Giao thông Hà Nội, TPHCM "rối loạn" trước kỳ nghỉ lễ

Thời sựThứ Sáu, 30/04/2010 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Từng đoàn xe chồng chéo nhau kéo dài nhiều dãy phố, tiếng còi réo inh ỏi. Giao thông Hà Nội, TPHCM rơi vào tình trạng “rối loạn” trước kỳ nghỉ lễ.

(VTC News) – Từng đoàn xe chồng chéo nhau kéo dài nhiều dãy phố, tiếng còi réo inh ỏi. Giao thông Hà Nội và TPHCM rơi vào tình trạng “rối loạn” trước kỳ nghỉ lễ.

Hà Nội: Giao thông bị tê liệt trên nhiều tuyến đường

Bắt đầu từ khoảng lúc 15 giờ chiều ngày 29/04, tại nhiều điểm giao cắt trên đường Giải Phóng, đoạn bến xe Giáp Bát; ngã ba Pháp Vân; đoạn trước bến xe Nước Ngầm; ngã ba đường Đại Cồ Việt và Võ Thị Sáu; đoạn cầu vượt trên đường Xuân Thủy rẽ sang bến xe Mỹ Đình liên tục ùn tắc.


Các phương tiện "đấu đầu" nhau trên đường Đại Cồ Việt chiều ngày 29/04. 

Theo quan sát của PV VTC News thì các phương tiện tham gia giao thông hầu như không thể di chuyển hàng giờ đồng hồ. Hàng loạt đoàn xe chồng chéo nhau, đấu đầu nhau, giao thông bị tê liệt. Đủ các loại xe “chen chúc” nhau trên đường tạo nên một bức tranh “rối loạn” của Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Không còn chỗ để đi trên đường, nhiều xe máy đã phải lấn cả lên vỉa hè để tìm đường “thoát thân”, nhưng một xe lấn lên vỉa hè kéo theo hàng loạt xe khác đua nhau lên khiến vỉa hè cũng…tắc! Người đi bộ không có chỗ để đi cũng phải len lỏi qua những dòng xe máy và thậm chí còn trèo qua cả những dãy xe để đi.

Mệt mỏi vì phải chờ đợi trong cảnh ùn tắc ở đoạn ngã ba Đại Cồ Việt – Võ Thị Sáu, chị Mai Phương, công ty BDS than thở: “Mình đã bị kẹt trong này đươc gần một tiếng rồi. Không thể hiểu nổi sao hôm nay đường phố lại đông nghẹt như vậy? Khói bụi và tiếng ồn khiến mình đau đầu không thể chịu nổi nữa.”


Từng dòng xe không thể di chuyển, chen chúc nhau "hít bụi" trên đoạn Pháp Vân. 

Ở đoạn Pháp Vân, cảnh sát giao thông ở đây đã tìm ra giải pháp chống ùn tắc bằng cách phân luồng hướng dẫn các phương tiện đi vào đường ngược chiều rồi đi ra quốc lộ 1B. Một đồng chí cảnh sát ở đây cho biết: “Dù đã rất cố gắng để phân luồng các phương tiện, nhưng chỗ này hết tắc được một lúc thì lại bắt đầu tắc chỗ khác. Nguyên nhân của tình trạng ùn ứ này có lẽ do người dân đổ về các khu vực có bến xe để kịp về nhà trong kỳ nghỉ lễ.”

Khoảng 18h30 phút chiều 29/4, PV có mặt tại bến xe Mỹ Đình, lượng người ở đây cũng rất đông. Toàn sân bến xe và nhà chờ bến xe người nối người chật cứng, nháo nhác nhanh chân vào trong bến để mua được vé kịp về nhà.
Bạn Hoàng Thùy, sinh viên Đại học Quốc Gia đứng đợi xe ở trước cổng bến xe Mỹ Đình cho biết, phải mất hơn 30 phút bạn mới có thể đi từ trường ra đến bến xe Mỹ Đình, dù đoạn đường chỉ vỏn vẹn có gần 1km.

Cho đến 19h tối, PV đi dọc các tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, đường Trường Chinh… tình trạng ùn tắc vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Trong bến xe dòng người cũng ngơ ngác chen nhau để mua vé về quê nghỉ lễ. 

TP.HCM: Người dân ào ạt đổ về, bến xe quá tải

Từ 15h chiều, có mặt tại Bến xe này, VTC News ghi nhận sự đông đúc đến mức kinh khủng tại sảnh của Bến xe, hoặc tại các cửa bán vé của nhà xe. Bên trong các quầy bán vé đi các tỉnh thuộc khu vực phía Nam và Miền Trung – Tây Nguyên như Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Bình Thuận, Đà Lạt, Đắc Lắc…đều la liệt khách đứng đợi đến lượt mình mua vé.

Sảnh Bến xe Miền Đông chiều 29/4 đã nêm chặt hành khách đến mua vé 

Chị Nguyễn Thị Thu (nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM) than phiền: “Ngày hôm nay, tôi đã phải bỏ việc ngồi chờ từ 8h sáng cho đến giờ này (16h chiều 29/4 - pv) vẫn chưa thể nào mua vé về Quảng Ngãi. Tôi đi cùng chồng và người con nhỏ, cả gia đình phải dắt nhau lên bến xe ngồi đợi từ sáng đấy…”

Phó GĐ Bến xe Miền Đông Thượng Thanh Hải cho biết: Dự đoán trước tình hình khách sẽ tăng số lượng đáng kể, năm nay, Bến xe đã cho tăng cường 60 xe buýt để hỗ trợ vận chuyển hành khách khi có yêu cầu. Thế nhưng, chỉ mới cần sử dụng 2 xe trong 2 ngày 28, 29/4.

Tại các quầy vé, rất đông hành khách xếp thành một hàng dài để mong mua được một tấm vé về quê nghỉ lễ. 

Cũng theo ông Hải dự đoán, trong ngày hôm nay (29/4), con số hành khách qua Bến xe đạt trên 50.000 hành khách, tăng trên 70% so với thường ngày. “Một con số tăng đáng kể…”

Theo ghi nhận thực tế của VTC News, hầu hết các tuyến của những DN có chất lượng cao như Mai Linh, Thành Bưởi, Phương Trang…đều đã hết vé từ vài ngày trước. Kì nghỉ lễ năm nay, Bến xe đã cho phép các DN tăng tối đa 60% giá vé so với ngày thường, nhưng rất nhiều các DN chỉ chọn mức tăng từ 30 – 40%, mà trên thực tế thì rất nhiều hành khách đã phải chịu cảnh không có vé về quê.

Dù lượng khách vô cùng đông, nhưng đội bảo vệ của Bến xe Miền Đông đã luôn túc trực 100% quân số đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở mức cao nhất, hướng dẫn khách ra vào bến xe cũng như sắp xếp việc đỗ xe, dừng xe của khách được gọn gàng.

Bốn bãi giữ xe tại Bến xe Miền Dông với sức chứa trên 30.000 xe gắn máy đã đầy ắp xe. 

Còn tại Bến xe Miền Tây, tuy tình hình có đỡ hơn nhưng cũng vẫn rất căng thẳng so với thường ngày. Theo ông Huỳnh Hải Oanh – Phó GĐ Bến xe này cho biết, Bến xe đã dự trữ khoảng 40 xe buýt để hỗ trợ, giải tỏa hành khách bất cứ lúc nào nếu xảy ra tình trạng đột biến tăng.

Còn tại ga Sài Gòn, ghi nhận vào tối 29/4, tình hình dù cho không căng như các bến xe, nhưng các nhân viên ngành đường sắt vẫn phải làm việc tích cực, cật lực để phục vụ hành khách đi nghỉ lễ. Ngành đường sắt đã quyết định tăng thêm 6 đôi tàu tuyến Nha Trang – TP.HCM (khứ hồi) để phục vụ cho dịp nghỉ lễ 30/4. Toàn bộ các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn vào tối 29/4 đều chật cứng khách, không còn một chỗ trống. Hầu hết các vé tàu đến các địa điểm du lịch hoặc vùng biển đều đã được bán hết từ rất lâu.

Cũng trong chiều nay (29/4), rất nhiều các cửa ngõ ra vào TP.HCM, tình trạng giao thông đã trở nên không thể kiểm soát nổi. Kẹt xe trầm trọng kéo dài do lượng xe đi các tỉnh quá đông, lại bị dồn ứ lại vào thời gian quá sát nhau.

Giao thông TP.HCM bị rối loạn nghiêm trọng từ 16h chiều 29/4. 

Đoạn đường khu vực xa lộ Hà Nội, qua Suối Tiên và kéo dài tới ngã ba Tân Vạn và tới sát khu vực TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), hàng ngàn chiếc xe tải, xe du lịch, xe chở khách đủ loại nối đuôi nhau, chạy với vận tốc dưới 10km/h. Dòng xe nêm chặt, không ai chịu nhường ai, chạy lấn đường đủ kiểu đã vô tình làm cho nạn ùn tắc giao thông thêm căng thẳng.


Thế nhưng, nóng hơn cả vẫn là khu vực Bến xe Miền Đông (khu vực xe đi ra), từ khoảng 16h trở đi và kéo dài đến tận hơn 20h, toàn bộ đoạn đường Quốc lộ 13 và kéo dài qua cầu Bình Triệu, tới tận đường Kha Vạn Cân với tổng chiều dài hơn 5km, giao thông đã lâm vào tình cảnh “nhích từng bước một”.

Một vấn đề đáng lưu ý, chỉ sau khi nghe tin báo và nạn ùn tắc đã diễn ra được trên 1h, lực lượng CSGT địa phương mới có mặt tổ chức điều hòa giao thông, hướng dẫn người dân đi trật tự hơn.

Quang Tùng - Việt Dũng – Phan Cường


Bình luận
vtcnews.vn