Trai nghèo lấy gì để cầu hôn "đại tiểu thư"?

PhimThứ Bảy, 23/10/2010 12:11:00 +07:00

(VTC News) - Chàng trai nghèo lấy gì để cầu hôn cô gái giàu có, người đã từ bỏ tất cả để đi theo mình?

(VTC News) - Ngày 18/10,trên websitetianya.cn của Trung Quốc xuấthiện một bài viết với tiêu đề “Chàng trai nghèo lấy gì để cầu hôn cô gái thuộcthế hệ giàu có thứ hai đây?” Tác giả bài viết kêu gọi mọi người giúp đỡ anh tìm những câu chuyện tình hay nhất để anh làm thành một cuốn sách gồm 100 câu chuyện tình làm quà dành tặng người vợ chưa cưới.


Chàng trai ấy tên là Hà Cát Xuyên, năm nay 27 tuổi, quê ở huyện Đồng Lương, Trùng Khánh. Năm 2006, Cát Xuyên tốt nghiệp đại học Trùng Khánh, rồi làm kĩ thuật viên tại một công ty trong ba năm. Năm ngoái, anh tự đứng ra lập công ty nhưng thất bại và thua lỗ hơn 100.000NDT (khoảng 300 triệu đồng), chán nản, bỏ tới Bắc Kinh tìm việc.

 

Tháng 5 vừa qua, anh quen một cô gái tên Tiểu Hà qua mạng, cô tốt nghiệp Đại học Quản lý Bắc Kinh, hiện vừađi làm, vừa đi học để lấy bằng đại học thứ 2.


"Thế hệ giàu có thứ hai" là từ dùng để gọi lớp thanh niên 8X có cha mẹ là những người thuộc "thế hệ giàu có thứ nhất" - những doanh nhân thành đạt nổi lên từ sau khi Trung Quốc áp dụng chính sách cải cách mở cửa đối với nền kinh tế. 

Trong mắt Cát Xuyên, Tiểu Hà là một cô gái hiền lành, chăm chỉ, hiếu học và biết nghĩ, còn đối với cô, anh là một người chân thật, mạnh mẽ, biết lo cho sự nghiệp. Hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp và nhanh chóng yêu nhau. Tuy nhiên, tình yêu đôi bạn trẻ gặp phải sự ngăn cản của cha mẹ, cha mẹ Tiểu Hà sống ở Quảng Tây, là dân kinh doanh, điều kiện gia đình hết sức khá giả. Ngược lại, gia đình Cát Xuyên không mấy dư dật, cha anh là tài xế taxi, mẹ anh là nhân viên bán hàng ở siêu thị, họ sống trong một căn nhà chỉ với diện tích hơn 60 mét vuông.

 

Cha mẹ Tiểu Hà có lí do chính đáng để phản đối mối tình của con gái: “Làm sao con gái chúng ta đi theo nó để chịu khổ được?” Họ hi vọng tìm được cho con gái một đám môn đăng hộ đối và sau này sẽ có một cuộc sống sung sướng. Nhưng dù cha mẹ phản đối đến đâu, cô gái ấy vẫn quyết tâm chọn người yêu.

 

Ngày 10/10, Tiểu Hà quyết định đi cùng CátXuyên về Trùng Khánh. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã từ bỏ việc học đang còn dang dở, bỏ công việc tốt ở Bắc Kinh, từ bỏ bạn bè và mọi sự kì vọng của cha mẹ, tự nguyện theo người yêu về sống trong một căn nhà chỉ hơn 60 mét vuông tại vùng núi thôn quê cùng với hai người mà sau này cô sẽ gọi là bố mẹ chồng.

 

"Chỉkhi cả đứa thật lòng yêu nhau, sống hạnh phúc thì mới làm cha mẹ con hồi tâmchuyển ý được.” Mẹ Cát Xuyên nói với cô con dâu tương lai như vậy. Bà cũng kể cho cô nghe chuyện tình của bà và cha Cát Xuyên, hai người tuy trình độ học vấn thấp, nghèo khổ, nhưng họ vượt qua tất cả để đến với nhau bằng tình yêu thực sự và vẫn sống hạnh phúc tới tận bây giờ.

 

 Cát Xuyên và bạn gái Tiểu Hà

ViệcTiểu Hà đã từ bỏ tất cả đểđi theo tiếng gọi tình yêu làm Cát Xuyên hết sức cảm động, đồngthời cũng thấy lo lắng và tự dằn vặt mình, anh tự nhủ phảilàm gì đó để xứng đáng với sự hi sinh của cô.

 

Ngày 27/10 tới là sinh nhật của Tiểu Hà, họđã thống nhất sẽ đi đăng kí kết hôn vào đúng ngày hôm ấy. Cát Xuyên chợt nghĩ cần tặng quà đặc biệt cho cô nhân dịp này. Anh tự biết mình không đủ điều kiện để mua tặng cô những món quà đắt tiền, chi bằng dùng món quà tinh thần thật ý nghĩa để biểu đạt tấm chân tình. Cát Xuyên nghĩ ra cách lên mạng và tìm 100 câu chuyện tình hay nhất từ xưa đến nay, làm thành một cuốn sách tặng cho người vợ chưa cưới. Anh cho biết, thực ra chỉ cần 98 câu chuyện thôi, vì chính chuyện tình của cha mẹ anh và của hai người đã là hai câu chuyện hay nhất rồi.

 

Tuy nhiên, chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến đám cưới, Cát Xuyên mới chỉ tìm được 20 truyện. Anh thở dài cho biết, cư dân mạng không tin vào điều anh đang làm, thậm chí có người còn nghi ngờ anh đang thu thập truyện để xuất bản sách kiếm tiền. Cát Xuyên hi vọng mọi người hiểu và ủng hộ để anh sớm hoàn thành món quà tình yêu anh sẽ dành cho người vợ chưa cưới của mình.

 

Phóng viên báo Trùng Khánh đã có cuộc phỏng vấnvới Hà Cát Xuyên

 

PV:  Tại sao cứ nhất thiết phải là 100 câu chuyện? 66 không được sao?

 

Hà Cát Xuyên: Chúng tôi chọn ngày cưới là ngày 27/10/2010, ngày này có nghĩa là “Vợ yêu, anh yêu em thực sự, 100%”(Theo lối chơi chữ của người Trung Quốc - ND)

 

PV: Anh thấy món quà này có đáng giá không?

 

Hà Cát Xuyên : Tôi không có đủ điềukiện để mua cho cô ấy những món quà đắt tiền, nhưng giá trị của tình yêu không nhất thiết phảiđo bằng tiền bạc.

 

PV: Điều kiện gia đình của hai ngườiquá khác biệt, liệu có thể lấp được khoảng cách đó không?

 

Hà Cát Xuyên: Tiểu Hà nói rằng, cô ấy không phải đại gia gì hết, tất cả tài sản là của cha mẹ, giữa chúng tôi không có khác biệt gì, chúng tôi đều từng là sinh viên, có trình độ học vấn như nhau, có cùng chí hướng, sau này sẽ cùng nhau tạo dựng sự nghiệp và xây dựng một cuộc sống ổn định.

 

Vân Tuyền (theo QQ)



Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn