Bé gái 5 tuổi ngã lầu tử vong vì bố mẹ chủ quan

Sức khỏeThứ Sáu, 11/06/2010 03:50:00 +07:00

Thấy con còn ngủ nướng, chị Mai (TP HCM) khóa cửa đi chợ mua thức ăn. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, về đến nhà, chị đã thấy con gái mình nằm bất động dưới đất.

Thấy con còn ngủ nướng, chị Mai nhà ở Bình Thạnh, TP HCM, khóa cửa đi chợ mua thức ăn. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, vừa về đến nhà, chị đã thấy con gái mình nằm bất động dưới đất, cửa lầu 1 mở toang.

Nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trong tình trạng mê man. Sau khi được đặt nội khí quản trợ thở, bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị nhưng do chấn thương quá nghiêm trọng, bé đã tử vong sau đó vài giờ.

Đại diện khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, nạn nhân bị chấn thương sọ não, vỡ sọ. Dù tích cực điều trị nhưng vẫn hôn mê sâu, sau đó trụy tim mạch và qua đời.

Người nhà cho biết, tai nạn xảy ra khoảng 8h sáng ngày 10/6. Do trong kỳ nghỉ hè bé ngủ dậy muộn, bố đi làm, mẹ ở nhà thấy con còn ngủ (ở lầu 1) nên khóa cửa ngoài tranh thủ đi chợ. Theo phán đoán của một người thân, có thể khi thức dậy không thấy bố mẹ nên bé hốt hoảng mở cửa phòng và leo ra lan can rồi trượt chân.

Qua tai nạn trên, các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyên phụ huynh tuyệt đối không nên để trẻ ở nhà một mình, nhất là lúc bé đang ngủ vì thức dậy không thấy người lớn, bé dễ phát hoảng.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn