Lao động Việt về từ Libya sốt ruột ngóng tiền đền bù

Thời sựThứ Hai, 28/02/2011 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Phần lớn các lao động người Việt từ Libya về nước đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc đền bù thanh lí hợp đồng.

(VTC News) - Phần lớn các lao động người Việt từ Libya về nước an toàn trong các chuyến bay vào ngày 26-27/2 đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc đền bù sau khi thanh lí hợp đồng từ các Công ty chủ quản.

Trao đổi với PV VTC News, anh Võ Văn Quyền, quê ở Nam Đàn, Nghệ An (một lao động vừa thoát khỏi Libya) cho biết: Anh sang Libya làm việc hơn 1 tháng qua mai mối của Công ty Vinaconex Mex. Do việc chạy loạn nên đến nay anh vẫn chưa nhận đựợc bất cứ một đồng tiền lương lao động của mình. "Bên Công ty Vinaconex Mex vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về việc đền bù thanh lí hợp đồng cho người lao động chúng tôi. Trong khi đó, trước khi lên máy bay sang Libya làm việc, tôi đã phải đi vay tiền anh em, họ hàng để chi trả chi phí 35 triệu đồng cho Công ty này"

May mắn hơn anh Quyền là trường hợp của anh Đỗ Quang Tin, quê ở Nam Sách, Hải Dương cũng là lao động mới từ Libya về nước. Anh Tin cho biết: Sau gần 4 tháng làm việc công trình ở bên Libya, tiền lương anh nhận được mỗi tháng là 400 USD. "Số tiền này tôi đã gửi về cho bố mẹ gia đình ở quê. Đến khi lên máy bay về nước tôi không còn một đồng nào trong người", anh Tin nói.

Nhiều lao động rời Libya trong hoàn cảnh trắng tay đang mong ngóng tiền đền bù của các đơn vị cung ứng lao động để trang trải nợ nần.

Sau khi đáp chuyến bay mang số hiệu SHJ 5k241 về nước ngày 26/2 và được Công ty Vinaconex Mex đón về nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe đến thời điểm này anh Tin và nhiều lao động qua mai mối của Công ty này sang Libya làm việc rồi về nước vẫn chưa biết mình sẽ đựợc đền bù, hỗ trợ cụ thể là bao nhiêu. "Chúng tôi vẫn đang mong ngóng chờ xem Công ty giải quyết đền bù bao nhiêu tiền. Gia đình tôi đã phải vay nợ ngân hàng, con lại còn bé chỉ mong sao Công ty sẽ hỗ trợ thỏa đáng", anh Tin nói.

Các lao động từ Libya về nước chủ yếu là những người nông dân chân lấm tay bùn ở các vùng quê nghèo như Nghệ An, Thanh Hóa, GiaLai, Hải Dương, Nam Định, Hà Giang... Điều mà họ mong muốn nhất lúc này là các Công ty chủ quản của mình có chính sách đền bù hỗ trợ hợp lí, thỏa đáng để họ còn có chút vốn về trả nợ là tiếp tục con trâu đi trước, cái cày theo sau.

Ông Đoàn Đại Thành, giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona (một trong những Công ty chủ quản đưa lao động sang Libya làm việc) cho biết: Hiện giờ, các mức tiền đền bù sau khi thanh lý hợp đồng chúng tôi chưa tính đến vì phải chờ sự hướng dẫn từ Cục Quản lý lao động ngoài nước. Đây là việc quan trọng, cần đến sự thống nhất giữa Cục và các công ty. Trước mắt, chúng tôi vẫn đang tập trung tìm mọi cách để có thể đưa các lao động về nước nhanh nhất và sớm nhất. Liên quan đến việc đóng bảo hiểm cho các lao động, ông Thành cho biết, trước khi đi XKLĐ, các lao động chỉ đóng trước 1 trăm ngàn đồng tiền quỹ rủi ro. Với số tiền đã đóng đó, ngay khi về nước người lao động sẽ nhận được 1 triệu đồng. Còn việc mua bảo hiểm, Công ty Sona không trực tiếp mua cho lao động mà do chủ sử dụng lao động mua lấy.

Trước đó, Đại diện của Công ty Vinaconex Mex cũng đã hỗ trợ người lao động 1 triệu đồng trước mắt để trang trải chi phí đi lại, ăn uống trong thời gian chờ đợi làm thủ tục hỗ trợ, bồi thường tiếp theo.

Trong khi đó, để hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động ở Libya, phía Lãnh đạo ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV đã ủng hộ người lao động số tiền 3 tỷ đồng thông qua Bộ LĐ-TB&XH.

Phan Mạnh - Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn