Một ngày của người đi "săn" kiều nữ cho đại gia

PhimThứ Sáu, 25/06/2010 07:56:00 +07:00

(VTC News) - Yang Jing lượn lờ khu mua sắm mỗi ngày dù cô không phải dân nghiện shopping. Yang hiện là nhân viên của một công ty chuyên mai mối cho các đại gia.

(VTC News) - Trong bộ trang phục lịch lãm và gương mặt được trang điểm kỹ càng, Yang Jing lượn lờ khắp các khu trung tâm thương mại ở Bắc Kinh mỗi ngày dù cô không phải là một nhân viên bán hàng hay một cô nàng nghiện mua sắm. Yang Jing, 26 tuổi, chỉ là một "nhân viên săn tình yêu" làm việc toàn thời gian cho một công ty mai mối mà khách hàng là những nhân vật "tai to mặt lớn" cỡ triệu phú, tỉ phú.

Công việc chính của cô là tìm kiếm những người phụ nữ xinh đẹp còn độc thân trên khắp các đường phố và mời gọi họ hẹn hò với khách hàng của công ty mình.

10h30' sáng: Bắt đầu chuyến "đi săn"

Khu vực Shin Kong là một trong những nơi Yang rất thích lui tới bởi tần suất xuất hiện các phụ nữ đẹp ở nơi đây rất cao. "Nhìn cô ta kìa, đẹp chẳng khác gì người mẫu!", Yang chú ý vào một người phụ nữ dong dỏng cao đang đứng mua hàng cùng bạn tại quầy H&M, quan sát từng hành động cử chỉ của cô nàng, cách cô ta ứng xử với nhân viên bán hàng. 10 phút sau, Yang bắt đầu "ra tay".

"Xin chào, nhìn bạn đẹp quá! Mình có thể hỏi bạn một câu được không? Nếu thấy phiền, bạn có thể nói mình dừng lại bất cứ khi nào", Yang bắt chuyện niềm nở với "đối tượng" và hỏi ngay rằng cô nàng liệu đã có người yêu hay chưa. Sau khi biết được cô gái xinh đẹp kia vẫn còn độc thân, Yang giới thiệu cô là nhân viên của công ty mai mối và cô rất sẵn lòng tạo điều kiện cho các cô gái đẹp có điều kiện gặp gỡ với các vị đại gia còn độc thân."Mình cần một số thông tin cá nhân và một bức hình của bạn", Yang nói với cô gái đẹp. Cô nàng có vẻ rất hứng thú với chuyện này nhưng người bạn đi cùng lại cảnh báo cô rằng đây chỉ là một trò bịp bợm.

Yang Jing (áo tím) đang tiếp cận "đối tượng". 

Yang cho biết rằng cô bắt đầu làm nghề này từ hồi tháng 9 năm ngoái và đã từng nhận được rất nhiều lời từ chối, nhất là khi hai người phụ nữ đi mua sắm cùng nhau nhưng chỉ có một người được "chấm" để mời hẹn hò cùng đại gia. "Tuy là bạn thân nhưng cô nàng kia hẳn cũng ganh tỵ chứ", Yang phát biểu, "Khi tôi chỉ tiếp cận với cô gái đẹp thì cô nàng kia sẽ cảm thấy tủi thân và vì vậy mà cuộc nói chuyện sẽ không đi đến đâu cả. Có lẽ tiếp cận với những cô nàng đi một mình thì sẽ dễ dàng hơn".

12h10' trưa: Nhiệm vụ hoàn thành

Vốn là một "nhân viên săn tình yêu" nhiều kinh nghiệm, chẳng hề khó khăn đối với Yang khi phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tìm cho ra hai người phụ nữ đẹp cỡ hạng B. Công ty mai mối của cô nàng "phân loại" phụ nữ theo 3 cấp bậc. Hạng A là hạng cao cấp nhất, dành cho những cô nàng trong độ tuổi từ 22 đến 28 tuổi, cao khoảng 1m63 đến 1m72, ngoại hình ưa nhìn, tính tình cởi mở và tối thiểu phải tốt nghiệp đại học. Những phụ nữ nào không đạt đủ tiêu chuẩn hạng A như trên sẽ rớt xuống hạng B. "Chúng tôi không bao giờ bắt chuyện với những phụ nữ trông có vẻ bận rộn, nhưng nếu họ chịu dành chút thời gian lắng nghe chúng tôi, chắc chắn họ sẽ thấy rất thú vị". Yang cho biết thêm rằng thứ sáu là ngày cô "làm ăn" khấm khá nhất vì hầu hết mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thư thái đi mua sắm sau một tuần làm việc căng thẳng.

Yang đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay khi cô tiếp cận "đối tượng" ngay lối vào nhà vệ sinh nữ. Mặc dù Yang bắt gặp người phụ nữ này lúc cô đang ngồi uống cà phê ở trung tâm mua sắm cùng một người đàn ông nhưng cô tin chắc rằng giữa người đàn ông và cô gái này không hề có mối quan hệ tình cảm nào. Thế là Yang đi theo cô nàng lúc vào phòng vệ sinh nữ và đã thuyết phục cô ta thành công.

Các cô gái chờ đến lượt phỏng vấn tại công ty mai mối. 

2h20' trưa: Chuẩn bị các bước tiếp theo

Tìm thấy các cô gái đẹp chỉ là bước đầu tiên trong chuỗi công việc của Yang. Bước tiếp theo là cô phải bảo đảm rằng các vị đại gia - khách hàng của công ty - cũng hài lòng về các "đối tượng" cô giới thiệu. Yang gọi điện thoại cho một cô gái, sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp để có thể nắm rõ hơn thông tin của cô ta. Thế nhưng Yang sớm kết thúc cuộc gọi và cho biết rằng cô sẽ không liên lạc với cô nàng này nữa. "Đây là lần thứ hai tôi gọi cho cô ta và lần nào tôi cũng đều nghe thấy tiếng chơi bài. Tôi không dại gì giới thiệu với các khách hàng "tai to mặt lớn" của mình một con nghiện bài bạc như thế!".

Những cô gái muốn gia nhập công ty mai mối của Yang phải trải qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp trong vòng một đến hai tiếng đồng hồ. Các cô gái phải mang đến các bằng cấp học vấn, chứng minh nhân dân và các giấy tờ chứng minh rằng mình vẫn còn độc thân. Trong buổi phỏng vấn, họ phải nói rõ về kiến thức học vấn của mình cũng như thân thế gia đình và cả "lịch sử" các mối tình trước. Nếu khi đi dự phỏng vấn mà không ăn mặc chải chuốt và trang điểm kỹ càng thì các cô nàng cũng khó có cơ hội đậu.

3h chiều: Sắp xếp các cuộc hẹn

"Các khách hàng đại gia cũng phải cung cấp cho công ty chúng tôi thông tin của họ, và cả giấy tờ chứng minh rằng họ sở hữu trong tay nhà cửa, tài sản. Bởi vì công ty chúng tôi làm ăn nghiêm chỉnh và chúng tôi muốn chuyện mai mối phải hết sức rõ ràng, nghiêm túc", Yang cho biết. Cuối tháng trước, Yang đã được thưởng 200.000 đồng yuan sau khi mai mối thành công cho một vị khách hàng.

"Chúng tôi dành ra vài ngày để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của khách hàng, nhờ thế mà chúng tôi nhanh chóng tìm ra được "đối tượng" đúng tuýp người họ mong đợi". Yang mất khoảng một giờ đồng hồ để bảo đảm cô nắm rõ tuýp người mà khách hàng mình ưa thích và sau đó họ cùng nhau xem qua hàng trăm bức hình các cô gái được công ty lưu trữ. "Đây là hình những cô gái hiện là thành viên của công ty chúng tôi. Khách hàng chỉ cần cho tôi biết ông ấy thích đôi mắt hay cái mũi của cô nàng nào, là chúng tôi có thể lập tức liên lạc với cô ấy!".

5h20' chiều: Làm việc ngay cả trên đường đi về nhà

Tuy một "nhân viên săn tình yêu" chỉ làm việc từ 10h sáng đến 5h chiều từ thứ ba đến thứ bảy nhưng nếu may mắn tìm thấy một "đối tượng" tiềm năng trên đường đi về nhà thì họ cũng không ngại gì việc "tác nghiệp" ngoài giờ. "Có lần, tôi thấy một phụ nữ đẹp từ xa, thế là tôi nhanh chóng chạy lại bắt chuyện, nhưng tôi phát hiện ra hàm răng cô ấy vàng như mấy người nghiện hút thuốc, nên tôi đành giả vờ hỏi đường cô ấy thôi!" Yang kể lại.

"Nhìn người phụ nữ kia kìa, trông cô ta thật rạng ngời!", Yang reo lên khi đang đứng trên tàu điện ngầm, "Tuy nhiên tôi sẽ không tiếp cận cô ta ngay bây giờ đâu vì mọi người xung quanh sẽ nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi và cô ấy nhất định sẽ ngại ngùng từ chối dù trong lòng rất muốn tham gia đi chăng nữa." và đương nhiên, Yang sẽ tiếp cận cô gái đẹp khi họ xuống tàu.

Thiên Ý(theo Chinadaily)

Bình luận
vtcnews.vn