8 người con của Gaddafi bây giờ ra sao?

Thế giớiThứ Hai, 22/08/2011 10:04:00 +07:00

(VTC News) - Phe nổi dậy đã bắt được Saif al-Islam, Saadi và Mohammed – 3 trong số 8 người con trung thành của Gaddafi. 5 người còn lại giờ ra sao?

(VTC News) - Phiến quân nổi dậy sắp chiếm trọn thủ đô Tripoli; những gì giới quan sát chờ đợi chỉ còn là giây phút cáo chung của chế độ Gaddafi. Vấn đề mà nhiều người giờ đây quan tâm là hiện tại, số phận của 8 đứa con hoàng gia ở Libya giờ ra sao?

Phe nổi dậy đã bắt được Saif al-Islam, Saadi và Mohammed – 3 trong số 8 người con trung thành của Gaddafi.

1. Saif al-Islam – Đệ nhất "thái tử" châu Phi


Mặc dù là con trai thứ trong đại gia đình Gaddafi, nhưng Saif al-Islam lại nhận được sự tín nhiệm cao nhất và từng được chọn là người kế vị cha mình. Theo Mustafa Abdul Jalil, một nhà lãnh đạo của Hội đồng quốc gia lâm thời ở Libya, Saif al-Islam đã bị phiến quân bắt sống từ đêm Chủ nhật vừa qua 21/8 – theo giờ địa phương (tức khoảng rạng sáng ngày hôm nay – theo giờ Việt Nam). Một phát ngôn viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng đã xác nhận việc Saif al-Islam bị nhóm phiến quân đặc biệt bắt giữ.
Saif al-Islam Gaddafi 

Saif al-Islam năm nay 38 tuổi. Tại Libya, ông được Trưởng công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế Luis Moreno-Ocampo mô tả là một tổng tư lệnh có thực quyền. Ông hiện đang bị cáo buộc đã tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài về trấn áp người biểu tình trong suốt cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua.

Trong cuộc nội chiến này, Saif al-Islam hoạt động như một phát ngôn viên chính thức của cha mình. Cùng với Gaddafi và Giám đốc tình báo Libya Abdullah al-Senussi, ông là một trong ba người bị ICC truy tố trong tháng 6 do phạm phải tội ác chống lại loài người.


Ông từng có trong tay tấm bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Vienna vào năm 1997 trước khi nhận được tấm bằng tiến sĩ gây tranh cãi ở trường Đại học Kinh tế London vào năm 2008. Howard Davies, Giám đốc trường Kinh tế London từng phải từ chức sau khi bị cáo buộc nhận 1,5 triệu bảng Saif al-Islam đưa biếu.

Trước khi có cuộc nổi dậy này, Saif al-Islam được xem là hiện thân của việc cải cách chế độ. Trong quá trình học ở London, người ta cho rằng ông đã từng tiếp cận MI6 – Cơ quan tình báo Hoàng gia Anh – để cảnh báo họ về việc cha ông có sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cùng lúc, ông dẫn đầu các cuộc thảo luận về việc làm thế nào để “xử lý” chúng.


 

Saif al-Islam cũng là nhân tố chính giúp đất nước mình giành chiến thắng trong việc đòi bồi thường từ Italy – nước từng cai trị Libya. Ông cũng đi đầu trong việc đòi bồi thường cho nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố, trong đó bao gồm cả vụ đánh bom chuyến bay Pan Am 103 ở Lockerbie và vụ đánh bom chuyến bay UTA 772 ở Chad.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Saif al-Islam lại quay ngoắt, tuyên bố rằng việc bồi thường chỉ được thực thi khi một lệnh trừng phạt quốc tế được ban hành, đồng thời phỉ báng gia đình các nạn nhân xấu số “quá tham lam” khi đem máu của con em mình ra kinh doanh.

Cậu con thứ nhà Gaddafi này cũng có liên quan tới các cuộc đàm phán đòi thả Abdelbaset al-Megrahi – kẻ bị kết án gây ra vụ đánh bom ở Lockerbie. Người ta cũng đồn rằng Saif al-Islam và cha mình đã từng cãi vã dữ dội sau khi Saif al-Islam thừa nhận 6 y tá Bulgari – những người bị cầm tù ở Libya do bị cáo buộc cố tình lây bệnh HIV cho trẻ em ở đây – từng bị tra tấn dã man bằng điện giật.

Theo một số nguồn tin, Saif bị bắt sống là do bị Barani Eshkal, chỉ huy của Trung đoàn Mohammed Megrayef – đơn vị phòng thủ ở Tripoli chỉ điểm sau khi ông này bán đứng chính phủ, chuyển sang phe nổi dậy.

2. Mohammed – con cả của Gaddafi
Mohammed áo đỏ

Mohammed là con cả của Gaddafi, giữ chức vụ Chủ tịch cơ quan viễn thông Libya, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia và Hiệp hội cờ vua Địa Trung Hải. Vào rạng sáng nay, ông nói với tờ Al-Jazeera rằng mình đã bị phiến quân bắt giữ và hiện đang bị quản thúc tại gia. Khi ông đang mô tả: "Họ đang bao vây nhà của tôi. Có tiếng súng nổ ở trong nhà...” thì đột nhiên mọi liên lạc bị gián đoạn.

3. Saadi

Saadi là một trong số những đứa con hết mực trung thành với cha, nhưng vào sáng nay, ông cũng đã bị bắt cùng với người anh Saif của mình. Saadi là một cựu cầu thủ bóng đá quốc tế, chỉ huy lực lượng đặc biệt của chế độ Gaddafi; đồng thời là một doanh nhân – người từng đầu tư lớn vào rất nhiều bộ phim Hollywood.

 

Các nhân chứng cho hay, ông từng ra lệnh quân của mình xả súng vào những người biểu tình không vũ trang ở Benghazi. Cùng với 15 đối tượng khác nữa, Saadi là một trong số những nhân vật bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol truy lùng.

4,5. Hannibal và Mutassim

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Hannibal là khi ông trên đường đào tẩu cùng với người anh Mutassim ở khu vực biên giới với Algeria. Hai cậu con trai này chịu trách nhiệm trấn giữ Gharyan - ở phía nam Tripoli, nhưng đã để khu vực này rơi vào tay phe nổi dậy nên buộc phải chạy thoát thân.

Hannibal 

Hannibal nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung; từng tấn công 3 cảnh sát Italy với một bình cứu hỏa vào năm 2001, từng bị bắt vì tội lái siêu xe Porsche điên cuồng trong tình trạng say xỉn ở Paris và cũng từng lãnh án treo 4 tháng tù vì tội đánh đập bạn gái không thương tiếc.

Việc ông tấn công 2 nhân viên người Thụy Sĩ đã gây ra một thảm họa ngoại giao tồi tệ khiến Libya bị trừng phạt do những động thái thiếu thiện chí với Thụy Sĩ.


Mutassim 

Mutassim được phong là Cố vấn An ninh Quốc gia ở Libya. Ông từng gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Được mô tả là “điếc không sợ súng”, Mutassim là người lãnh nhiệm vụ chỉ huy lực lượng quân đội chính phủ trong trận chiến quanh Brega.

6. Saif al-Arab

Saif al-Arab đã bị giết trong một cuộc đánh bom tấn công của NATO vào hôm 30/4 vừa qua. Ông từng bị cáo buộc cố gắng buôn lậu súng trường từ Đức tới Pháp.

 

7. Aisha

Cô con gái xinh đẹp của Gaddafi này từng được báo chí Ả Rập mệnh danh là “Claudia Schiffer của Bắc Phi”. Cô là một luật sư, từng tham gia vào đội bảo vệ Saddam Hussein và cũng từng giúp đỡ Muntadhar al-Zaidi – nhà báo từng ném giày vào mặt cựu Tổng thống George W Bush ở Baghdad.

 

Hiện tại nơi ở của cô chưa được tiết lộ, tuy nhiên, vào hôm qua, có báo cáo cho hay, ông Gaddafi đang định gửi Aisha và mẹ cô tới Tunisia để sống lưu vong.


8. Khamis

Mới 28 tuổi, nhưng cậu con trai út trong đại gia đình Gaddafi đã được giao trọng trách chỉ huy Lữ đoàn Khamis Brigade uy danh lừng lẫy. Hiện nơi ở của Khamis chưa được tiết lộ, nhưng trong suốt cuộc nội chiến, cậu út này từng nhiều lần bị đồn là đã chết. 

Khamis từng bị chấn thương ở đầu lúc 3 tuổi sau vụ ném bom vào năm 1986 của Mỹ tại đất nước này nhằm trả đũa vụ ném bom vào vũ trường Berlin.

Khamis 

Ông đã bị đuổi học khi đang theo học thạc sĩ tại trường IE Business ở Madrid vào đầu năm nay do góp mặt trong vụ đàn áp người biểu tình ở Libya. Trước khi xung đột xảy ra khoảng 4 tuần, Khamis đã đi thăm các cảng và các cơ sở quân sự ở Mỹ.

9. Hana – cô con gái nuôi

Cô con gái nuôi có tên Hana này đã thiệt mạng sau vụ đánh bom trả đũa năm 1986 của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, rộ tin đồn cô vẫn còn sống và hiện đang là bác sĩ, thường xuyên tới London mua sắm.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn