Nữ phóng viên hy sinh trong bão Haiyan: Quặn lòng con thơ gọi mẹ

Thời sựThứ Hai, 11/11/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Bão dữ vừa tan, những người làm báo lại thắt lòng khi nghĩ về nữ phóng viên “sinh nghề tử nghiệp” ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, để lại con thơ khóc tìm mẹ.

(VTC News) - Bão dữ vừa tan, những người làm báo lại thắt lòng khi nghĩ về nữ phóng viên “sinh nghề tử nghiệp” ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, để lại con thơ chưa đầy 3 tuổi.

Tai nạn bất ngờ trên đường về sau khi tác nghiệp trong cơn bão Haiyan đã khiến nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (sinh năm 1986) của Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Chị ra đi, bỏ lại đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi và niềm tiếc thương vô hạn cho những người thân và đồng nghiệp.

Sáng 10/11, tìm về ngôi nhà nhỏ ở thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, những đồng nghiệp của chị Sen đã không thể cầm lòng khi nghe những tiếng khóc xé lòng của người thân bên linh cữu chị. 
Nhìn lên di ảnh còn quá trẻ đặt trên bàn thờ tỏa khói hương nghi ngút, những giọt nước mắt của người đến viếng lăn dài trên đôi má.

Ôm đứa cháu nội trên tay, bà Phạm Thị Thu Phương, mẹ chồng chị Sen nấc nghẹn, kể lại: Tối mùng 9, chị Sen còn gọi điện về nhà dặn bà chờ con dâu về ăn tối cùng cho vui. Không ngờ chưa đầy nửa tiếng sau thì gia đình đón tin dữ.
 “Con tôi ra đi trong đói khát, lạnh lẽo”, bà Phương xót xa nói.
nữ phóng viên tử nạn
Bé Khang còn quá nhỏ đã gánh nỗi đau mất mẹ. Ảnh: Tri thức 
Thấy bà nội khóc, cháu Trần Chí Khang (30 tháng tuổi), con chị Sen ngơ ngác nhìn bà. Bà Phương kể, đêm trước cháu còn đòi ngủ với mẹ khiến bà thương cháu, xót con như đứt từng khúc ruột.

Chưa đầy 3 tuổi, đáng ra cháu Khang phải được mẹ ấp ôm, che chở mỗi khi đêm về. Nhưng giờ đây, cháu bé đã mãi mãi không được nằm trong vòng tay mẹ. Đôi mắt trong veo, ngây thơ ấy khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.
Nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (áo hồng)
Người cha già bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của con gái. Ảnh: Báo Quảng Ngãi 
Bên linh cữu con gái, bà Nguyễn Thị Hoa nửa tình nửa mê chưa dám tin vào sự thật đau lòng này.  Vì mới chiều hôm trước, cô con gái tháo vát của bà còn gọi điện dặn mẹ chằng chống nhà cửa cẩn thận. Con gái bảo đang cho con ngủ rồi lên cơ quan cùng anh em đi tác nghiệp về tình hình mưa bão. Thấy trời đổ mưa lớn, bà còn dặn con đi đường cẩn thận. Bà không ngờ rằng đó là lần cuối cùng được trò chuyện cùng con.

Xóm giềng đến viếng người phụ nữ xấu số mỗi lúc một đông. Ai cũng xót xa cho đôi vợ chồng trẻ dù cuộc sống còn nhiều khốn khó nhưng biết bảo ban nhau làm ăn, sống hòa thuận với xóm làng.

Bên quan tài vợ, anh Trần Ngọc Trang (30 tuổi), chồng chị Sen như người mất hồn trước nỗi đau quá lớn này. 
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở vể, anh cùng chị Sen xây tổ ấm. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ban đầu gặp nhiều khó khăn, bởi anh Trang không có nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng chỉ trông vào mấy sào ruộng và đồng lương 2,3 triệu đồng của chị Sen. 
Tuy nhiên, với bản tính chăm chỉ, hai vợ chồng anh chị cố làm lụng, dành dụm, cuộc sống gia đình cũng bớt cơ cực. Càng hạnh phúc hơn khi đôi vợ chồng trẻ đón cháu Khang chào đời.
Anh Trang như chết lặng bên linh cữu vợ. Ảnh: Tri thức
Anh Trang như chết lặng bên linh cữu vợ. Ảnh: Tri thức 
Mới đây, vợ chồng anh chị còn tiết kiệm được ít tiền và vay thêm vài chục triệu để sửa sang nhà cửa. Hai vợ chồng đang cố gắng bảo ban nhau làm ăn để trả nợ, không ngờ chị Sen bỏ chồng, bỏ con mà đi.

Cơn bão dữ đi qua, bà con nhân dân Quảng Ngãi và anh em phóng viên Đài Truyền thanh Đức Phổ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã  trĩu nặng nỗi buồn khi nghĩ đến người đồng nghiệp của mình đã vì việc chung mà hy sinh tính mạng.

5 năm công tác tại Đài, chị Sen dù là phóng viên nữ nhưng không ngại khó, luôn xông xáo về cơ sở tác nghiệp. Có ai ngờ rằng, lần đi công tác này lại là lần tác nghiệp cuối cùng trong cuộc đời làm báo của chị.

Kể từ nay, phòng máy vi tính của Đài Truyền thanh Đức Phổ vắng bóng chị Sen. Chỗ ngồi của chị, máy tính của chị vẫn còn đó nhưng trống trơn, hiu quạnh. Chị Sen đã không còn ngồi đó viết tin, dựng hình, đọc bản tin như ngày nào…
Nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (áo hồng)
Nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (áo hồng). Ảnh: Congluan.vn 
Bão dữ đã đi qua, nhưng bão lòng còn thổi đến bao giờ? Chúng tôi, với tư cách là đồng nghiệp, xin kính cẩn nghiêng mình trước chị và xin chia sẻ nỗi mất mát của người thân chị.

Hôm nay, khi cơn bão hủy diệt Haiyan đi qua vùng biển Quảng Ngãi mặn mòi, bầu trời u ám đã dần hửng nắng. Nhớ về vùng đất Đức Phổ, quê hương chị Sen, cũng là nơi bác sỹ - liệt sỹ Đặng Thùy Trâm viết nên cuốn nhật ký, trở thành một hiện tượng, một tấm gương của tuổi trẻ cả nước. 

Ngay trên mảnh đất nhiều nắng gió này, Đặng Thùy Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Vì tận tâm với nghề nghiệp và trách nhiệm của một nhà báo, phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen đã ra đi nhưng cái chết của chị không vô ích.

Một lần nữa, tinh thần làm việc, tinh thần chiến đấu trong những người làm báo chúng tôi lại được xốc lại. Mong rằng, tinh thần ấy không bị hòa loãng, không nhạt nhòa giữa vòng xoáy giữa cuộc sống đầy rẫy những bon chen, những thỏa hiệp với tội lỗi.

Hãy san sẻ, hãy chia sớt để tri ân người đã ngã xuống vì sự bình yên của nhân dân – chị Nguyễn Thị Hồng Sen – Người Phóng viên đất Quảng.

Mọi sự giúp đỡ của độc giả xin gửi về địa chỉ: Anh Trần Ngọc Trang, thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Hoặc độc giả có thể liên hệ giúp đỡ qua Báo điện tử VTC News, Tầng 10 - Tòa nhà 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Đường dây nóng 01255911911. Email: [email protected]

Tài khoản số: 002-1-00-024899-1 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.




Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn