Khu vui chơi ken chặt người, giao thông vẫn “cứng"

Thời sựThứ Bảy, 30/04/2011 06:55:00 +07:00

(VTC News) – Thời tiết oi ả, nóng bức nhưng vẫn không ngăn hàng chục ngàn người đến các khu vui chơi dịp lễ 30/4.

(VTC News) – Thời tiết oi ả, nóng bức nhưng vẫn không ngăn hàng chục ngàn người đến các khu vui chơi dịp lễ 30/4.

Ghi nhận nhanh của phóng viên VTC News tại những điểm vui chơi nổi tiếng ở TP.HCM như Đầm Sen, Suối Tiên…cho thấy, ngay từ 9h sáng ngày 30/4, những điểm này đã bắt đầu ngày càng trở nên quá tải.

Công viên VH Đầm Sen lúc 10h30 sáng đã phải huy động hết gần 10 tầng giữ xe, với sức chứa lên đến gần 10.000 xe máy nhưng đã chật cứng. Ghi nhận từ bộ phận kinh doanh Công viên này cho biết, tới giữa trưa 30/4, con số vé vào cổng được bán ra đã đạt trên 10.000 vé, một con số tăng khá mạnh so với ngày thường.

"Phố nhỏ Sài Gòn", một khu vực mới được Đầm Sen đầu tư đã lập tức thu hút rất đông du khách.
Năm nay, Đầm Sen đầu tư chương trình cho ngày lễ 30/4 với chủ đề “Đầm Sen – 36 mùa hoa” với nhiều chương trình hấp dẫn, đặc sắc để đón khách thập phương.Đặc biệt, tại khu vực “Phố nhỏ Sài Gòn”, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh của cảnh Sài Gòn xưa và nay hòa quyện cùng nhau, thưởng thức những món ẩm thực đậm chất Nam Bộ, thỏa sức mua sắm với nhiều sản phẩm thời trang, chăm sóc sức khỏe và cả đồ dùng gia đình, tham gia chơi các trò chơi dân gian miễn phí.

Đấu bò tót, một trò chơi mới xuất hiện của Đầm Sen.
Tại các khu vực trò chơi, dòng người xếp hàng luôn dài dằng dặc, trong đó có không ít người dân đến từ các tỉnh, TP thuộc khu vực lân cận TP.HCM đến đây để nghỉ lễ cùng với gia đình.Vì trời Sài Gòn sáng ngày đại thắng rất nóng bức, oi ả nên những khu vực thảm cỏ xanh của Đầm Sen luôn chật kín người ngồi hoặc nằm nghỉ mệt.

Một hành khách đến từ tỉnh Vĩnh Long – chị Thiên Nga phát biểu cảm nghĩ cùng với VTC News: “Hôm nay thật vui. Cả gia đình tôi lên đây từ sáng sớm trên chiếc xe ô tô cá nhân. Đầm Sen thật đẹp và chu đáo trong ngày 30/4. Dù đông nhưng an ninh được đảm bảo tốt…”

Các thảm cỏ xanh của Đầm Sen luôn được du khách chọn làm nơi nghỉ chân.
Dự kiến, Đầm Sen sẽ còn đông du khách hơn nữa vào tối hôm nay, khi mà nơi đây là 1 trong 3 địa điểm bắn pháo hoa của TP.HCM. Trong đó, Đầm Sen được bắn pháo hoa tầm trung và được giới thiệu là đẹp nhất từ trước tới nay.

Tương tự như vậy, khu du lịch VH Suối Tiên (Q.9) sáng 30/4 cũng lâm vào tình trạng quá tải không kém. Các nhân viên phục vụ phải “luôn tay luôn chân” làm việc không biết mệt mỏi, các chuyến xe buýt chở khách tấp nập chở khách ra vào. Không khí ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp, đông vui của ngày lễ dân tộc mừng đại thắng.

Vì nắng nóng, oi bức, du khách tìm đến Suối Tiên để giải tỏa nhiệt cho mình.
Tại hội chợ Hàng VN chất lượng cao 2011 tổ chức ở Nhà thi đấu Phú Thọ (Q.11) vào sáng 30/4 cũng là địa điểm thu hút người dân không kém. Tham gia hội chợ năm nay có 300 đơn vị với hơn 1.000 gian hàng hàng VN đạt tiêu chuẩn chất lượng cao do bạn đọc báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn hàng năm. Vì năm nay được nghỉ lễ đến 4 ngày, nên rất đông gia đình chọn đi hội chợ, mua sắm hàng hóa là cách nghỉ lễ riêng cho mình.

Giao thông: Tiếp tục chật cứng, hỗn loạn

Theo phản ánh của rất nhiều bạn đọc VTC News gửi về cho chúng tôi, tình hình giao thông ở những cửa ngõ ra vào TP.HCM vào sáng 30/4 tiếp tục căng thẳng. Ngay từ 7h, ngã tư Hàng Xanh, (quận Bình Thạnh) các tuyến đường QL 13, Xa lộ Hà Nội (trước khu du lịch Suối Tiên), bến phà Cát Lái, liên tỉnh lộ 25B…ùn tắc giao thông kéo dài nghiêm trọng cho tới trưa cùng ngày.

Chị N.T.T.H phản ánh: “Chúng tôi xuất phát đi Vũng Tàu từ trung tâm quận 1 lúc 6h nhưng phải đến hơn 8h sáng mới ra khỏi TP.HCM dù đoạn đường chỉ có chưa đến 30km”.

Vì lượng người quá đông, dòng người chen chúc, lưu thông mất trật tự, thời tiết nắng nóng nên chỉ cần hơi mất tập trung xử lý là đã xảy ra va quẹt xe, xảy ra cãi nhau. Dù đã đoán trước tình hình, các Đội CSGT phụ trách cửa ngõ như Rạch Chiếc, Bình Triệu huy động hết nguồn quân số nhưng vẫn không thể giải tỏa hết ngay được.

Cảnh tượng lúc 7h30 sáng 30/4 ở ngã tư Hàng Xanh: người và xe ken chặt không thể nhích nổi.
Cho tới hết trưa 30/4, tình hình đi lại ở những khu vực này mới được tạm ổn hơn, khi lượng xe hầu hết đều đã đi về các tỉnh.

Còn theo thông tin mà Đội CSGT – Công an TP Vũng Tàu cung cấp vào trưa 30/4 cho VTC News, ước tính hàng chục ngàn xe máy, hầu hết từ TP.HCM đã đổ về TP biển này chỉ trong vòng từ đêm 29 và kéo dài tới trưa 30/4. Dọc theo các bãi trước, sau, Thùy Vân, các tuyến đường trung tâm của TP đều kín xe máy và cả ô tô của hành khách.

Do lượng du khách đổ về tăng đột biến, các nhà nghỉ, KS đều buộc phải treo hết phòng vì hầu hết khách đều đã đặt từ trước. Các bãi biển cũng “đông như kiến”, các chủ quán ăn đã tha hồ thi nhau “chặt chém” du khách với giá cả món ăn tăng gấp 3, 4 lần so với bình thường.

Đại úy Lê Ngọc Chung – Đội CSGT Vũng Tàu khẳng định: Dù lượng xe tăng vọt, nhưng CSGT Vũng Tàu vẫn sẽ cố gắng điều tiết, đảm bảo tối đa cho người dân về TP biển cho kỳ nghỉ lễ lưu thông an toàn nhất.

Bài, ảnh:Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn