Ân hận muộn mằn của BS phó khoa làm nhục cô giáo

Thời sựThứ Bảy, 24/04/2010 08:11:00 +07:00

Đang là một bác sĩ có triển vọng, con đường công danh sáng ngời ngưng chỉ vì một chút không kiềm chế được cảm xúc thú tính, anh ta đã phải trả một giá quá đắt.

Đang là một bác sĩ có triển vọng, con đường công danh sáng ngời trước mặt, chỉ vì một chút không kiềm chế được cảm xúc thú tính, anh ta đã phải trả một giá quá đắt.

Cao Thanh Hùng,nguyên là Phó khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 
Nằm trong trại giam chờ ngày bị đưa ra xét xử, Hùng cảm thấy vô cùng ân hận, nhất là khi có ai đó “đụng chạm” đến nghề bác sĩ của mình, nước mắt BS này lại lã chã rơi.

Người đàn ông mau nước mắt ấy là Cao Thanh Hùng, 32 tuổi, trú tại thôn Phú Lai, xã Cẩm Giang huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Phó khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, bị bắt về hành vi hiếp dâm. Đang là một bác sĩ có triển vọng, con đường công danh ngời ngời trước mặt, chỉ vì một chút không kiềm chế được cảm xúc thú tính, anh ta đã phải trả một giá quá đắt.

Tốt nghiệp ĐH Y Thái Nguyên, năm 2003, Hùng về nhận công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy. Với vóc dáng cao ráo, ưa nhìn, cách sống chan hòa nên Hùng được các mọi người yêu quý. Không những thế, trong công việc, Hùng còn là một bác sĩ có chuyên môn cao, được lãnh đạo Bệnh viện và đồng nghiệp đánh giá là một bác sĩ có năng lực nghiệp vụ nên tín nhiệm, đề bạt là Phó trưởng khoa ngoại. Trong khi là người nằm trong cơ cấu nguồn là Phó giám đốc Bệnh viện thì Hùng phạm tội "hiếp dâm" mà ít ai ngờ...

Sự việc diễn ra tối 10/4, anh Cao Văn Đông, ở xã Cẩm Bình cùng Lê Bá Hoàng Sơn ở tổ 6 Thị trấn Cẩm Thủy đã rủ chị Nguyễn Thị H., 23 tuổi, ở thị trấn Cẩm Thủy, giáo viên một trường tiểu học,  đi uống nước tại một quán café thuộc tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy. Trong lúc ngồi uống nước, nói chuyện, anh Đông gọi điện thoại cho Hùng đến chơi và giới thiệu cho chị H để hai người làm quen nhau. Sau một hồi trò chuyện, thấy chị H. xinh xắn, Hùng muốn được trò chuyện lâu hơn với cô gái này nên chủ động mời mọi người đến xã Cẩm Phong ăn tối, rồi đi hát karaoke. Đến 23h30, anh Đông và Sơn say rượu gọi taxi về trước, có ý “nhường” chị H. cho Hùng “lo liệu”.

Được Hùng ngỏ ý đưa về nhà, chị H. đồng ý và lên ngồi sau xe máy của Hùng, tuy nhiên, không biết có phải do rượu hay có chủ ý mà suốt dọc đường đi Hùng luôn buông lời tán tỉnh, tỏ tình với cô gái mới quen. Thấy Hùng không như mình nghĩ, chị H. đề nghị Hùng dừng xe để chị tự đi về nhà nhưng Hùng không chịu. Anh ta túm chặt tay H., rồi tăng ga cho xe lao nhanh tới khu vực vắng người qua lại.

Đến cánh đồng ngô thuộc tổ 6 thị trấn Cẩm Thủy, Hùng dừng xe rồi dùng vũ lực khống chế, giở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi thú tính, Hùng đèo chị H. trở về bệnh viện đã khoa Cẩm Thủy vì hôm đó là buổi trực đêm của anh ta. Đến sân bệnh viện, chị H. bỏ chạy dù Hùng cố tình đuổi theo nhưng không kịp.

Trở về nhà trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, chị H. đã kể hết sự tình cho bố mẹ biết. Ngày 11/4, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo, tố cáo toàn bộ sự việc với Công an huyện Cẩm Thủy. Khỏi phải nói, tâm trạng của các y, bác sỹ bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy đã dằn vặt rất nhiều khi được giao nhiệm vụ phối hợp với cơ quan công an giám định pháp y những mẫu vật được đưa đến để làm sáng tỏ vụ việc. Họ từng là đồng nghiệp của Hùng nhưng lương tâm và trách nhiệm của người bác sĩ không cho phép họ làm theo cảm tính.

Với kết quả thu được qua quá trình giám định pháp y, buộc Hùng phải thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Ngày 12/4, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cẩm Thủy đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Cao Thanh Hùng để phục vụ công tác điều tra vụ án. Ba ngày sau, Hùng bị khởi tố về hành vi hiếp dâm phụ nữ.

Giờ đây, trong trại giam, những giọt nước mắt hối hận lăn xuống thì đã quá muộn, Hùng đã phải trả giá cho hành động thú tính, mù quáng, thiếu suy nghĩ của mình.


Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn