Tôi làm sao đây khi đã phản bội lại chồng?

Sức khỏeThứ Sáu, 05/11/2010 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Tôi đã đánh mất sự tín nhiệm của mọi người lâu nay dành cho tôi. Giờ đây, mỗi khi đối diện với chồng, tôi không sao bình thường được.

(VTC News) - Tôi đã đánh mất sự tín nhiệm của mọi người lâu nay dành cho tôi. Giờ đây, mỗi khi đối diện với chồng, tôi không sao bình thường được.

Hỏi: Tôi có một gia đình hạnh phúc. Một người chồng yêu thương tôi và biết lo lắng cho tôi. Trước khi kết hôn, chúng tôi yêu nhau gần hai năm. Anh là con trai trưởng trong gia đình có 3 anh em, còn tôi là con gái một trong gia đình ở Hà Nội. Anh quê ở Quảng Nam. Học xong đại học, anh ở lại Hà Nội làm việc. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn. Hiện tại, anh đang làm việc trong nhà máy của bố tôi. Còn tôi, là nhân viên Ngân hàng. Anh là một người có năng lực và rất chăm chỉ, cần mẫn. Điều đó giúp anh chiếm được cảm tình cũng như sự ngưỡng mộ của nhiều nhân viên trong nhà máy.

 
Tôi đã ngoại tình và giờ rất ân hận. Ảnh minh họa nguồn Internet 


Nhưng điều làm anh không hài lòng mà có lúc khiến anh cảm thấy bị tổn thương. Đó là, mọi người nói anh nhờ nhà vợ nên mới có được vị trí như bây giờ.  Thực tế, anh đã chứng minh được sự tài giỏi của bản thân mình qua năng lực làm việc. Anh là một người chồng tốt, một người cha chu đáo. Đáng ra, tôi nên hài lòng với người chồng như vậy, hài lòng với cuộc sống gia đình mình. Nhưng rồi, tôi đã có sự so sánh chồng tôi với những đồng nghiệp làm việc với tôi. Trong tâm trí tôi thoảng qua những con người cũng xuất thân nghèo khổ nhưng với đôi bàn tay, sự cố gắng của mình họ đã có được một công việc đàng hoàng, một vị trí trong sự nghiệp. Còn chồng tôi, nếu không có gia đình tôi, bố tôi giúp đỡ liệu chồng tôi có được như bây giờ?

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi đã suy nghĩ, đã trấn an mình bằng rất nhiều lý lẽ khác nhau để chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Nhưng rồi lý trí không thắng nổi con tim, tôi đã phản bội chồng và hẹn hò với một đồng nghiệp. Khi bắt đầu, chúng tôi rất cẩn thận giữ gìn mối quan hệ. Chúng tôi không đi cùng nhau từ cơ quan mà hẹn ở một địa điểm nào đó. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, chúng tôi bị bắt gặp khi ‘đụng” phải một đồng nghiệp nữ cùng bạn trai vào nhà nghỉ. Cả hai chúng tôi không biết giấu mặt đi đâu. Cô đồng nghiệp đã phát tán thông tin và mọi người trong cơ quan đều biết về mối quan hệ của hai chúng tôi. Anh ấy cũng đã có gia đình, hiện vợ anh ấy đang đi công tác nên chưa biết chuyện. Còn chồng tôi đã biết tất cả, tôi đã nói hết cho chồng nghe, thú tội nhưng chồng tôi chỉ im lặng không nói gì. Chồng tôi nói tuỳ vào bản thân tôi tự xem xét và sửa đổi hành vi đó còn anh ấy sẵn sàng tha thứ cho tôi.

Tôi thấy xấu hổ với chồng, với mọi người trong gia đình. Tôi đã đánh mất sự tín nhiệm của mọi người lâu nay dành cho tôi. Bây giờ, mối quan hệ của hai vợ chồng tôi buồn chán, tẻ nhạt. Mỗi khi đối diện với chồng tôi không sao bình thường được. Tôi không biết có nên tự tha thứ cho mình để có cơ hội làm lại hay tôi nên rời xa chồng để anh tìm hạnh phúc mới? Xin giúp tôi một lời khuyên.

Trà My(Hà Nội)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (2239 8602; 0989 199 184;  http://www.tamlynganpho.com)

Trà My thân mến,

Việc “say nắng”, “phải lòng” một người khác ngoài vợ/ chồng là chuyện đôi người gặp phải. Đã là con người, đôi lúc không tránh được những phút xao lòng, dao động và thực tế, một số người đã “lỡ bước sang ngang”, lỡ phản bội người yêu hay chồng/ vợ của mình. Có người nhanh chóng nhận ra sai lầm và quay trở lại với cuộc sống thường nhật nhưng có người đã tan cửa nát nhà để chạy theo mối tình mới.

Trường hợp của bạn, chỉ vì chút nghi ngờ về khả năng của chồng mà bạn đã để cho con tim thắng lý trí và lúc này dường như bạn không muốn tha thứ cho bản thân mình. Tôi hiểu, chỉ có người có lòng tự trọng mới có suy nghĩ, dằn vặt như bạn.

Bạn ạ, không có gì là không có giải pháp.

Tôi cho rằng lúc này bạn đã nhận ra giá trị đích thực của chồng mình, nếu anh ấy không làm việc ở nhà máy do bố bạn làm giám đốc, chắc anh ấy cũng sẽ phát triển như ngày hôm nay. Nay trước sự việc như vậy, anh ấy lại rộng lòng tha thứ cho bạn. Một người đàn ông tốt và giỏi giang như vậy, sao bạn lại không tìm mọi cách giữ lại, mà có lúc lại muốn để họ ra đi khi người ta không muốn ra đi?

Quan trọng là bạn phải biết chuộc lại lỗi lầm.

Do chưa đánh giá đúng con người chồng bạn, đã bao giờ bạn có những lời nói, hành vi làm tổn thương anh ấy? Bạn có chia sẻ với anh ấy khi anh ấy lo lắng, căng thẳng vì lý do nào đấy? Bạn đã thấy mình chăm sóc anh ấy tận tình khi anh ấy mỏi mệt, ốm đau? Có lẽ bắt đầu bằng những việc làm thầm lặng, bù đắp cho anh ấy những gì mà lẽ ra anh ấy được hưởng trong thời gian trước đây. Cùng với thời gian trôi đi và những việc làm đầy ân tình của bạn, bạn sẽ vơi đi những mặc cảm và chồng bạn, anh ấy sẽ nhận ra tấm chân tình.

Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này.

PK(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn