Giả vờ chết để thoát khỏi sự truy sát của 3 tên cướp

Pháp luậtThứ Hai, 19/07/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Bị 3 đối tượng dùng tuýt sắt và nón bảo hiểm đánh, đẩy xuống bờ sông, anh Long nằm im giả vờ chết. Thấy vậy, 3 tên cướp bỏ đi...

(VTC News) - Bị 3 đối tượng dùng tuýt sắt và nón bảo hiểm đánh, đẩy xuống bờ sông, anh Longnằm im giả vờ chết. Thấy vậy, 3 tên cướp bỏ đi về hướng xã Cẩm Sơn. Thoát được sự truy sát của nhóm cướp, anh Long lập tức gọi điện trình báo sự việc cho CS113 Công an huyện Long Khánh.


Ngày 19/7, Công an Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đang tập truy truy xét 3 tên cướp nguy hiểm, dùng tuýp sắt đánh người đi đường để cướp tài sản.

Theo điều tra của Công an Long Khánh, khoảng 00h30’ ngày 16/7/2010, anh Nguyễn Đức Long (SN 1966, ngụ ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy (hiện công tác tại Đội Quản lý thị trường số 6) đi xe gắn máy lưu thông theo hướng huyện lộ Giồng Tre về hướng xã Cẩm Sơn.

Khi đến cầu Ông Quí, thuộc ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức, anh Long bị 1 thanh niên (không mặc áo), tay cầm tuýp sắt dài khoảng 1m, từ trong bụi chuối bên lề đường lao ra chặn đầu xe và hỏi xin tiền. Khi anh Long cho biết không có tiền lập tức từ phía sau có 2 thanh niên khác bước tới đạp ngã xe và khống chế anh Long lục soát. Không tìm được tài sản, quá bực tức cả 3 đối tượng trên dùng tuýt sắt và nón bảo hiểm đánh, đẩy anh Long xuống bờ sông.

Lúc này, 3 đối tượng trên tiếp tục xông đến định đánh nhưng do anh Long giả vờ chết nằm im nên 3 tên cướp bỏ đi về hướng xã Cẩm Sơn. Thoát được sự truy sát của nhóm cướp, anh Long liền gọi điện trình báo sự việc cho CS113 Công an huyện Long Khánh.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Long Khánh đã có mặt kịp thời tại hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân, triển khai lực lượng theo phương án chống trộm cướp. Tuy nhiên, 3 đối tượng trên đã tẩu thoát. Hiện Công an Long Khánh (Đồng Nai) đang tiếp tục truy xét.


Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn