Bang Florida (Mỹ) ra luật cấm "yêu" với... động vật

Thế giớiThứ Tư, 05/10/2011 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Giới chức Florida (Mỹ) vừa ban hành 1 bộ luật mới trong đó nghiêm cấm mọi hành vi giao cấu với động vật kể từ ngày 1/10 vừa qua.

(VTC News) - Giới chức tại tiểu bang Florida (Mỹ) đã chính thức ban hành một bộ luật mới trong đó nghiêm cấm mọi hành vi giao cấu với động vật kể từ ngày 1/10 vừa qua.

Sau nhiều tranh cãi, vào hôm 30/9 vừa qua, dự luật thượng viện 344 với nội dung nghiêm cấm mọi hoạt động tình dục và hành vi giao cấu với động vật đã được thông qua tại Florida – một tiểu bang lớn ở Mỹ và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10. Theo đó, bất cứ ai có hành vi giao cấu với động vật ở Florida nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo đúng các điều luật hiện hành.

Cảnh sát ở đây cho hay, vào tháng 6 vừa qua, Eugene Hickman – một cư dân 54 tuổi ở DeFuniak Springs (Florida) đã bị bắt giữ sau khi cháu trai bước vào phòng ngủ và phát hiện thấy ông ta đang khỏa thân, cưỡi lên đầu một con chó bun, cố gắng quan hệ tình dục với nó.

Giới chức ở quận Walton (Florida) tiết lộ, dự kiến, ông Hickman sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 11 tới với các cáo buộc như: đối xử tàn bạo với động vật, có quan hệ tình dục với động vật trước mặt trẻ em. 

Kể từ ngày 1/10 vừa qua, tại Florida, mọi hành vi giao cấu với động vật đều bị coi là phạm pháp (Ảnh minh hoạ)

Nhiều người ở Florida đã ủng hộ bộ luật trên do họ tin rằng số người có quan hệ tình dục với động vật trên thực tế lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.

Vào năm 2009, một người đàn ông ở Panhandle đã khiến một con dê nuôi trong nhà bị chết ngạt trong lúc quan hệ tình dục với nó. Sự cố tương tự cũng đã xảy ra với một con ngựa không lâu sau đó.

Mới đây, một nhà văn Mỹ 60 tuổi đã cho xuất bản cuốn tự truyện Hồi ức về người tình cá heo, kể lại mối tình éo le kéo dài 9 tháng giữa ông với một cô cá heo cách đây 40 năm. Trong câu chuyện, chàng trai Benner đã bị cô nàng cá heo có tên là Ruby quyến rũ và đôi bên đã có đời sống tình dục như một cặp vợ chồng. Sau này, khi Brenner phải xa nhà để học đại học, Ruby đã ốm chết vì thương nhớ bạn tình.

Brenner khẳng định, ông viết cuốn sách này không phải để cổ xúy cho "sex người – thú", mà chỉ muốn cho mọi người thấy loài cá heo cũng có tình cảm không khác gì con người và do đó cần được bảo vệ như con người.

Cuốn sách được bình chọn 5 sao trên mạng Amazon. Tuy nhiên, không ít người gọi Brenner là kẻ bệnh hoạn; trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng ông bịa chuyện vì không thể có chuyện quan hệ tình dục giữa người và cá heo.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn