Điểm tin SEA Games 20/12: 'Tướng' Phúc định từ chức

Thể thaoThứ Sáu, 20/12/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Sau thất bại tủi hổ của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi cương nhiệm HLV trưởng.

(VTC News) – Sau thất bại tủi hổ của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi cương nhiệm HLV trưởng.

HLV Hoàng Văn Phúc định từ chức

Nhận tất cả trách nhiệm về mình, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, sau vài ngày nghỉ ngơi, ông sẽ có buổi làm việc riêng với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để đề đạt nguyện vọng xin được rút khỏi chiếc ghế HLV trưởng U23 Việt Nam. 
Ông chia sẻ: “Hiện lãnh đạo VFF vẫn chưa có lời nào với tôi kể từ ngay sau thất bại trước U23 Malaysia. Riêng về cá nhân, tôi cũng chưa chắc chắn với tương lai của mình sau thất bại tại SEA Games 27 lần này. Hiện tôi đang rất mệt mỏi và muốn gạt chuyện bóng đá sang một bên. Đầu tuần tới, tôi sẽ chính thức có buổi làm việc với các lãnh đạo VFF để đề đạt nguyện vọng của mình…”. 
Tương lai của 'tướng' Phúc sẽ được quyết định vào đầu tuần tới 
HLV Hoàng Văn Phúc từ chối nêu ra những lí do thất bại của U23 Việt Nam vừa qua và ông hé lộ ý định xin thôi đảm đương cương nhiệm thuyền trưởng đội bóng. Ngoài ra, ông cũng cho biết ý định từ chức của mình đã xuất hiện ngay sau trận thua U23 Malaysia.

Tuy nhiên, do muốn mọi việc được xử lý nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý trong im ắng, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ngồi lại với các lãnh đạo VFF để thống nhất phương án cuối cùng.
“Biết trách ai bây giờ!”
Không trách ông thầy của mình, tiền vệ đội trưởng Văn Quyết đã có những chia sẻ thẳng thắn về thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 27.

Anh nói: “Ba tháng chuẩn bị bằng cả mồ hôi, nước mắt và máu cho giải đấu của toàn đội cuối cùng đã thất bại. Chúng tôi đã trắng tay. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chúng tôi đã không may mắn. Không phải là đổ thừa nhưng ở SEA Games vừa qua chúng ta không được những điều kiện để trở thành nhà vô địch. 
Biết trách ai bây giờ khi tất cả các thầy, các anh em trong đội đều đã rất cố gắng. Tôi hiểu cảm giác và nỗi thất vọng của người hâm mộ, nhưng tôi mong tất cả mọi người hãy có cái nhìn chia sẻ, công tâm đối với U23 Việt Nam. Thay mặt cho anh em, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai yêu mến, ủng hộ và đặt niềm tin vào chúng tôi. Tôi hy vọng trong tương lai U23 Việt Nam sẽ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.”
SEA Games 27 là kì Đại hội cuối cùng của Văn Quyết 
Đứng trước ngưỡng cửa ngáng chân người Thái
Trước thềm SEA Games 27, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tuyên bố sẽ giành hết 4 chiếc HCV môn bóng đá. Và điều này sắp trở thành hiện thực khi đội tuyển của họ góp mặt trong cả bốn trận chung kết bóng đá. Tuy nhiên, ba trên bốn trận đó, đối thủ của họ sẽ là Việt Nam – nền bóng đá mà người Thái luôn e ngại nhất trong khu vực. 
Trong ba trận chung kết, môn bóng đá nữ khiến Thái Lan lo lắng nhất. Bởi, những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam đã có những bước tiến thần kì vươn ra tầm thế giới và các cô gái đến từ đất nước hình chữ S đang thống trị nội dung này với 4/5 lần vô địch gần nhất, trong khi người Thái chỉ được một lần, cách đây đã sáu năm. 
Ở bộ môn Futsal, tình hình có vẻ “dễ thở” hơn cho Thái Lan khi trình độ của họ vượt trội hơn so với khu vực Đông Nam Á rất nhiều. Song, không vì thế mà các tuyển thủ Việt Nam nản lòng. Nội dung Futsal nữ, tuy Việt Nam đã để thua Thái Lan đến 1-6 ở vòng đấu loại, nhưng nên nhớ, chỉ mới đây thôi, ở giải vô địch Đông Nam Á, chính đội tuyển Việt Nam đã hạ Thái Lan 4-3 dù trước đó cũng đã để thua 5-2.
Tương tự như thế, ở Futsal nam, Thái Lan đã đè bẹp Việt Nam với tỉ số 4-0. Tuy nhiên, kết quả này không nói lên được điều gì khi tính chất của trận đối đầu sắp tới là hoàn toàn khác. Đó là chưa kể đến việc Futsal Việt Nam trong thời gian gần đây cũng đã có những bước chuyển mình đáng kể, được phổ biến rộng rãi và dư thừa nhân tài.
Với một quyết tâm cao độ, Futsal Việt Nam từng đánh bại được đội tuyển Futsal Brazil đứng đầu thế giới. Chính vì thế, người Thái nên cẩn trọng với những điều sắp xảy ra.
Sẽ rất lâu nữa mới có Nguyễn Văn Hùng thứ hai 
Taekwondo thiếu sự kế thừa
Trong làng Taekwondo Đông Nam Á, không có ai không biết đến Nguyễn Văn Hùng – “độc cô cầu bại” xuyên suốt 5 kì SEA Games ở hạng cân trên 84kg (giờ là trên 87kg). Nhưng Văn Hùng đã giải nghệ từ sau SEA Games 25 (2011) và lui về làm công tác huấn luyện. 
“Độc cô cầu bại” là vậy nhưng Văn Hùng chưa thể tạo nên những phiên bản của chính mình. Trong ngày ra mắt ở cương vị HLV, hai cậu học trò Trung Đức và Văn Sơn của anh đã thất bại ngay trận đầu tiên ở các hạng cân của mình. 
Sau hai trận đấu đó, nhiều người đã thấy được hình ảnh hiếm hoi buồn bã thua trận của tượng đài làng võ Taekwondo, Nguyễn Văn Hùng đứng bần thần rất lâu trên thảm đấu. Và điều này có thể sẽ còn lặp lại nếu như Taekwondo Việt Nam vẫn chưa thể sản sinh ra được một “độc cô cầu bại” thứ hai. 
Những cú dậm nhảy lịch sử
Ở một cái tên cũng là Nguyễn Văn Hùng khác, ở bộ môn Điền kinh, VĐV nhảy xa 3 bước Nguyễn Văn Hùng làm nên chiến tích lịch sử cho Điền kinh Việt Nam. Với thành tích 16,67m trong ngày thi đấu hôm qua (19/12), Nguyễn Văn Hùng không những đã phá kỉ lục SEA Games mà anh còn trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV ở nội dung này. 
Cú nhảy lịch sử của Nguyễn Văn Hùng 
Đây là thành tích vượt xa sự mong đợi của Ban huấn luyện và chính Văn Hùng. Bởi, thành tích tốt nhất của anh trong năm nay chỉ là 16,25m tại Giải vô địch Quốc gia hồi tháng Chín, và kể từ đó, anh chưa khi nào nhảy vượt mức 16m dù anh đang giữ kỉ lục Quốc gia – 16,41m. Trong khi, các đối thủ của Hùng đều có thể nhảy đến 16,44m. 
Nói về cú nhảy của Nguyễn Văn Hùng, nhiều chuyên gia đã thốt lên rằng: “Đó quả là những cú dậm chân, tung người thần kì”. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn