Chữa bệnh bằng... hát, bắt tay: Chuyện kỳ lạ ở Vĩnh Phúc

Thời sựThứ Tư, 27/11/2013 07:58:00 +07:00

Hàng nghìn người đến nhà bà Phan Thị Tranh ở thôn Viên Du, xã Thanh Vân (Tam Dương, Vĩnh Phúc) để được chữa bệnh bằng... bắt tay, nghe hát. (Theo Kiến thức)

Lối vào nhà bà Phan Thị Tranh ở thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lối vào nhà bà Phan Thị Tranh ở thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngôi nhà của bà Tranh bắt tay, hát chữa bệnh cho mọi người

Ngôi nhà của bà Tranh bắt tay, hát chữa bệnh cho mọi người

Hàng trăm người ngồi ngoài sân xếp hàng chờ bắt tay, nghe bà Tranh hát chữa bệnh.

Hàng trăm người ngồi ngoài sân xếp hàng chờ bắt tay, nghe bà Tranh hát chữa bệnh.

Một bệnh nhân đến nghe cô Tranh (ôm hoa) hát, bắt tay chữa bệnh đã khỏi, mang hoa đến tặng.

Một bệnh nhân đến nghe cô Tranh (ôm hoa) hát, bắt tay chữa bệnh đã khỏi, mang hoa đến tặng.

Nước uống miễn phí cho người dân đến nghe hát, bắt tay chữa bệnh.

Nước uống miễn phí cho người dân đến nghe hát, bắt tay chữa bệnh.

Nhà bà Tranh luôn đông kín người đến nghe hát, bắt tay chữa bệnh, bốc thuốc mát.

Nhà bà Tranh luôn đông kín người đến nghe hát, bắt tay chữa bệnh, bốc thuốc mát.

Dù dòng người đến rất, nhưng người bệnh từ khắp mọi nơi vẫn đến ngày một nhiều.

Dù dòng người đến rất, nhưng người bệnh từ khắp mọi nơi vẫn đến ngày một nhiều.

Trong nhà bà Tranh rất đông người ngồi chờ bốc thuốc mát.

Trong nhà bà Tranh rất đông người ngồi chờ bốc thuốc mát.

Người bệnh nghe bà Tranh hát họ vỗ tay.

Người bệnh nghe bà Tranh hát họ vỗ tay.

'Tôi hát, bắt tay để mọi người hết bệnh không tuyên truyền mê tín. Tôi hát những bài ca ngợi về Bác Hồ và Đảng. Còn bốc thuốc, tôi chỉ bốc lá mát cho người bệnh uống, không bắt mạch cho ai cả', bà Tranh cho biết.

'Tôi hát, bắt tay để mọi người hết bệnh không tuyên truyền mê tín. Tôi hát những bài ca ngợi về Bác Hồ và Đảng. Còn bốc thuốc, tôi chỉ bốc lá mát cho người bệnh uống, không bắt mạch cho ai cả', bà Tranh cho biết.

Bà Tranh nói thêm: 'Mỗi thang thuốc tùy thuộc vào bệnh nhân họ đưa bao nhiêu tiền cũng được, không đưa cũng chẳng sao, mình làm phúc mà'. Trong ảnh: Cô Tranh xuất hiện ở sân nhà mình rất nhiều người bệnh ngắm nhìn và chào đón.

Bà Tranh nói thêm: 'Mỗi thang thuốc tùy thuộc vào bệnh nhân họ đưa bao nhiêu tiền cũng được, không đưa cũng chẳng sao, mình làm phúc mà'. Trong ảnh: Cô Tranh xuất hiện ở sân nhà mình rất nhiều người bệnh ngắm nhìn và chào đón.

Bà Phạm Thị Tý (62 tuổi, ở Quảng Ninh) cho biết: 'Tôi thấy cô ấy hát, bắt tay chữa được bệnh và bệnh tình của tôi đã giảm rất nhiều'.

Bà Phạm Thị Tý (62 tuổi, ở Quảng Ninh) cho biết: 'Tôi thấy cô ấy hát, bắt tay chữa được bệnh và bệnh tình của tôi đã giảm rất nhiều'.

Chiều 26/11, bà Tranh bị UBND xã Thanh Vân triệu tập lên vì lý do chữa bệnh bằng... hát, bắt tay.  Người dân (đến chữa bệnh) chờ bà Tranh rời nhà để đến UBND xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc...

Chiều 26/11, bà Tranh bị UBND xã Thanh Vân triệu tập lên vì lý do chữa bệnh bằng... hát, bắt tay. Người dân (đến chữa bệnh) chờ bà Tranh rời nhà để đến UBND xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc...

... bà Tranh vui vẻ rời nhà đến UBND xã làm việc với cơ quan chức năng.

... bà Tranh vui vẻ rời nhà đến UBND xã làm việc với cơ quan chức năng.

Hàng trăm người bệnh cũng đi theo bà Tranh đến UBND xã Thanh Vân.

Hàng trăm người bệnh cũng đi theo bà Tranh đến UBND xã Thanh Vân.

Họ đứng chật kín cổng UBND xã.

Họ đứng chật kín cổng UBND xã.

Ban đầu họ đứng bên kia đường...

Ban đầu họ đứng bên kia đường...

... nhưng đợi lâu quá, họ đã tiến sát lại, dàn hàng trước cổng UBND xã. Lực lượng an ninh xã được điều động gác và đóng cửa không cho những người này theo bà Tranh vào bên trong UBND xã.

... nhưng đợi lâu quá, họ đã tiến sát lại, dàn hàng trước cổng UBND xã. Lực lượng an ninh xã được điều động gác và đóng cửa không cho những người này theo bà Tranh vào bên trong UBND xã.

Khoảng 15h30 ngày 26/11, một xe của lãnh đạo huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc rời khỏi UBND xã giữa dòng người chen chúc...

Khoảng 15h30 ngày 26/11, một xe của lãnh đạo huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc rời khỏi UBND xã giữa dòng người chen chúc...

... tiến ra đường lớn.

... tiến ra đường lớn.

30 phút sau, 2 ô tô chở gần 100 chiến chiến sĩ công an tới UBND xã ...

30 phút sau, 2 ô tô chở gần 100 chiến chiến sĩ công an tới UBND xã ...

Bà Phan Thị Tranh cho biết:'Đây là lần thứ 3 UBND xã Thanh Vân mời tôi lên làm việc. Lần này có cả vị phó chủ tịch tỉnh và họ bảo tôi không được hát, bắt tay chữa bệnh cho mọi người nữa...'

Bà Phan Thị Tranh cho biết:'Đây là lần thứ 3 UBND xã Thanh Vân mời tôi lên làm việc. Lần này có cả vị phó chủ tịch tỉnh và họ bảo tôi không được hát, bắt tay chữa bệnh cho mọi người nữa...'

Bình luận
vtcnews.vn