Minh Nguyệt lập cú đúp, nữ Việt Nam vùi dập Malaysia

Thể thaoThứ Tư, 18/12/2013 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận bán kết thứ nhất SEA Games 27 khi đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra quá mạnh so với đối thủ.

(VTC News) - Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận bán kết thứ nhất SEA Games 27 khi đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra quá mạnh so với đối thủ.


Malaysia chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Việt Nam. Dù đội bạn đã có những bước tiến vượt bậc trong vài năm trở lại đây, nhưng xét một cách toàn diện, các cô gái của chúng ta vẫn hơn đội bạn một bậc.
Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc vào chung kết 

So với lần gặp nhau gần nhất ở AFF Cup, các học trò của HLV Trần Vân Phát đã dễ thở hơn rất nhiều ở trận đấu chiều nay. Malaysia dường như chỉ mạnh hơn về... thể lực, còn kỹ chiến thuật, họ chưa có nhiều sự tiến bộ.
Thế trận một chiều sớm diễn ra ngay từ những phút đầu tiên và đội tuyển Việt Nam đã chẳng mất nhiều thời gian để cụ thể hóa ưu thế. Phút 11, Minh Nguyệt sớm mở điểm cho chúng ta sau đường phạt góc của Nguyễn Thị Xuyến. Các hậu vệ của Malaysia đã mắc lỗi nghiêm trọng khi không kèm người trong tình huống này.
Cách biệt 1 bàn chưa làm HLV Trần Vân Phát yên tâm, và từ bên ngoài đường pitch, ông thầy người Trung Quốc tiếp tục giục các học trò dồn lên để tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, một phần do thiếu may mắn, và một phần do thủ thành Asma chơi xuất sắc, Việt Nam đã không thể có thêm bàn nào trong 45 phút đầu tiên. Trái lại, thủ thành Kiều Trinh có một phen giật mình ở cuối hiệp 1 khi phải cố gắng đẩy cú lốp bóng từ xa của đối phương.
Mọi chuyện chỉ thực sự an bài trong hiệp 2, khi tiền vệ Tuyết Dung có cú dứt điểm nhanh và cực kỳ hiểm hóc 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của người Mã sớm chấm dứt chưa đầy 10 phút sau đó khi Minh Nguyệt lập cú đúp.
Malaysia buông xuôi và họ không có bất cứ một phản kháng nào nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự. Thậm chí, họ còn để Việt Nam chọc thủng lưới thêm một lần nữa ở những phút cuối, khi tiền đạo trẻ Huỳnh Như ập vào đá bồi cực nhanh sau cú đánh đầu chạm xà ngang của trung vệ Nguyễn Thị Nga.

Thắng cách biệt 4-0, Việt Nam tiến vào chung kết gặp đội thắng trong trận bán kết thứ hai giữa Thái Lan và Myanmar.
Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn