Giới trẻ Hà Nội xuống đường, thắt nơ 'kêu cứu' cho cây xanh

Thời sựThứ Bảy, 21/03/2015 05:32:00 +07:00

Sáng 21/3, một nhóm sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã cùng nhau đi dọc các tuyến phố kêu gọi bảo vệ sự sống cho những cây xanh khỏe mạnh.

Sáng ngày (21/3), nhóm bạn trẻ với dự án Phủ vàng 6.700 cây xanh đã bắt đầu xuống đường để buộc ruy băng và thắt nơ cho những hàng cây trên đường phố Hà Nội.

Sáng ngày (21/3), nhóm bạn trẻ với dự án Phủ vàng 6.700 cây xanh đã bắt đầu xuống đường để buộc ruy băng và thắt nơ cho những hàng cây trên đường phố Hà Nội.

Bạn T.L, sinh viên của trường Đại học Tự Nhiên chia sẻ: ‘Ý tưởng buộc dải ruy băng vàng lên những thân cây lớn ở thành phố Hà Nội của nhóm em xuất phát từ một phong trào đã có từ trước ở TP. HCM khi hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng cũng được gắn nơ vàng trước khi bị đốn hàng loạt để xây cầu Thủ Thiêm 2.’

Bạn T.L, sinh viên của trường Đại học Tự Nhiên chia sẻ: ‘Ý tưởng buộc dải ruy băng vàng lên những thân cây lớn ở thành phố Hà Nội của nhóm em xuất phát từ một phong trào đã có từ trước ở TP. HCM khi hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng cũng được gắn nơ vàng trước khi bị đốn hàng loạt để xây cầu Thủ Thiêm 2.’

‘Ý tưởng này của nhóm chúng em nhằm hướng tới tình yêu môi trường, tình yêu với vẻ đẹp cổ kính của thành phố Hà Nội vốn được mệnh danh là thành phố vì hòa bình, dù có hay không việc thành phố gần đây tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh.’ T.L chia sẻ thêm.

‘Ý tưởng này của nhóm chúng em nhằm hướng tới tình yêu môi trường, tình yêu với vẻ đẹp cổ kính của thành phố Hà Nội vốn được mệnh danh là thành phố vì hòa bình, dù có hay không việc thành phố gần đây tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh.’ T.L chia sẻ thêm.

Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, các tình nguyện viên đã tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ để phân công nhiệm vụ với 4 đợt tình nguyện, mỗi đợt khoảng 20 người được phân ra nhiều tuyến phố như Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Tràng Thi… để 'phủ vàng' lên những cây xanh.

Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, các tình nguyện viên đã tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ để phân công nhiệm vụ với 4 đợt tình nguyện, mỗi đợt khoảng 20 người được phân ra nhiều tuyến phố như Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Tràng Thi… để 'phủ vàng' lên những cây xanh.

Bạn H.A (Đại học Tài Chính): ‘Hà Nội đẹp cổ kính với những hàng cây cổ thụ, những hàng cây này như lá phổi xanh của thành phố, em rất buồn khi biết thông tin hàng trăm cây xanh đã bị chặt hạ. Vì thế em muốn góp phần nhỏ sức trẻ của mình để bảo vệ cây.’

Bạn H.A (Đại học Tài Chính): ‘Hà Nội đẹp cổ kính với những hàng cây cổ thụ, những hàng cây này như lá phổi xanh của thành phố, em rất buồn khi biết thông tin hàng trăm cây xanh đã bị chặt hạ. Vì thế em muốn góp phần nhỏ sức trẻ của mình để bảo vệ cây.’

Bạn V.C, sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương cho biết: ‘Mình cảm thấy vui và tự hào khi những cây xanh được mọi người quan tâm. Tuy rằng đã có quyết định hoãn việc chặt cây nhưng mình vẫn tham gia thắt nơ vì mình muốn mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ cây xanh và môi trường.’

Bạn V.C, sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương cho biết: ‘Mình cảm thấy vui và tự hào khi những cây xanh được mọi người quan tâm. Tuy rằng đã có quyết định hoãn việc chặt cây nhưng mình vẫn tham gia thắt nơ vì mình muốn mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ cây xanh và môi trường.’

Sáng nay, nhiều người dân tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những dải ruy băng vàng được thắt lên trên các thân cây cổ thụ.

Sáng nay, nhiều người dân tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những dải ruy băng vàng được thắt lên trên các thân cây cổ thụ.

Trong sáng ngày hôm nay, rất nhiều hàng cây ở Thủ đô đã được thắt dải ruy băng vàng. (Ảnh: Việt Linh)

Trong sáng ngày hôm nay, rất nhiều hàng cây ở Thủ đô đã được thắt dải ruy băng vàng. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn