Cảnh giác những chiêu lừa dễ như “trở bàn tay”

Pháp luậtChủ Nhật, 11/07/2010 09:55:00 +07:00

Anh Lộc đưa cho Thành mượn chiếc điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Cầm được điện thoại, Thành vờ bấm gọi rồi nổ máy xe phóng mất hút.

Thành đi đến gần dừng lại, tắt máy xe, nói dối anh Lộc là xe bị hết xăng, trong túi lại hết tiền nên cần mượn điện thoại để gọi cho người nhà đến. Tin lời, anh Lộc đưa cho Thành mượn chiếc điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Cầm được điện thoại, Thành vờ bấm gọi rồi nổ máy xe phóng mất hút.

Cơ quan CSĐT CATP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) cho biết, trước sự truy xét của cơ quan CA, biết không thể thoát tội, ngày 24/6, đối tượng trộm cắp tài sản Lê Thị Thúy (26 tuổi, trú ở xã Ea Wer, H. Buôn Đôn, Đắc Lắc) đã ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Thị Thúy lên TPBMT thuê phòng ở trọ tại 74/68 - Nguyễn Khuyến. Trong quá trình ở đây, Thúy quen biết anh Nguyễn Hữu Phong (26 tuổi, quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuê phòng trọ sát bên phòng của Thúy). Thấy anh Phong có chiếc máy tính xách tay hiệu Dell, Thúy nảy sinh ý định lấy trộm.

Thúy sang phòng anh Phong lấy cớ là ổ khóa của thị đã bị hỏng, lại cần đi công chuyện gấp nên mượn ổ khóa của anh Phong khóa tạm. Sau khi mượn được cả chìa lẫn khóa của anh Phong, Thúy đem về khóa cửa lại còn chìa thì mang ra tiệm đánh thêm một chiếc nữa. Xong, Thúy đem khóa trả anh Phong.

Ngày 24/6, anh Phong có việc đi vắng, Thúy ở nhà lén mở cửa phòng anh lấy trộm chiếc máy tính xách tay rồi khóa cửa lại như cũ. Ngay sau đó, Thúy đem chiếc máy tính ra tiệm cầm đồ cầm lấy 3,5 triệu đồng. Anh Phong về mở cửa không thấy máy tính đâu liền đi báo CA. Sau khi làm rõ vụ việc, CATPBMT đã thu hồi chiếc máy tính trả lại cho anh Phong.

Trước đó, ngày 14/6, CATPBMT cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Thành (19 tuổi, trú thôn 3, xã Ea Kao, TP BMT, để xử lý về hành vi cướp giật. Lúc 5 giờ cùng ngày, Thành chạy xe máy ra ngã ba đường Y Wang - Lê Duẩn thì thấy anh Phan Văn Lộc (quê H. Krông Năng, tạm trú TP BMT), đang tập thể dục trên đường.

Thành đi đến gần dừng lại, tắt máy xe, nói dối anh Lộc là xe bị hết xăng, trong túi lại hết tiền nên cần mượn điện thoại để gọi cho người nhà đến. Tin lời, anh Lộc đưa cho Thành mượn chiếc điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Cầm được điện thoại, Thành vờ bấm gọi rồi nổ máy xe phóng mất hút.

Còn tại nhà anh Trịnh Ngọc Anh (trú thôn 18, xã Hòa Khánh, TP BMT), sáng 20/6, có một người đàn ông lạ mặt đi xe máy chở theo một người đàn ông nữa đến gạ bán cho anh Anh một số lượng lớn xi-măng, sắt thép với giá rẻ. Trong khi anh Ngọc Anh đang chuẩn bị chỗ để chứa hàng thì người đàn ông lạ mặt bảo phải đưa trước 18 triệu đồng để “đưa cho sếp” rồi sẽ quay lại ngay.

Nhận từ tay anh Anh 18 triệu đồng, người đàn ông lạ mặt bảo người đàn ông còn lại chờ đó rồi gã phóng xe đi ngay. Chờ mãi chẳng thấy có xe nào chở vật liệu đến, anh Anh nóng ruột hỏi người ở lại thì được biết anh ta tên là Trịnh Quang Thắng (19 tuổi, trú thôn 2, xã Hòa Xuân, TP BMT), làm nghề bốc vác thuê. Anh Thắng cho biết được người đàn ông nọ gọi và chở đến nhà anh Anh để bốc xi-măng chứ không biết hắn là ai, ở đâu. Lúc này, anh Anh mới biết là mình đã bị lừa một cách dễ dàng.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc, nhất là ở TP BMT, tình trạng các đối tượng lừa gạt người dân chiếm đoạt tiền xảy ra khá nhiều. Kẻ gian có rất nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là sự mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện cho chúng có đất “diễn”.

Vì vậy, cách tốt nhất để tránh bị lừa là người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác đối với người lạ trong khi giao tiếp, mua bán, đồng thời thấy dấu hiệu nghi vấn thì tìm cách liên lạc với cơ quan CA nơi gần nhất để phối hợp đấu tranh.



Theo Công an Đà Nẵng

 

Bình luận
vtcnews.vn