Suýt mất mạng vì phá thai

Sức khỏeThứ Tư, 09/06/2010 01:26:00 +07:00

Gần 4 tháng nay chị Nguyễn Phương Đại, 29 tuổi (huyện Đồng Phú, Bình Phước) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi việc suýt mất mạng vì đi phá thai ở phòng mạch tư nhân.

Cho đến nay đã gần 4 tháng trôi qua nhưng chị Nguyễn Phương Đại, 29 tuổi, thường trú xã Thuận Phú (huyện Đồng Phú, Bình Phước) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi việc suýt mất mạng vì "liều" đi phá thai ở phòng mạch tư nhân.

Người trực tiếp gây tai nạn suýt chết người mà chị phải gánh là bác sĩ Võ Hồng Nguyên, Trưởng phòng mạch Võ Hồng Nguyên (địa chỉ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) hiện đương chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tỉnh Bình Phước.

Chị Nguyễn Phương Đại kể, vào ngày 8/2/2010 chị đi khám và được bác sĩ Võ Hồng Nguyên tư vấn chị có thai và thai rất yếu. Trong thời gian này chị đang dùng kháng sinh dài ngày nên sợ sau sinh không được tốt nên chị Đại quyết định bỏ thai theo tư vấn của bác sĩ Nguyên. Qua chẩn đoán, thai chị đang mang mới 5 tuần tuổi, trong khi bác sĩ Nguyên "quảng cáo" có loại thuốc đặc trị an toàn, xử lý được thai lớn đến 9 tuần tuổi: “Đây mới có 5 tuần thì nhằm nhò gì, tôi sẽ xử lý an toàn"…

Đến hẹn tái khám, chị Đại đến phòng mạch của bác sĩ Nguyên và sau khi khám, bác sĩ Nguyên bảo: "Đã giải quyết xong, không có vấn đề gì, đã sạch sẽ". Tuy nhiên, 6 ngày sau tái khám chị Đại thấy đau bụng dữ dội, đi đứng khó khăn, đặc biệt rất khó thở nên gia đình đã đưa đi bệnh viện. Tại đây sau khi chẩn đoán, các bác sĩ cấp tốc tiến hành phẫu thuật mổ vỡ dạ con ngoài tử cung. Khi tỉnh dậy thấy mình đang trên giường bệnh, chị đau buồn và nhờ người thân gọi điện thoại gặp bác sĩ Võ Hồng Nguyên, người trực tiếp điều trị xử lý. Mãi hôm sau bác sĩ Nguyên mới đến bệnh viện, mang cho chị Đại vài viên thuốc gì không rõ, rồi từ đó đến ngày ra viện không nhận được một lời giải thích hay một trách nhiệm gì.

Ngày 3/3/2010, chị Nguyễn Phương Đại ra viện. Điều đáng nói, khi chị đến nhà bác sĩ Võ Hồng Nguyên hỏi cho ra lẽ thì nhận được câu trả lời cộc lốc: "Bác sĩ nhận chửa ở trong chứ bác sĩ không nhận chửa ở ngoài. Người ta siêu âm 3 chiều, 4 chiều còn không thấy, máy tao có 2 chiều sao thấy, mà thai ngoài gia đình mày làm chứ tao có làm đâu mà bắt đền tao. Giờ có đi thưa kiện đâu thì đi tao không sợ đâu, còn không tao trả lại 600 ngàn tiền bán thuốc cho, coi như tao làm thí cô hồn".

Trao đổi với chúng tôi chiều 7/6, bác sĩ Võ Hồng Nguyên thừa nhận bà có sai sót là không phát hiện thai nằm ngoài tử cung. Về phần trách nhiệm, bà nói sẽ thương lượng với chị Nguyễn Phương Đại để hỗ trợ chị Đại về chi phí mổ.

Thiết nghĩ, tay nghề và đạo đức của người thầy thuốc như bác sĩ Nguyên đã xuống cấp trầm trọng, coi thường tính mạng con người ta đến thế. Và với chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Phước, rồi đây bao gia đình có con em đang theo học tại trường của bà Nguyên sẽ nghĩ gì, nói gì?




Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn