200m đường "đau khổ" ngay cửa ngõ Thủ đô, cận Đại lễ

Thời sựThứ Sáu, 24/09/2010 01:32:00 +07:00

(VTC News) - Cơn mưa nhỏ sáng sớm 22/9 cũng đủ biến đoạn đường gần 200m thuộc Km12, Quốc lộ 1A (cũ) qua địa bàn huyện Thanh Trì thành "sông".

(VTC News) - Cơn mưa nhỏ sáng sớm 22/9 cũng đủ biến đoạn đường gần 200m thuộc Km12, Quốc lộ 1A (cũ) qua địa bàn huyện Thanh Trì thành "sông".
 

Theo phản ánh của nhiều người dân hai bên đường, đoạn đường này trong gần 1 năm qua hễ cứ có mưa, nhỏ thì ứ nước ở những chỗ trũng nhất, to hơn một chút là cả đoạn gần 200m ngập trong nước khiến các phương tiện tham gia giao thông khi qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Nguy hiểm hơn trên đoạn đường này còn xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi bị che khuất bởi nước khiến người đi đường không thể định hình được, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Cận dịp Đại lễ 1000 năm, rõ ràng đây là những hình ảnh không nên có đối với Thủ đô Hà Nội. Dưới đây là cận cảnh "con đường đau khổ"...

 Người, xe nối dài qua đoạn đường "đau khổ".

Vật liệu xây dựng ngổn ngang... 
Nhắm mắt mà đi... 
Bên dưới nước ngập bánh, gạch đá lổn nhổn, bên cạnh là... xe tải hạng nặng... 
 Dạt vào lề đường cũng không thoát... khổ
 Chỗ nước không ngập thì lổn nhổn gạch đá. Đây có phải mặt đường (?!)
 Đi bộ cũng không thoát cảnh lội nước...
Vi phạm giao thông băng qua đường ngập! 
Mênh mông nước, biết đâu là ổ gà, ổ voi? 
 Nhiều người ớn ngại đứng lại trước đoạn đường "đau khổ"...
Chị em phụ nữ yếu tay lái thì... đổ xe! 

Hà Thành(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn