Kém bóng đá nữ, sao triệu USD cám cảnh cùng U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 26/12/2013 04:23:00 +07:00

(VTC News) - Chuyện bị đánh giá thấp, thậm chí là coi thường hơn các cầu thủ bóng đá nữ, hóa ra không chỉ xảy ra ở Việt Nam

(VTC News) - Chuyện bị đánh giá thấp, thậm chí là coi thường hơn các cầu thủ bóng đá nữ, hóa ra không chỉ xảy ra ở Việt Nam.


Ở SEA Games 27, U23 Việt Nam bị "dìm hàng" toàn tập. Nếu như trước giải, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc bị cộng đồng mạng dập tơi bời, thậm chí kêu gọi cho đội đàn em U19 đi đá thay SEA Games, thì trong giải, một tấm băng rôn với dòng chữ: "Chuyển sang xem chị em và U19 đá" thực sự khiến các cầu thủ nam thấy chạnh lòng.

Ibrahimovic khá bất bình vì cách đối xử của LĐBĐ Thụy Điển 

Nhưng đó không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới, các cầu thủ bóng đá nam phải chịu lép vế trước nữ đồng nghiệp. Chỉ cần liếc sơ qua bảng xếp hạng FIFA là có thể thấy điều này, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Nếu như Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên đều mất hút ở môn bóng đá nam, thì họ lại là những thế lực thực sự ở sân chơi dành cho phái đẹp. Vì thế, chẳng khó hiểu khi các nữ tuyển thủ của những nước này được ưu ái hơn hẳn các nam cầu thủ.

Không chỉ những cầu thủ nam thuộc dạng làng nhàng bị phân biệt đối xử, mà ngay cả một ngôi sao lớn như Zlatan Ibrahimovic cũng chịu "cám cảnh".

Số là mới đây, LĐBĐ Thụy Điển đã trao tặng chiếc xe Volvo cho tiền vệ Anders Svensson nhân dịp cầu thủ này cán mốc 146 trận thi đấu cho ĐTQG, phá vỡ kỷ lục 143 trận của Thomas Ravelli. Ngay lập tức, những chủ đề liên quan tới chuyện so sánh giữa nữ cầu thủ này và Ibra lập tức được xới lên.

Là đội trưởng của đội tuyển Thụy Điển từ vòng loại Euro 2012 đến nay, Ibra luôn là cầu thủ xuất sắc nhất đất nước Bắc Âu trong vòng khoảng 5, 6 năm trở lại đây. Tuy nhiên, những đóng góp của cựu cầu thủ Juve, Inter, Barca và Milan lại không được trân trọng bằng. Lý do là bởi thành tích của đội tuyển nam Thụy Điển không thể so sánh với đội tuyển nữ, khi mà các cô gái Thụy Điển luôn nằm trong top 5 thế giới.

Phát biểu trên báo giới, ngôi sao 32 tuổi bực tức: "Với tất cả sự tôn trọng dành cho những cầu thủ nữ đã làm, tôi nghĩ rằng không nên so sánh giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Hãy từ bỏ chuyện đó đi, điều này thật nực cười".
"Khi tôi chơi bóng ở châu Âu, người ta so sánh tôi với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Khi tôi trở về, báo chí Thụy Điển lại hỏi tôi rằng ai là cầu thủ tốt hơn, tôi hay là nữ tiền đạo Lotta Schelin. Mọi người đang đùa cợt tôi chăng?", Ibra nói thêm.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn