Nghẹt thở giải cứu kẻ làm loạn trên nóc khách sạn

Thời sựThứ Sáu, 25/04/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Gần 3 giờ đồng hồ lực lượng công an mới khống chế được thanh niên làm loạn trên tầng thượng của một khách sạn cao tầng ở quận 10, TP.HCM.

(VTC News) – Gần 3h đồng hồ, lực lượng công an mới khống chế được thanh niên làm loạn trên tầng thượng  của một khách sạn cao tầng ở quận 10, TP.HCM.

Một số nhân chứng kể lại, khoảng 16h30 chiều 24/4, một nhóm người ngồi nhậu tại quán gần khách sạn Tản Đà 3, trên đường Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5, TP.HCM.

Trong khi cả nhóm đang lai rai thì một thanh niên mặc quần soóc, áo thun bất ngờ leo lên một chung cư rồi sang khách sạn Tản Đà 3 chửi bới om sòm.
Hình ảnh người thanh niên làm loạn trên sân thượng khách sạn Tản Đà 3 
Lúc này, anh Phạm Anh Dũng (quản lý khách sạn Tản Đà 3) phát hiện liền yêu cầu người thanh niên xuống dưới nhưng đành bất lực. Người thanh niên tiếp tục la hét và làm loạn trên sân thượng khách sạn cao tầng khiến nhiều người chứng kiến ai cũng rùng mình.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 5 cùng hàng chục lính cứu hỏa và xe chữa cháy thuộc PCCC quận 8 có mặt tại hiện tìm cách giải cứu kẻ làm loạn. Thấy bóng dáng công an, đối tượng quỳ lạy van xin “đừng giết tao, đừng chém tao” và có ý định nhảy xuống phía dưới. 
Lực lượng cứu hỏa khổng chế đưa người thanh niên xuống đất 
Sau gần 3 giờ thuyết phục, đến khoảng 18h50 chiều cùng ngày, lực lượng cứu hỏa liều mình ngồi xe thang lên sân thượng khách sạn Tản Đà 3 khống chế đối tượng đưa xuống đất. 
Qua xác minh, thanh niên tên Nguyễn Minh Trung (SN 1992). Bước đầu công an nghi vấn Trung sử dụng ma túy đá bị ảo giác nên trèo lên khách sạn làm loạn như trên. 
Dẫn giải về trụ sở Công an quận 5 lấy lời khai điều tra 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn