Truyền thuyết ngày hội đánh đàn ông ở Ấn Độ

Thế giớiChủ Nhật, 06/11/2011 02:35:00 +07:00

(VTC News) - Xuất phát từ một truyền thuyết về tình yêu với ý nghĩa đề cao người phụ nữ, ngày hội Lathmar Holi tràn ngập hương thơm và màu sắc.

(VTC News) - Nếu bạn vẫn biết đến Ấn Độ như một đất nước còn nhiều hủ tục, nơi địa vị của người phụ nữ không được coi trọng, thì tục "đánh đàn ông" của phụ nữ Ấn sẽ cho chúng ta biết thêm một nét văn hóa thú vị cũng như có cái nhìn khác về quan niệm xã hội của đất nước này.

Lễ hội truyền thống Lathmar Holi hay còn gọi là ngày tết “đánh đàn ông” của phụ nữ Ấn Độ, diễn ra vào mùa xuân trước lễ hội Holi tại ngôi làng Barsana, gần Mathura, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh.

Truyền thuyết kể rằng vào ngày này nhiều năm về trước, vua Krishna đã đến thăm người yêu Radha của mình và ném các cánh hoa và bột màu trêu chọc cô cùng bạn bè. Vì hành động "xấc láo" này, vị vua trẻ đã bị phụ nữ Barsana đánh đuổi. Từ đó trở đi, những người đàn ông từ làng Nandgaon của Krishna thường đến Barsana để dự lễ Holi tại nơi có ngôi đền thờ Radha duy nhất tại Ấn Độ.

 Nam nữ Ấn Độ đều tích cực tham gia lễ hội Lathmar Holi

Ngày hội Lathmar Holi tràn ngập hương thơm và màu sắc với mưa cánh hoa và bột màu phủ kín những người tham dự.

Trong sắc màu rực rỡ của ngôi đền Radha Rani, hàng ngàn người tụ tập hát vang những bài ca ngày lễ Holi và không ngừng hò hét: "Sri Radhey, Sri Krishna!"; chứng kiến và cổ vũ cho những phụ nữ ăn mặc lộng lẫy với khăn choàng đủ sắc màu, cầm gậy đánh tới tấp vào đám đàn ông đang tự bảo vệ mình với những chiếc lá chắn mỏng manh và dùng những cánh hoa như một vũ khí đáp trả.

Phụ nữ Barsana hào hứng với lễ hội này và thường chuẩn bị cho nó từ cả tháng trước đó. Chỉ những phụ nữ đã có chồng mới được tham gia "đội quân gậy tre". Các bà mẹ chồng "tẩm bổ" cho con dâu mình đủ thứ thức ăn ngon lành để nàng dâu có thể phô diễn sức mạnh trong ngày hội.

Một số hình ảnh trong lễ hội truyền thống Lathmar Holi ở Ấn Độ:

 Những người đàn ông cầm khiên để che chắn cho mình

Họ ném nhau bằng bột màu

 

 

 
 
Những phụ nữ mặc trang phục và trùm khăn đầy màu sắc chuẩn bị "ra đòn"


 
 
 

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn