu sẽ tốt nghiệp THPT và chồng tôi sẽ đưa cháu sang bên Đài Loan làm việc cùng. Tôi biết anh ấy thật lòng yêu mẹ con tôi và cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm với con trai mình nhưng thật sự thời gian gần đây tâm trạng tôi thật nặng nề và đầy áp lực bởi vì con trai chồng tôi toàn bịa đặt chuyện nói xấu tôi với bạn bè và người yêu của cháu.

Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến khi nào nữa. Xin Linh Tâm hay tư vấn cho tôi phải làm gì bây giờ bởi tôi thật sự mệt mỏi quá rồi. Xin cảm ơn Linh Tâm.

Ngọc Mai (Hà Tây)

Trả lời của tư vấn Linh Tâm 1900 599930 (http://linhtam.vn)

Chào chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ với Linh Tâm những tâm sự rất khó nói của mình. Qua thư chị Linh Tâm cũng phần nào hiểu được những khó khăn, khổ cực và vất vả của chị khi phải một mình chăm sóc con nhỏ rồi lại chăm thêm con trai riêng của chồng nữa. Với những gì chị đang cố gắng vượt qua thì Linh Tâm nghĩ phải có một tình yêu rất lớn với chồng chị mới có thể hy sinh và chăm lo cho con anh ấy nhiều như thế.

Chị thân mến. Qua những điều chị chia sẽ trong thư về cháu trai con chồng chị thì Linh Tâm nhận thấy cháu đúng là có những biểu hiện không ngoan trong cư xử và lối sống. Tuy nhiên cũng không thế trách cháu hoàn toàn chị ạ. Bởi cháu bé cũng là đứa trẻ thiệt thòi khi thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc và tình yêu thương đầy đủ của cả bố và mẹ từ nhỏ.

Chị lấy anh ấy khi cháu đã 13 tuổi – lứa tuổi đã có sự định hình về tính cách và thay đổi là điều khó khăn. Chị không nói là chồng chị ly dị vợ khi cháu bao nhiêu tuổi và sau đó thì cháu sống với ai nhưng qua thư thì Linh Tâm hiểu rằng cháu cũng không sống gần bố mẹ.

Chính vì sự thiếu thốn tình cảm và quan tâm của bố mẹ nên không có gì ngạc nhiên khi cháu có những sự lệch lạc về ứng xử cũng như không chăm chỉ học hành ngoan ngoãn.

Bởi vì không được dạy dỗ nên cháu sẽ ít có sự thương yêu đồng loại thậm chí là người thân trong gia đình mình. Vì vậy mà cháu dửng dưng trước những vất vả của chị.

Thực ra với một đứa trẻ 13 tuổi thì sẽ rất khó khăn cho chị để chinh phục tình cảm của cháu ngay.

Điều quan trọng bây giờ là chị cũng nên có sự vị tha bao dung với cháu. Hãy hiểu để thương cháu nhiều hơn chị ạ. Chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp cháu phục thiện thôi.

Chị cũng hãy tâm sự với chồng chị để cùng tìm cách giúp cháu.Việc trách móc, vạch tội hay phê phán cháu chỉ khiến cháu ghét chị hơn mà thôi.

Chị hãy xem cháu yêu quí và nghe lời ai trong nhà để có thể tác động qua người đó. Ví dụ như ông bà nội hay có thể là mẹ đẻ của cháu. Chị cũng có thể tạo mối quan hệ tốt với bạn bè và bạn gái của cháu để cháu hiểu rằng chị rất tôn trọng và yêu thương cháu.

Việc chị buồn chán và có tâm trạng nặng nề thế này sẽ là không tốt cho cuộc sống của chị và chồng chị đâu. Thực ra anh ấy cũng có những điều khó xử riêng bởi dù gì thì cháu cũng là ruột thịt của anh ấy và dù cháu có thế nào thì anh ấy cũng vẫn phải có trách nhiệm chăm lo.

Mặt khác có thể anh ấy cũng cảm thấy mình có lỗi khi đã không cho cháu có một gia đình êm ấm. Bởi vậy chị cũng nên chia sẻ và động viên để anh ấy bớt mặc cảm. Linh Tâm tin rằng anh ấy sẽ hiểu được tấm lòng và se bù đắp cho những hy sinh của chị. Chị hãy cố gắng lên nhé. Chị đã đi qua một chặng đường dài rồi và chẳng lẽ sắp đến đích chị lại bỏ cuộc?

Linh Tâm tin rằng với tình yêu thương và sự quan tâm thật sự của chị thì cháu trai sẽ hiểu và nhận ra được những thiếu sót của mình. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Thanh Bình (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn