Mắc bệnh "vẩy rắn", cứ 41 ngày em bé thay da một lần

Sức khỏeThứ Tư, 30/06/2010 01:36:00 +07:00

(VTCNews)- Người dân thành phố Ende Đông Nusa Tenggara- Inđônêxia gần đây náo động bởi tin một cậu bé mắc bệnh lạ khiến thân mình mọc đầy vảy.

(VTCNews)- Người dân thành phố Ende Đông Nusa Tenggara- Inđônêxia gần đây náo động bởi tin một cậu bé mắc bệnh lạ khiến thân mình mọc đầy vảy. Điều này trở thành một hiện tượng lạ chưa từng thấy ở thành phố này.

Cậu bé tên là Ari Wibawa Sitole (13 tuổi) bị một chứng bệnh lạ khiến toàn thân em phủ đầy những vẩy như vảy rắn. Hiện, Sitole được đưa đến bệnh viện Baranuri- Ende điều trị từ ngày 29/5 vừa qua. 

Mắc chứng bệnh kỳ lạ, cậu bé không thể đi lại, nói năng được như người bình thường.

Sitol là con trai đầu của cặp vợ chồng Nur Ali và Erman người làng Pondok Pucung, quận Tangerang, thành phố Banten, Inđônêxia. Sitole cũng có các bộ phận cơ thể đầy đủ như những bé trai khác, tuy nhiên khi xuất hiện ở bệnh viện, toàn cơ thể em đã bị bao phủ bởi một lớp các vẩy giống như vẩy rắn và chực bong ra như người muốn thay da. Lớp vẩy đó bao phủ từ bàn chân đến đầu của cậu bé. Theo những người thân của cậu, cứ 41 ngày cậu lại bị lột da và việc này đã diễn ra kể từ khi cậu được sinh ra. Người em của cậu tên là Tom thì có cơ thể phát triển hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh.

Theo Afandi Arfan, ông của Sitole và là Giám đốc Viện Gebyar Manusia Langka- Viện bệnh hiếm gặp ở người- Jakarta, thì cứ 15 phút, y tá phải dội nước lên người cậu một lần. Không chỉ thế, cứ 3 giờ thì phải bôi một loại kem dược phẩm có tên là Lacticer với giá gần 125.000 Rupiah (khoảng 250.000 đồng) một tuýp. Và chỉ một lần dùng cho cơ thể cậu là hết nhẵn một lọ kem này.

Nếu không được thoa kem, cơ thể Sitole sẽ teo lại và khô như một bức tượng. "Cũng giống như cơ thể sống nhưng các tế bào đã chết, cơ thể của Sitole giống như một người bị đốt cháy, khô cứng. Cháu không thể di chuyển giống như một người bình thường vì thân thể cứ bị cứng đơ lại, đặc biệt phần da. Nếu để quá lâu, cậu bé không thể nói chuyện vì những nếp nhăn trong miệng trở nên rất cứng", ông Afandi cho biết.

Nếu để cơ thể cậu bé bị khô cứng quá lâu, thì cơ thể cậu lại bị chảy máu. Sitole không thể nói chuyện được và cầu mắt của cậu gần như bị lồi ra ngoài. Thậm chí cầu mắt phải của cậu hầu như không có chức năng gì nữa, trong khi mắt trái luôn phải liên tục được nhỏ thuốc mới có thể cử động được bình thường. Cậu bé thực sự rất đau đớn trong cả một thời gian dài. 

Kết quả kiểm tra sức khoẻ cho thấy các “vẩy rắn” trên cơ thể em không phải là một căn bệnh mà là một chứng dị biệt về da, với chi phí chữa trị và chăm sóc lên triệu Rupiah mỗi ngày. Gia đình em đã rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ từ lâu nay. Có một vài tổ chức từ thiện cũng đã quyên quỹ để chữa trị cho Sitole nhưng hầu như bệnh tình em không thuyên giảm.




ĐH(Theo KupangPos)
Bình luận
vtcnews.vn