Van Gaal: Dùng từ 'tan nát' cho Man Utd có gì quá đáng?

Thể thaoThứ Tư, 30/07/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Trong buổi trả lời phỏng vấn trên đất Mỹ, Van Gaal hé lộ những suy nghĩ của ông về Mourinho, Man City lẫn cách điều hành đội bóng mới.

(VTC News)- Trong buổi trả lời phỏng vấn trên đất Mỹ, Van Gaal hé lộ những suy nghĩ của ông về Mourinho, Man City lẫn cách điều hành đội bóng mới.

PV: Việc huấn luyện một CLB tại giải Ngoại hạng Anh có ý nghĩa như thế nào với ông?

Trong quá khứ, tôi đã có nhiều cơ hội để thử sức ở đây. Nhưng vào thời điểm ấy, mức độ ưu tiên không giống như hiện tại. Bây giờ, tôi 62 tuổi rồi, sự nghiệp huấn luyện cũng sắp đi tới điểm cuối.

Chỉ còn một nền bóng đá mà tôi muốn cảm nhận nó từ bên trong. Đó là nước Anh. Trình độ, sức hấp dẫn, áp lực của giải đấu này thúc đẩy tôi thông báo ý định tới Anh từ tháng 10 năm ngoái, điều ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều CLB Anh. Thực tế, tôi nhận được nhiều lời mời chứ không chỉ từ Man Utd.
 Van Gaal sẵn lòng kế thừa di sản Sir Alex để lại Old Trafford
-Quyết định đó được thông báo thế nào?

 

Những áp lực tôi tự đặt lên bản thân mình còn lớn hơn bất cứ điều gì mà cánh báo chí có thể làm.


 
Tôi dành 10 phút trước cuộc họp báo để nói về quyết định này. Khi ấy, tôi vẫn là HLV trưởng của đội tuyển Hà Lan. Họ rất tức giận và nói rằng thật không thể tin được tôi lại làm thế khi mà World Cup còn chưa diễn ra. Tôi thì chẳng cần quan tâm đến điều đó vì những áp lực tôi tự đặt lên bản thân mình còn lớn hơn bất cứ điều gì mà cánh báo chí có thể làm.

- Nó giống như giấc mơ cho Man Utd khi ấy, để họ tiếp cận ông vào tháng 4?

Tôi không nói đó là giấc mơ, bởi vì tôi 62 tuổi rồi và tôi biết mình có thể làm gì và tôi nghĩ Man Utd cũng biết điều đó. Tôi hiểu vì sao họ đến gặp tôi và họ cũng chẳng phải là CLB duy nhất làm điều ấy. Tottenham Hotspur cũng gõ cửa nhà tôi. Nhưng rõ ràng, sẽ thật hấp dẫn khi được đề nghị làm HLV của một trong những CLB lớn nhất thế giới.

- Điều gì ông cần để thích ứng với một CLB vĩ đại như Man Utd?


Thứ nhất, đó là kinh nghiệm. Tôi đã làm việc ở Tây Ban Nha với CLB số 1 tại đây, ở Đức và Hà Lan cũng tương tự.

Thứ hai là ngôn ngữ. Không dễ dàng chút nào khi tới Barca mà chẳng thể nói được một câu bằng tiếng Tây Ban Nha. Phải mất 1 năm, tôi mới nói được chút tiếng Tây Ban Nha.

Tiếng Anh thì tôi thành thạo, đủ để truyền đạt ý tưởng cho các học trò. Họ sẽ hiểu tôi. Đó là điều quan trọng nhất. Với tôi, việc giao tiếp được với các cầu thủ là cực kỳ quan trọng.

Thứ ba là quan điểm triết học của tôi. Tôi thể hiện điều đó trong mọi công việc mình làm.

Đó là ba điều mà tôi dùng để thuyết phục Ed Woodward và những người chủ sở hữu Man Utd. Còn muốn biết thêm, chắc cánh phóng viên các anh sẽ phải hỏi họ vậy.
Van Gaal thời làm việc tại Barca

- Man Utd đã qua thời đỉnh cao chưa? Sự kỳ vọng hẳn sẽ thấp đi nhiều bởi Man Utd chỉ đứng thứ 7 mùa trước?

Tôi không nghĩ vậy. Nhiệm vụ của tôi luôn là phải giúp một CLB trung bình thi đấu như nhà vô địch. Bây giờ, bạn đang đứng thứ 7, bạn biết đội hình của mình tan nát ra sao, mắc sai lầm như thế nào; từ đó tìm ra phương án khắc phục.

 

Chẳng quá đáng gì đâu. Khi bạn đứng thứ 7 thì sao mà vui vẻ, thỏa mãn cho được. Còn chẳng đủ tự tin nữa ấy chứ. Thế thì giống như một đống đổ nát ri.


 
Tôi từng kế thừa chiếc ghế của Bobby Robson ở Barca. Khi ấy, Barca mới giành cú ăn 3. Mọi chuyện hóa ra lại đơn giản.  Ngược lại, lúc dẫn dắt đội tuyển Hà Lan mới biết cái di sản á quân thế giới thừa hưởng từ Bert van Marwijk chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi đã từng được Man Utd mời về cách đây khá lâu rồi (thập niên 90 thế kỷ trước), lúc Ferguson tính nghỉ hưu. Lúc ấy, mọi chuyện dễ hơn bây giờ nhiều và có thể tôi đã thành công như ông ấy.

- Ông dùng từ "tan nát" để nói về Man Utd liệu có nặng nề quá không? Cần gì để khắc phục tình trạng hiện tại?

Chẳng quá đáng gì đâu. Khi bạn đứng thứ 7 thì sao mà vui vẻ, thỏa mãn cho được. Còn chẳng đủ tự tin nữa ấy chứ. Thế thì giống như một đống đổ nát rồi.

Lúc này, Man Utd cần tôi- một HLV mới hứa hẹn mang tới nhiều cơ hội hơn, giúp các cầu thủ thể hiện hết tất cả mọi khả năng. Thật vui khi ban lãnh đạo Man Utd thực sự muốn điều ấy.

Nhưng chúng tôi sẽ phải tạo ra cách chơi bóng khác hẳn trước kia, đó sẽ là điều khó khăn cho họ. Các cầu thủ sẽ chơi bóng dưới áp lực lớn hơn, học cách ra quyết định trong khoảnh khắc. Đó hẳn nhiên là quá trình mệt mỏi, nhiều thử thách.
Van Gaal sẽ cải tổ triệt để Man Utd
- Khi làm việc tại Barcar họ nói rằng ông cần một nhóm các cầu thủ đủ thông minh để đáp ứng các yêu cầu của mình. Liệu có lời phàn nàn gì không nếu chẳng có ai đủ đáp ứng những gì ông yêu cầu?


Tất cả những CLB tôi dẫn dắt đều khiến tôi gặp rắc rối trong 3 tháng đầu. Sau đó, họ hiểu tôi muốn gì. Tôi là con người, là một HLV thẳng thắn. Tôi sẽ đưa ra yêu cầu và việc của họ là đáp ứng. Tôi huấn luyện bộ não chứ không phải đôi chân.

 

Tôi sẽ đưa ra yêu cầu và việc của họ là đáp ứng. Tôi huấn luyện bộ não chứ không phải đôi chân.


 
Điều quan trọng nhất các cầu thủ cần phải nhận ra rằng tại sao họ làm việc này, tập luyện theo cách này. Nhiều người chơi bóng bằng cảm giác, thi đấu bằng trực giác. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Đấy sẽ là một quá trình khó khăn, đặc biệt là trong 3 tháng đầu tiên làm quen cùng CLB. Nó cần thời gian. Nếu chúng tôi có thể hòa nhập cùng nhau sau quãng thời gian kể trên, mọi chuyện sẽ giống như ở Bayern.

Ở Bayern, sau 3 tháng, chúng tôi đứng thứ 6 hay thứ 7 gì đó tại Bundesliga, xếp thứ 3 ở vòng bảng Champions League. Để đi tiếp, chúng tôi buộc phải thắng Juventus. Kết quả, chúng tôi chiến thắng trận đấu quan trọng ấy và đó là điểm mấu chốt làm xoay chuyển toàn bộ cục diện.

- Cầu thủ Anh cá tính và chơi bóng thiên về cảm xúc thay vì cách mà ông vừa mô tả. Liệu có công bằng không?

Đó là quan điểm của anh. Tôi có cách làm của mình. Tôi phải hiểu các cầu thủ trước khi đánh giá họ. Anh là nhà báo nhiều năm ở đây rồi, hiểu văn hóa ở đây rồi nên nói được như vậy. Tôi khác.

- Đứng từ bên ngoài, ông đánh giá thế nào về cầu thủ Anh?

Cầu thủ dưới sự chỉ đạo của David Moyes khác rất nhiều khi được Sir Alex Ferguson dẫn dắt. Giống như vậy, những người dưới thời Alex Ferguson không giống chút nào khi chơi bóng trong hệ thống của tôi. Thế nên, mọi người phải chờ đợi rồi mới đánh giá được. Tôi không muốn đánh giá ai từ phía bên ngoài. Tôi muốn nghe và cảm nhận những điều tốt nhất mà họ làm được.

- Một phần thách thức ông sẽ là việc xây dựng đội hình Man Utd đủ sức thành công trong nhiều năm nữa chứ không chỉ 1,2 năm?

Đó luôn là quan điểm triết học của tôi. Tôi không phải mẫu HLV chỉ nghĩ tới những kế hoạch ngắn hạn. Tôi là kiểu người luôn chuẩn bị cho các dự án dài hơi. Các bạn có thể thấy điều đó ở Barca khi mà họ vẫn sử dụng 6 cầu thủ từ thời của tôi bởi tôi trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện.

Cấu trúc và văn hóa của Barca phải xây dựng nên từ Xavi, Iniesta, Puyol, Valdes và Motta. Ở Bayern Munich, đó là Muller, Alaba, Klose.

Do đó tôi luôn chuẩn bị sẵn các phương án ngắn hạn và dài hạn. Tôi mua cầu thủ cho tương lai dài bởi tôi tôn trọng CLB mình đang dẫn dắt lẫn các CLB khác. Anh có thể thấy ở Ajax, tôi đã có đội bóng trẻ nhất vô địch Champions League ở lứa 17. 18, 19 tuổi.
 Van Gaal sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ Man Utd thể hiện tài năng
- Điều gì ông thích hơn, chiến thắng với cầu thủ tự đào tạo hay bằng những người được mua về?

Sử dụng cầu thủ thuộc lứa trẻ của CLB tức là bạn đang trao cơ hội cho những người hiểu, muốn bảo vệ và truyền đi thứ văn hóa đáng quý của CLB. Còn khi bạn mua một cầu thủ, bạn cần phải  chờ xem họ có đáp ứng được sự kỳ vọng của mình không. Điều ấy thật sự khó khăn hơn cho bản thân tôi lẫn các cầu thủ.

- Ông đánh giá ra sao về thách thức từ các CLB lớn như Man City?


Điều đó không thành vấn đề, kể cả họ có vượt trước chúng tôi 10m hay 30km đi chăng nữa.

- Vậy ông nghĩ sao về những gì Man City làm được 3 năm vừa qua?


Tuyệt vời. Trước đây, họ không phải là CLB lớn nhưng bây giờ đang đá Champions League và giành cả danh hiệu vô địch Premier League nữa chứ.

Họ đang gõ vào cánh cửa thành công nhưng điều đó sẽ tốt cho Man Utd. Đã đến lúc Man Utd biết cuộc chiến là thế nào và cần phải nỗ lực để chứng tỏ bản thân xứng đáng là những nhà vô địch. Có thế, Man Utd mới có thể vô địch một lần nữa.
 Van Gaal có thoát được đòn tâm lý chiến của Mourinho?
- Ông có chờ đợi các cuộc tâm lý chiến với Mourinho?

Không. Chúng tôi sẽ thi đấu với Chelsea, không phải với Mourinho. Đây chỉ đơn giản là cuộc chơi giữa đội bóng của tôi và của cậu ấy.

- Mourinho nổi tiếng bởi những đoàn tâm lý chiến với cả các HLV lẫn cầu thủ, sẽ không ảnh hưởng chút nào tới ông sao?


Không.

- Di sản mà Alex Ferguson để lại đủ làm khó bất cứ ai nhưng kinh nghiệm và thành công trong quá khứ có vẻ đã giúp ông vượt qua thử thách ấy?

CLB cho rằng tôi là người xứng đáng kế thừa di sản ấy, vậy thôi.

- Ông không lo lắng khi bị so sánh với Fergie?

Có chứ, nhưng có hề gì. Thật tuyệt khi được so sánh với một HLV huyền thoại. Nó giống như một lời khen ngợi dành cho tôi vậy

- Cổ động viên háo hức khi Man Utd đang chơi khá giống những gì Hà Lan thể hiện tại World Cup. Liệu có thay đổi gì không trong tương lai?


Tôi nghĩ anh sẽ phải tiếp tục chờ khá lâu nữa thì mới có được câu trả lời.

Nhạc Dương
Bình luận