"Gã cái bang đẹp trai nhất thế kỷ" có thể bị tâm thần

PhimThứ Năm, 04/03/2010 10:53:00 +07:00

(VTC News) - Tác giả đăng bức hình đầu tiên của chàng ăn xin này cho rằng chàng ta bị "rối loạn tâm thần"...

(VTC News) - Tác giả đăng bức hình đầu tiên của chàng ăn xin này cho rằng anh ta nhiều khả năng bị "rối loạn tâm thần" và nói mọi người không nên điều tra hay đuổi theo anh nếu gặp trên đường.

Chàng ăn xin "ngủ bờ ngủ bụi" trên các đường phố ở tỉnh Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) đã thật sự được quan tâm như một ngôi sao nhờ gương mặt đăm chiêu và "phong cách thời trang" độc đáo. Lượt người truy cập diễn đàn online xem tin tức về chàng "hot boy" này ngày càng nhiều, ai cũng tò mò không biết anh đến từ đâu, có thật sự hành nghề ăn xin hay không... Cư dân mạng cũng không ngần ngại phong tặng anh danh hiệu "chàng ăn xin nghèo đẹp trai nhất... thế kỷ"!

Cư dân mạng trổ tài ghép ảnh, biến người ăn mày thành chàng tài tử giữa một rừng mỹ nữ Hàn. 
Chẳng khác gì cao bồi lãng tử! 
Một nhân viên làm ở nhà mở dành cho những người vô gia cư ở tỉnh Ninh Ba cho biết, các "đồng nghiệp" của chàng ăn xin đã nhiều lần tiếp cận anh và có ý muốn giới thiệu anh về nhà mở, nơi có thể cho anh chỗ ngủ qua đêm và chút gì đó để ăn, nhưng chàng "hot boy" đều từ chối. Nhân viên nói trên cũng từ chối tiết lộ danh tính chàng ăn xin này, ông phát biểu: "Những người vô gia cư rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Thật không đúng chút nào nếu đem họ ra vì mục đích giải trí hay tò mò..."

Phong cách ăn mặc lạ lùng của chàng ăn xin đã "lọt vào mắt xanh" của một số thanh niên thuộc thế hệ 9X, họ đang có ý định bắt chước "mốt" bụi bặm bắt mắt này. Một cư dân mạng có nick là "Dibannvwang" bình luận trên trang Tianya.cn (một diễn đàn online nổi tiếng): "Nhìn chàng ăn xin này còn đỡ hơn là nhìn những người tự cho mình là thần tượng của giới teen xuất hiện nhan nhản trên tivi".

 
Khi là siêu nhân, khi là siêu mẫu có thân hình cực chuẩn! 

"Tiếng tăm" chàng ăn xin vô danh không chỉ gói gọn ở Trung Quốc mà còn lan sang cả Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và suy nghĩ chung của những ai nhìn bức ảnh là họ đều không tin một chàng trai đẹp trai, phong cách như thế này lại là một kẻ vô gia cư, không nghề nghiệp.

Tác giả đăng bức hình đầu tiên về chàng ăn xin nổi tiếng trên trang tianya.cn còn cho rằng chàng ta bị "rối loạn tâm thần" và nói mọi người không nên điều tra hay đuổi theo anh ta trên đường. Một cư dân mạng lấy biệt danh là "ken119110" cũng chia sẻ ý kiến của mình rằng: "Làm ơn... chỉ cần cho anh ta một ít thức ăn nếu bạn gặp anh ta trên đường và sau đó bỏ đi, đừng tò mò hay chọc ghẹo anh ta..."

 
Chân dung thật của chàng ăn mày mà người post bức ảnh, với thái độ đầy cảm thông, khuyên mọi người không nên điều tra hay đi theo anh ta trên đường phố nếu gặp. 
Tuy nhiên, ông Hu Shoujun, giáo sư ngành tâm lý học xã hội thuộc trường Đại học Fudan lại cho rằng "sức hút" của chàng ăn xin đối với giới truyền thông, công chúng cũng có mặt lợi của nó. Ông phát biểu: "Những người dễ tổn thương cần một sự giúp đỡ đặc biệt và đó có thể là sự quan tâm của công chúng".

Thiên Ý (theo Xinhua)
Bình luận
vtcnews.vn