Trộm bị phát hiện, giết cụ già 83 diệt khẩu

Pháp luậtThứ Bảy, 27/08/2011 09:14:00 +07:00

(VTC News) - Khi bà Mỹ vào bên trong, Thuận liền từ phía sau đâm một nhát thật mạnh vào lưng bà cụ rồi bỏ trốn ra phía cửa sau nhà...

(VTC News) - Đang hành sự chợt Thuần nghe tiếng bước chân tiến về phòng ngủ, hốt hoảng y liền rút dao, núp vào góc phòng. Khi bà Mỹ vào bên trong, Thuận liền từ phía sau đâm một nhát thật mạnh vào lưng bà cụ rồi bỏ trốn ra phía cửa sau nhà.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Đức Thuần (27 tuổi, hiện trú tại số 2 đường Hùng Vương, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum) về tội giết người.

Khoảng 14 giờ ngày 22/8, bà Ngô Thị Mỹ (83 tuổi, trú số nhà 84, Trần Nhân Tông, phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đang đi lại trong nhà mình bỗng dưng cảm thấy nhói phần lưng liền la thất thanh kêu cứu. Người hàng xóm gần nhà nghe được đã vội vàng chạy đến thì phát hiện bà Mỹ đã bất tỉnh. Cụ bà nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, tuy nhiên đã quá muôn, 1 giờ sau bà tắt thở.

Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Lực lượng này nhanh chóng kết luận, nguyên nhân cái chết của bà Mỹ là do: vết dao đâm thủng phổi phải.

Qua công tác thu thập chứng cứ, và những dấu vết tại hiện trường, tổ công tác nhận định, hung thủ chỉ có một người và phải quen biết với gia đình nạn nhân.

Đến 12 giờ ngày 24/8, đối tượng Nguyễn Đức Thuần được mời về cơ quan công an để làm việc. Tại đây, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, tên Thuần đã nhanh chóng khai nhận hành vi tội lỗi của mình. Cụ thể, Thuần cho biết, y làm nghề thợ hồ. Dù không phải họ hàng với bà Mỹ, nhưng do chơi  thân với cháu của bà nên thường qua lại nhà này.

Khoảng 13 giờ ngày 22/8, Thuần lẻn vào cổng sau nhà bà Mỹ, mở cửa bếp và đi vào bên trong nhà. Thuần tiến lại chiếc tủ gỗ để trong phòng ngủ, do tủ không khóa nên Thuần dùng tay mở cửa. Đang hành sự chợt Thuần nghe tiếng bước chân tiến về phòng ngủ, hốt hoảng y liền rút dao, núp vào góc phòng. Khi bà Mỹ vào bên trong, Thuần liền từ phía sau đâm một nhát thật mạnh vào lưng bà cụ rồi bỏ trốn ra phía cửa sau nhà.

Về động cơ giết người, Thuần cho biết, do cần tiền tiêu xài nên vào nhà bà Mỹ để trộm. Khi bị phát hiện, sợ bị lộ nên hắn đã ra tay giết người để diệt khẩu. Để che giấu tội lỗi, trong đám tang bà cụ, y còn đến tham gia phụ giúp gia đình bà Mỹ làm những việc lặt vặt.

Yến Viễn


Bình luận
vtcnews.vn