Những câu chuyện kì bí trong thảm họa kép

Thế giớiThứ Bảy, 10/03/2012 11:59:00 +07:00

(VTC News) - Tảng đá thần hộ mệnh, ám ảnh ma quái... Đã có rất nhiều chuyện bí ẩn xảy ra trước và sau thảm họa kép lịch sử ở Nhật Bản ngày 11/3/2011.

(VTC News) - Sau cái ngày kinh hoàng 11/3 ở Nhật Bản, có không ít chuyện kỳ lạ xảy ra trên đất nước này: Những con người từ cõi chết trở về, nỗi ám ảnh mang tên 'ngày kinh hoàng'...

Tảng đá “thần” bảo vệ người dân trong thảm họa

Tảng đá bí ẩn cao 1,2m đã cứu mạng người dân làng Aneyoshi, tỉnh Iwate khi trận sóng thần kinh hoàng tấn công Nhật hôm 11/3. 

Trên tảng đá đã bị mòn vì thời tiết, có một dòng cảnh báo "Không dựng nhà dưới mốc này" vì nhà cửa và mạng sống sẽ gặp nguy hiểm từ lụt lội do sóng thần gây ra. Dân làng 34 người đã tuân thủ nghiêm lời cảnh báo cổ xưa và sống sót sau thảm họa. 

Tảng đá thần bảo vệ người dân trong thảm họa 

"Những tảng đá cảnh báo sóng thần có từ đời này sang đời khác, nói với hậu duệ để tránh được những thiệt hại mà tổ tiên phải hứng chịu", Itoko Kitahara, một chuyên gia về thảm họa thiên nhiên tại trường đại học Ritsumeikan ở Kyoto cho hay. 

Em bé 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã vô cùng sững sờ khi phát hiện một em bé 4 tháng tuổi sống sót trong đống đổ nát ở Ishinomaki ngày 14/3/2011. Gia đình cô bé đã không thể tin được khi cô bé được đưa về nhà, bởi trước đó cả gia đình đã đau đớn chấp nhận rằng thành viên bé bỏng nhất trong gia đình đã mất tích.

 

Bà cụ 70 tuổi sống sót sau 5 ngày bị vùi trong ngôi nhà sập

Cụ bà Sai Abe và một thanh niên đã được cứu sống sau hơn 100 giờ đồng hồ bị rác, đất đá đè lên người ở Otshuchi. Sau đó cụ bà đã được đưa tới bệnh viện vì cơ thể bị hạ nhiệt. Các bác sĩ cho hay bà cụ không bị đe dọa về sức khỏe.

Những bức ảnh sinh tử

Phóng viên Toya Chiba của tờ Iwate Tokai - Nhật Bản đã thoát chết trong gang tấc trong thảm họa 11/3. Trong nguy khốn, Chiba vẫn không chịu rời chiếc máy chụp hình, tiếp tục tác nghiệp.

Phóng viên Toya Chiba của tờ Iwate Tokai - Nhật Bản đã thoát chết trong gang tấc 

Thoát khỏi sóng thần nhờ dắt chó đi dạo

Thật không bình thường khi Babu muốn chạy ra khỏi nhà. Chú chó thuộc giống shih tzu này đã quấn chân chủ nhân của mình, khiến bà Tami Akanuma cảm thấy có điều gì đó bất thường. 

Trước khi trận động đất xảy ra vào ngày 11/ 3, chú chó Babu và người chủ của mình đang rất thảnh thơi. 

Bỗng nhiên, điện mất và Babu không bình tĩnh nữa. Chú chó bị kích động và chạy xung quanh phòng, nó muốn đi ra ngoài. "Babu có thể cảm nhận được những cơn sóng thần đang tới", bà Akanuma, một phụ nữ là 83 tuổi cho biết.

Mặc dù cảm thấy quá sớm để đi dạo nhưng bà Akanuma ngay lập tức đi ra ngoài theo mong muốn của Babu. Khi đã đứng ở cổng ngôi nhà, bà nghe thấy những cảnh báo từ loa phóng thanh của thành phố biển Miyako rằng đang chuẩn bị có một cơn sóng thần lớn. Đã có kinh nghiệm với sóng thần, khi đó, Akanuma đã biết phải chạy khỏi nơi này.

Ngay sau khi mở cửa, Babu chạy theo hướng ngược lại với tuyến đường đi dạo thông thường. Lúc đó, chú chó chạy nhanh đến một ngọn đồi và chờ chủ nhân Akanuma, liên tục liếc nhìn về phía sau để đảm bảo bà Akanuma đang đi theo nó.

Không suy nghĩ, Akanuma chạy một mạch suốt 1 km lên đến ngọn đồi vốn là một trung tâm tị nạn tạm thời. Một vài phút sau khi leo lên ngọn đồi, một ngọn sóng thần cao tới hơn 10 mét đã tàn phá thành phố biển Iwate. 

Ở tuổi 83, bà Akanuma có lẽ đã không thể sống sót nếu không nhờ Babu.

Sợ sóng thần, cá bơi vào đen đặc bờ biển Nhật

Sau trận sóng thần kinh hoàng xảy ra ở Nhật Bản ngày 11/3/2011, nhiều ngư dân ở gần các bãi biển của Acapulco đã phát hoảng vì chưa bao giờ họ thấy nhiều cá đến thế và cũng chưa bao giờ việc bắt cá lại dễ dàng đến thế! 

 

Cụ bà 83 tuổi chạy xe đạp khỏi sóng thần

Cụ Tsuna Kimura, 83 tuổi và hiện đang sống một mình ở thị trấn Ishinomaki, tỉnh Miyagi, đã may mắn thoát chết trong cơn sóng thần.

Ngay khi thấy thông báo về trận sóng thần đang ập đến, cụ đã nhảy lên chiếc xe đạp và cố gắng đạp thật lực về phía khu vực trường học của thị trấn, nơi có những trung tâm mà mọi người thường tới sơ tán.

 

Có lẽ với tâm lý phải đối mặt với “tử thần”, cụ đã đạp khá nhanh và thoát khỏi trận sóng thần khi đến được chỗ sơ tán đúng lúc. Trong khi đó, ngôi nhà của cụ thì đã bị nhấn chìm và tàn phá bởi trận sóng thần ngày 11/3.  

Cụ Tsuna chia sẻ: “Ban đầu, tôi nghĩ cả nước Nhật sẽ bị nhấn chìm trong nước. Tôi đã rất lo sợ và cố gắng đạp thật nhanh về phía trường học. May mắn là tôi đã sống sót. Thảm họa này khiến tôi nhớ về những gì đã xảy ra với hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Thật khủng khiếp”.

Ma ám ảnh thành phố bị sóng thần ở Nhật

Một dự án tái thiết dường như đang giậm chân tại chỗ bởi nỗi sợ hãi những hồn ma của những người thiệt mạng trong sóng thần. 

"Tôi nghe người ta nói những người tham gia sửa khu siêu thị đó đã phát ốm vì ma", ông Satoshi Abe, 64 tuổi, nói về một dự án sửa khu thương mại trong thành phố. 

"Người ta đã chết ở khắp nơi, chỗ nào cũng có. Thành phố này giờ đầy những câu chuyện như thế đấy". 


Nửa triệu USD từ thiện trong nhà vệ sinh 

Một nhà hảo tâm bí ẩn đã đặt 40 triệu Yên (526.000 USD) trong một nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Hachinohe, phía bắc Nhật Bản để giúp đỡ các nạn nhân thảm họa kép động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011. 

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, một người nào đó đã để lại khoản tiền khổng lồ trong nhà vệ sinh công cộng thành phố Hachinohe kèm với mong muốn số tiền trên sẽ được các nhà chức trách sử dụng để giúp đỡ các nạn nhân thảm họa kép động đất - sóng thần.

Các quan chức thành phố cho biết, nhà hảo tâm bí ẩn đã ra vào nhà vệ sinh công cộng và để số tiền mặt ở đó mà không gây sự chú ý của mọi người.

Trước đó, ngày 29/9/2011, người ta đã tìm thấy 10 triệu Yên trong nhà vệ sinh kèm với lời nhắn tương tự.

Đỗ Hường (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn