Gasperini và những triều đại chóng tàn nhất lịch sử

Thể thaoThứ Năm, 22/09/2011 03:00:00 +07:00

(VTC News)-Gian Piero Gasperini đã chính thức bị sa thải chỉ sau 5 trận đấu dẫn dắt Inter Milan. Nhưng ông không phải là kẻ đáng thương nhất.

(VTC News)-Gian Piero Gasperini đã chính thức bị sa thải chỉ sau 5 trận đấu dẫn dắt Inter Milan. Nhưng ông không phải là kẻ đáng thương nhất. Trong lịch sử bóng đá, có rất nhiều triều đại thời gian tồn tại chỉ tính bằng ngày, thậm chí bằng phút.
Những lý do chia tay dở khóc dở cười

Nhắc tới các trường hợp HLV tại vị ngắn nhất, lý do ra đi của họ cũng muôn hình muôn vẻ.

Có rất nhiều HLV đồng cảnh ngộ với Gasperini. 

Có người bị buộc thôi việc chỉ sau 2 trận như Bryan Gunn mà không biết nên cười hay nên khóc. Năm 2009, ông tiếp quản chiếc ghế huấn luyện Norwich và để đội nhà thua đậm 1-7 trong một trận giao hữu. Bất chấp sau đó, đội bóng đại thắng 4-0 ở Carling Cup, BLĐ vẫn đưa ra quyết định sa thải. Cho tới giờ, Gunn vẫn không rõ ưu tiên của Norwich là gì. Một trận giao hữu hay giải đấu chính thức?

Có người lại bình thản biết trước sự ra đi như Jorg Berger. Tháng 5 năm 2009, HLV 64 tuổi ký hợp đồng thời hạn... 1 tháng với Armenia Bielefled. Trong khoảng thời gian ấy, ông chỉ đạo đúng một trận cuối mùa với hy vọng giúp CLB này trụ hạng (và đã thất bại).

Trường hợp của Jose Antonio Camacho (Real Madrid) năm 1998 hay Luigi del Neri (Porto) năm 2004, họ ra đi có lẽ là bởi thiếu 'đặc biệt'. Cá tính của họ không đủ mạnh để trị cả dàn sao 'Galaticos' hay các nhà tân vô địch châu Âu lúc bấy giờ. Camacho không chịu nổi 'nhiệt' quá 23 ngày còn Del Neri tệ hơn, chỉ có thể làm cái bóng của Mourinho được 2 tuần.

Kỷ lục thế giới: Leroy Rosenior chỉ tại vị ở Torquay có 10 phút.

Thời gian tại vị tính bằng... phút

Thời gian tại vị ngắn kỷ lục thuộc về Leroy Rosenior, một trong những HLV da màu hiếm hoi hành nghề tại xứ sương mù. Sự việc bắt đầu vào ngày 17/5/2007 khi Rosenior bất ngờ được bổ nhiệm thay thế Keith Curle làm HLV trưởng CLB hạng ba Torquay. Đó không phải là vị trí quá lạ lẫm với Rosenior bởi ông từng làm dẫn dắt CLB này trong thời gian 4 năm từ 2002 đến 2006.


Điều đáng nói là chỉ sau khi được bổ nhiệm có... 10 phút, ông chính thức bị sa thải. Một tập đoàn địa phương đã hoàn tất quá trình thâu tóm CLB và muốn làm mới hoàn toàn bộ máy vận hành.


Leeds United và con số 44 định mệnh


Trong lịch sử tồn tại, Leeds United được vinh dự làm việc với hai HLV vĩ đại của bóng đá Anh. Đáng tiếc, trong suy nghĩ của cả hai vị HLV này, Leeds lại là một ký ức buồn.

Leeds United là nơi hai HLV vĩ đại nhất nhì lịch sử bóng đá Anh làm việc vỏn vẹn trong 44 ngày. (Trong ảnh: Brian Clough)

Người đầu tiên là Brian Clough, HLV huyền thoại từng giúp Derby County vô địch nước Anh và Nottingham Forest thống trị châu Âu với hai chiếc cúp C1 1979-80. Năm 1974, Clough được bổ nhiệm làm HLV Leeds United. Nhưng phần lớn thời gian 44 ngày tại vị, ông tập trung vào những cuộc tranh luận với Derby County. Không được lòng các cầu thủ cùng thành tích tệ hại trên sân cỏ (chỉ thắng 1 trong 6 trận), Clough lặng lẽ rời Elland Road.

Người thứ hai là Jock Stein, HLV liên hiệp Anh đầu tiên vô địch châu Âu, đã đoạt 9 chức vô đich quốc gia cùng Celtic và hai lần đưa Scotland dự World Cup. Sau 15 năm thành công ở Celtic Park, Stein quyết định chuyển về dẫn dắt Leeds năm 1978 mang theo rất nhiều kỳ vọng cho các CĐV đội bóng này. Song, như một định mệnh, cũng giống như Clough 4 năm trước đó, ông chỉ tại vị có 44 ngày.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn