Làm sao lấy chồng khi không còn trinh trắng?

Sức khỏeThứ Hai, 24/01/2011 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Rồi anh ấy cưỡng ép em làm chuyện ấy. Em đã nói hết lý do, đã lạy lục, đã van xin, khóc lóc nhưng anh ấy không buông tha cho em.

(VTC News) - Rồi anh ấy cưỡng ép em làm chuyện ấy. Em đã nói hết lý do, đã lạy lục, đã van xin, khóc lóc nhưng anh ấy không buông tha cho em. Anh ấy như một con mãnh thú lao vào em, bỏ qua những lời cầu khẩn của em.

Hỏi:
Em nay năm 26 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Em vào TP HCM làm việc đến nay đã được 3 năm, công việc thay đổi nhiều và chủ yếu là buôn bán lẻ. Cách đây 4 tháng em gặp và yêu một anh hơn 30 tuổi, quê ở Bình Định. Anh ấy làm kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi xa. Bọn em quen nhau khi anh ấy làm một công trình gần cửa hàng em bán và thường xuyên qua lại, uống nước, nói chuyện. Khi kết thúc công trình cũng là khi bọn em nhận lời yêu nhau.

Liệu tôi còn có thể có hạnh phúc khi đã bị mất cái ngàn vàng? Ảnh minh họa nguồn Internet 

So với anh ấy, em thấy mình thua kém về nhan sắc. Em chỉ cao 1m48, nặng 40kg nên đôi khi em cũng cảm thấy hơi mất tự tin trước anh ấy. Bù lại, em cố gắng yêu thương, chiều chuộng, chăm lo cho anh ấy từ quần áo đến những vật dụng thiết yếu nhất để những chuyến đi công trình của anh ấy được đầy đủ, không bị thiếu thốn điều gì. Anh ấy muốn gì, trong khả năng của em, em đều cố gắng đáp ứng.

Duy chỉ có một điều, em không muốn làm chuyện ấy trước hôn nhân. Bởi em muốn đó là món quà dành cho người chồng của mình. Người yêu có thể nhiều nhưng chồng là duy nhất. Và đó cũng là điều mà bọn em hay cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Anh ấy luôn nói rằng, chuyện ấy là đỉnh cao của tình yêu, là minh chứng cho sự hòa hợp, là điều tất yếu của hai người yêu nhau. Chỉ vì không yêu anh nên em mới từ chối…

Cho tới lần gần đây nhất, trong một buổi tối bạn cùng phòng của em đi làm ca đêm, anh ấy đến chơi và ở lại rất khuya. Rồi anh ấy cưỡng ép em làm chuyện ấy. Em đã nói hết lý do của mình, đã lạy lục, đã van xin, khóc lóc nhưng anh ấy không buông tha cho em. Anh ấy như một con mãnh thú lao vào em, bỏ qua những lời cầu khẩn của em. Sức vóc như em làm sao cưỡng lại được anh ấy.

Bây giờ em không biết phải làm như thế nào? Đã gần một tháng trôi qua nhưng hễ thấy mặt anh ấy là em lại thấy ghét cay ghét đắng. Mặc dù anh ấy đã xin lỗi, đã giải thích rất nhiều. Anh ấy bảo rằng, đã biết nhiều người con gái, nhưng người con gái “khó tính” như em hiếm lắm, và sự sợ hãi, van xin của em lúc đó không khác gì chất kích thích khiến anh ấy cư xử không phải như vậy. Anh ấy hứa sẽ cưới em làm vợ.

Nhưng chị ơi, thay vì tha thứ và yêu thương anh ấy, em thấy ghét, thấy sợ và thấy vô cảm khi gần anh. Thời gian này em thường trốn mỗi khi anh ấy đến. Nhưng em cũng rất lo lắng là nếu không lấy anh ấy thì em còn lấy ai được nữa vì mình không còn trinh trắng. Em phải làm sao đây chị ơi?

Thanh Hoa (Thanh Hóa)

Trả lời của Trung tâm Người bạn Tri kỷ 19006877: Em thân mến, người ta chỉ lấy nhau vì tình yêu chứ không ai lấy nhau chỉ vì mất hay còn trinh cả. Có những người con gái có thể mất đi cái ngàn vàng chỉ vì lao động hoặc tai nạn… Thế nên, em không nên quá lo lắng về điều đó. Em vẫn có thể có hạnh phúc nếu biết giữ bí mật cho riêng mình.

Điều quan trọng bây giờ là em phải thật bình tĩnh và suy xét, xem anh ta có thật sự yêu em không? Có một số đàn ông khi thấy người yêu ở nơi vắng vẻ họ không thể làm chủ được bản thân, lúc đó bản năng của họ quá mạnh. Nghĩa là thú tính lấn át cả lý trí của họ. Người yêu em cũng có thể bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Về cơ bản, họ vẫn yêu mình. Vì thế em nên thông cảm và tha thứ cho anh ấy.

Nghe em kể, em chỉ mới nói những gì em quan tâm tới người yêu, chứ không nêu những gì người yêu quan tâm đến em, nên rất khó có thể nhận định về tình yêu của anh ấy dành cho em. Em hãy tự mình cảm nhận tình cảm của anh ấy bắt đầu từ hôm nay. Nếu thấy anh ấy vẫn yêu em say đắm và xin cưới em làm vợ, còn em sau một thời gian vượt qua cơn sốc, cũng thấy yêu thì hãy cưới. Còn nếu trong lòng em chỉ có lòng hận thù và không còn tình yêu nữa thì em hãy chấm dứt mối quan hệ này, xây dựng một mối quan hệ khác, một con đường khác cho mình. Chị tin, với tính cách như em, sẽ có người đàn ông khác trân trọng, nâng niu em hơn.

Chị biết có một số người đàn ông, trong đêm tân hôn, đã không ghìm được lòng mình, đã lao vào vợ như một con thú, làm người vợ quá sợ hãi (giống em). Sau đó,vợ bị stress mỗi khi gần chồng trong suốt cả cuộc đời. Đây là sự cố trong tâm lý, có thể vượt qua. Do đó, em nên tránh những suy tiêu cực để ảnh hưởng đến đời sống gối chăn của mình sau này.

Em cũng không nên “cố đấm ăn xôi” chỉ vì mình đã mất màng trinh, để rồi làm hỏng, lãng phí cả cuộc đời của mình. Còn về chuyện màng trinh em cũng không phải băn khoăn nhiều đâu, em có thể gặp bác sĩ để được tư vấn thêm.

Chúc em có được quyết định đúng đắn trong thời điểm khó khăn này.

Thanh Bình (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn