HLV Trần Vân Phát đã không trả lời báo chí với lý do: Những gì cần nói, các bạn đã thấy trên sân. Trong khi đó, thủ thành Kiều Trinh không cầm được nước mắt trước những câu hỏi của phóng viên.
Nước mắt Kiều Trinh
“Sinh nhật của em buồn điều ấy không quan trọng. Trước trận, Thái Lan cũng e dè Việt Nam, họ không dám chơi tấn công. Chúng ta cũng đã có thể trận tốt nhưng rồi có những tình huống sai sót dẫn đến 2 bàn thua. Em rất tiếc!”
Thủ thành người Đồng Tháp cũng khẳng định, cô cảm thấy không phục Thái Lan ở trận đấu này. Cô và các đồng đội sẽ quyết tâm hơn nữa để chuẩn bị cho Asian Cup, nơi ĐT nữ Việt Nam nếu gặp Thái Lan sẽ đòi nợ sòng phẳng.
Trong trận chung kết, Kiều Trinh bị cho là mắc lỗi vị trí trong bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam. Đây là pha bóng quyết định dẫn đến trận thua của thầy trò HLV Trần Vân Phát.
Bàn thua thứ 1, người mắc lội là hậu vệ Việt Nam khi lóng ngóng để tiền đạo Thái Lan cướp được bóng, lao vòng khu vực 16m50 ghi bàn.
Hà Thành (Từ Mandalay, Myanmar)
Bình luận