Tên khủng bố và quá trình... học theo tiểu thuyết

Thế giớiThứ Tư, 26/05/2010 05:05:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 24/5/1988 Tim McVeigh gia nhập quân đội. Ở đó, hắn gặp hai người muốn nhập hội cùng hắn trong hành trình trở thành khủng bố.

(VTC News) - Tim phát hiện ra The Turner Diaries. Cuốn tiểu thuyết William Pierce nói về lòng thù hận qua nhân vật chính Earl Turner. “Người hùng” này biểu lộ sự coi thường luật sử dụng súng bằng việc đánh bom cơ quan đầu não FBI của Washington. Nhân vật chính còn ủng hộ Adolf Hitler và xua đuổi người da đen và người Do thái.

Bởi McVeigh cần tiền để đầu tư cho những ý tưởng điên rồ, hắn quay lại làm việc cho Burger King trong khi tìm kiếm một công việc có thu nhập khá hơn. Chẳng bao lâu hắn được thuê làm bảo vệ vũ trang cho dịch vụ xe bọc thép Burke, nơi người ta mô tả hắn như một người lao động mẫn cán.

Thời gian đó McVeigh 20 tuổi. Hắn được trang bị một bộ đồng phục, một khẩu súng và một chiếc xe bọc thép để lái đi đây đó. Nhưng hắn nóng lòng với những mục tiêu hay hơn, những khẩu súng lớn hơn và những chiếc xe tăng đích thực.

 Những chiếc xe bị phá huỷ sau vụ đánh bom (Ảnh nationalgeographic)

Vì thế ngày 24/5/1988 Tim McVeigh gia nhập quân đội. Ở đó, hắn gặp hai người muốn nhập hội cùng hắn trong hành trình trở thành khủng bố.

Quân nhân xuất sắc

McVeigh rốt cuộc đã tìm ra hướng đi cho mình. Quân đội là những thứ hắn mong muốn trong cuộc đời, và nhiều hơn thế. Khi nhập ngũ, hắn chẳng phải là chỉ huy nhưng là một người rất háo hức. Đó là kỷ luật, là ý thức chấp hành, là tất cả sự huấn luyện mà một người có thể mong muốn. Trên tất cả đó là nguồn cung cấp vũ khí vô tận và kiến thức sử dụng và bảo dưỡng chúng.

Việc huấn luyện cơ bản khắc nghiệt tại pháo đài Benning, Georgia cho thấy hắn quyết tâm trội hơn, hắn có thể giành được quyền gia nhập câu lạc bộ Lực lượng tinh nhuệ của quân đội. Đích ngắm của hắn là Lực lượng Mũ nồi xanh. Hắn tập trung cao độ vào mục tiêu đó.

Nhưng số phận đã làm chệch tham vọng của McVeigh bằng nhiều cách.

Trong đợt huấn luyện cơ bản, hắn gặp hai người lính khác ủng hộ cuộc hành trình đầy ám ảnh trở thành tội phạm của hắn: Terry Lynn Nichols và Michael Fortier.

Ba người đi từ trại huấn luyện cơ bản tới pháo đài Riley, Kansas. Tại đó, McVeigh trở thành pháo thủ trên xe chiến đấu Bradley. Hắn tỏ ra xuất sắc về tài thiện xạ và biểu lộ trình độ hiếm thấy về kỹ năng thao tác với mọi vũ khí hắn đọ sức. Kết quả, hắn nhanh chóng tiến bộ và được nhớ tới như một “quân nhân xuất sắc".

Sự tinh thông giúp hắn giành được lời mời sát hạch cho Lực lượng đặc biệt và hắn tập luyện gian khổ mọi lúc để theo đuổi cơ hội được đội Mũ nồi xanh. Nhưng trước khi đến kỳ đánh giá, Saddam Hussein đã phủ bóng tối lên những kế hoạch của McVeigh.

Năm 1991, Chiến tranh vùng Vịnh nổ ra và Sư đoàn bộ binh đầu tiên của McVeigh được phái tới vịnh Ba Tư. Lại một lần nữa, McVeigh tỏ ra là một quân nhân xuất sắc. Hắn trở thành pháo thủ chỉ huy trong xe chiến đấu Bradley ở trung đội đầu tiên. Vào quân đội, hắn trở thành VIP.

Khi quay về, hắn nhận được nhiều huân chương.

Lúc này, hắn lại nỗ lực giành chỗ trong Lực lượng đặc biệt, nhưng không nghe theo lời khuyên chờ tới khi lấy lại sức lực. McVeigh lao vào cuộc sát hạch và rốt cuộc bị rớt. Thất bại này khởi sự một sự hết thời trong cuộc đời binh nghiệp và hắn rời quân ngũ.

Cuộc sống thường dân phá đi mọi ảo mộng. Dường như chẳng ai quan tâm tới việc chào đón một người hùng chiến tranh gia nhập lực lượng lao động và hắn ngày càng trở nên căm thù chế độ. Hắn đổi quân phục sang làm bảo vệ. Cuối cùng McVeigh rời bỏ công việc vào đầu năm 1993, hắn bỏ lại mọi thứ hắn sở hữu và bắt đầu lái xe vòng quanh nước Mỹ, hy vọng tìm thấy một số thứ có ý nghĩa trong cuộc đời.

Nhưng hắn bắt đầu bằng việc việc ghé vào tất cả những nơi sai lầm.

Thay đổi

Tim McVeigh quyết định tìm các đồng đội cũ. Hắn muốn dành thời gian cho Michael Fortier ở Kingman Arizona, sau đó thăm Michigan để gặp Terry Nichols hiện đang ở trang trại của anh trai James Nichols. Với hy vọng Fortier và Nichols trở lại trong cuộc sống của hắn, McVeigh cảm thấy như hắn có thể bắt đầu lại.

Một trong những sự kiện châm ngòi hành động quyết liệt cuối cùng của hắn bắt đầu vào ngày 28/2/1993 khi các đặc vụ liên bang tấn công bất ngờ sào huyệt nhóm tôn giáo mang tên Branch Davidians, đứng đầu là David Koresh. Khi các đặc vụ đột kích sào huyệt Branch Davidian, nhiều người thiệt mạng và bị thương.

McVeigh đã đến triển lãm Dao và Súng lớn nhất thế giới của Wanenmacher. Đây chỉ là một trong nhiều triển lãm súng hắn tới thăm trong hành trình dài.

Những sự kiện này đã nâng tinh thần McVeigh lên cực độ. Các triển lãm súng theo mọi người nghĩ là con đường đi của hắn. Roger Moore đã mời riêng McVeigh tới thăm nông trại Arkansas của ông. Moore thường song hành cùng cái tên "Bob Miller" tại các triển lãm. Ông không muốn mọi người biết quá nhiều về ông. Khi McVeigh tới nông trại Moore, ông hiểu lý do tại sao. Khi Moore dẫn McVeigh đi vòng quanh, rõ ràng nơi này chồng chất vũ khí, các chất gây nổ và nhiều thứ có giá trị khác. Và an ninh gần như không tồn tại. Moore mong lại được McVeigh tới thăm vì ngôi nhà của Terry Nichols sẽ là điểm đến kế tiếp của Tim.

Khi McVeigh tới Declker, trang trại Michigan của Nichols, những bài báo đưa tin về Waco đã hiện diện trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Giữa lúc xem TV, anh em nhà Nichols giới thiệu cho Tim nghệ thuật chế tạo chất nổ với những nguyên liệu sẵn có dễ dàng thế nào. Tim quan tâm nhưng chưa sẵn sàng hành động. Sau đấy ngày 19/4/1993 họ trở nên thù hận sâu sắc khi khu vực Branch Davidians bị đập phá và bào mòn trong quên lãng.

Điều này quá xúc phạm McVeigh và Nichols và họ quyết định ai đó phải ngăn chặn mật vụ. Ai đó sẽ phải sẵn sàng chiến đấu.

Giống như những người hùng trong The Turner Diaries

Bắt chước tiểu thuyết

Vào ngày 13/9/1994, các cuộc triển lãm súng McVeigh tham dự bị hạn chế. Luật mới được thông qua ngừng sản xuất nhiều kiểu vũ khí, trong đó có loại súng trường bán tự động và súng ngắn. Các tay buôn và những người mua súng đều cùng oán hận khi biết chính phủ đang điều khiển “quyền mang vũ khí của họ”.

Với McVeigh, điều đó có nghĩa là sinh kế của hắn gặp nguy hiểm. Hắn mua vũ khí dưới tên riêng và tính phí môi giới cho những người mua khác không muốn để lộ danh tính.

McVeigh quyết định hành động mà không thể trì hoãn lâu thêm nữa. Từ nhà Nichols ở Marion, Kansas, hắn viết thư cho Fortier. Hắn nhấn mạnh rằng thời điểm hành động đã đến và hắn muốn Fortier nhập hội cùng hắn và Terry Nichols trong cuộc phản kháng. Bắt chước The Turner Diaries, chúng lên kế hoạch làm nổ toà nhà liên bang. McVeigh cảnh báo Fortier không được nói với Lori về chỉ thị, nhưng Fortier lờ đi.

Không nao núng, McVeigh và Nichols vẫn tiếp tục kế hoạch. Để có tiền cho sự nghiệp hèn hạ, Nichols cướp đoạt bộ sưu tập súng của Roger Moore bằng cách chĩa súng không chế ông. Moore khẳng định tên trộm đã lấy đi rất nhiều súng, vàng, bạc và trang sức trị giá khoảng 60.000 USD. Nichols còn đánh cắp xe tải của để chở số của cải cướp được. Sau này, khi cảnh sát lập danh sách các khách tới trang trại, tên McVeigh cũng nằm trong đó.

Sớm hôm sau, McVeigh và Nichols tới nhà Fortier ở Kingman và cất giấu số chất nổ đánh cắp ở một nhà kho McVeigh thuê gần đó. Khi Fortier thấy đống chất nổ, McVeigh đã giải thích kế hoạch của hắn. Hắn ở lại với gia đình Fortiers, và trong lúc ở đó, hắn thiết kế bom. Hắn chỉ cho Lori cách sử dụng những chiếc hộp nitroglyxerin và những chiếc thùng hình ống mà hắn lên kế hoạch sử dụng có thể gây tác động cực đại ra sao.

Một nhiên liệu McVeigh muốn cho vào quả bom là chất hidrazin khan đốt tên lửa. Hắn gọi điện khắp đất nước để tìm nhưng nó đắt tới mức không thể mua được. Vì thế hắn bố trí cho khí metan nitro tương đương. Trong quá trình thử định vị các nhiên liệu dễ bay hơi, McVeigh đã gọi điện từ nhà Fortiers, tất cả các cuộc gọi của hắn có thể bị lần tới số máy điện thoại nhà Fortier và thẻ điện thoại hắn mua dưới bí danh, Darel Bridges.

Vào giữa tháng 10/1994, những kế hoạch của McVeigh bất ngờ trở nên phức tạp khi hắn nhận được tin ông nội qua đời. Hắn quay về nhà tới Pendleton, New York. Tại đó, hắn giúp sắp xếp lại điền trang của ông và đầu độc thêm em gái chống chính phủ. Cô nhớ lại họ đã xem cuốn băng về Waco, nhìn mật vụ liên bang trong ánh sáng tồi tệ nhất. Hắn cũng giải thích đã chuyển từ tuyên truyền tới giai đoạn “hành động” ra sao.

Trong khi McVeigh ở Pendleton, hắn không thể liên lạc với Terry Nichols. Kẻ đồng mưu này đã tới Philippines thăm vợ hai và cô con gái nhỏ. Nhưng trước khi đi, hắn tới thăm con trai và người vợ đầu Lana Padilla. Terry để lại cho cô vài món đồ trong đó có một gói đồ bịt kín, nói với cô chỉ được mở ra trong trường hợp hắn không trở lại. Cô đã mở ngay sau đấy. Trong chiếc gói có một bức thư ghi lại chi tiết vị trí chiếc túi nhựa hắn cất giấu ở nhà Padilla. Trong chiếc túi nhựa đó có một bức thư viết cho McVeigh nói rằng hắn hiện chỉ có một mình và 20.000 USD. Có cả một dãy số cho kho hàng của Nichols. Khi mở kho ra, cô thấy một số chiến lợi phẩm trong vụ trộm nhà Moore.

Vào giữa tháng 12/1994, McVeigh và nhà Fortiers gặp nhau tại phòng của McVeigh ở khách sạn Mojave, Kingman, Arizona. Tại đó, hắn nhận được món quà của Lori là những chiếc hộp bọc kín bằng giấy Giáng sinh chứa đầu nổ. Sau đó hắn hứa với cho Fortier xem nơi cất giấu các vũ khí trong vụ trộm nhà Moore nếu hắn hộ tống McVeigh trở lại Kansas. Trên đường đi, McVeigh lái xe qua thành phố Oklahoma để chỉ cho Fortier toà nhà hắn dự định đánh bom và lộ trình hắn rút lui khỏi toà nhà trước khi phát nổ. Sau đấy họ chia tay.

(Còn tiếp)

An Huy(Theo Crime)

Bình luận
vtcnews.vn