Niềm tiếc thương Đại tướng vẫn nối dài vô tận

Thời sựThứ Ba, 08/10/2013 11:45:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 8/10 hàng vạn đồng bào đã trở về căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu để tiếp tục hành trình tiếc thương vô hạn với vị Đại tướng của dân tộc.

Sáng 8/10, hàng vạn đồng bào đã xếp hàng dài tới tận trước cửa Lăng Bác để chờ đợi được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng 8/10, hàng vạn đồng bào đã xếp hàng dài tới tận trước cửa Lăng Bác để chờ đợi được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây là khung cảnh trước cửa Bộ Ngoại giao. Hôm nay có rất đông đồng bào từ các tỉnh xa về, xếp hàng từ 4h sáng để đợi đến lượt vào viếng Đại tướng.

Đây là khung cảnh trước cửa Bộ Ngoại giao. Hôm nay có rất đông đồng bào từ các tỉnh xa về, xếp hàng từ 4h sáng để đợi đến lượt vào viếng Đại tướng.

Bất chấp nắng nóng, đông đúc, dòng người vẫn kiên trì nhẫn nại. Và nói như tiêu đề của một bài báo ngày hôm qua thì 'Nắng không làm khô nước mắt đồng bào khóc thương Đại tướng'.

Bất chấp nắng nóng, đông đúc, dòng người vẫn kiên trì nhẫn nại. Và nói như tiêu đề của một bài báo ngày hôm qua thì 'Nắng không làm khô nước mắt đồng bào khóc thương Đại tướng'.

44 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi ra đi, đất nước lại trải qua những ngày bi tráng như hôm nay. Đại tướng về với Bác, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào.

44 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi ra đi, đất nước lại trải qua những ngày bi tráng như hôm nay. Đại tướng về với Bác, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào.

Một người ngoại quốc cũng không khỏi xúc động trước sự ra đi của một huyền thoại quân sự thế giới, thế kỷ 20.

Một người ngoại quốc cũng không khỏi xúc động trước sự ra đi của một huyền thoại quân sự thế giới, thế kỷ 20.

Những bài báo về Đại tướng được đồng bào cầm đọc trong lúc chờ đợi, xếp hàng vào viếng Đại tướng.

Những bài báo về Đại tướng được đồng bào cầm đọc trong lúc chờ đợi, xếp hàng vào viếng Đại tướng.

Một cựu chiến binh và nỗi đau toát ra từ tận tâm can khi mất đi người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Một cựu chiến binh và nỗi đau toát ra từ tận tâm can khi mất đi người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Rất nhiều cựu chiến binh khác cũng tới tiễn biệt chủ soái của mình!

Rất nhiều cựu chiến binh khác cũng tới tiễn biệt chủ soái của mình!

Bà cụ nói: 'Tôi đã khóc mấy hôm nay khi nghe tin Đại tướng từ trần. Dù tuổi già sức yếu vẫn muốn con cháu đưa về viếng Đại tướng cho toàn tâm nguyện.

Bà cụ nói: 'Tôi đã khóc mấy hôm nay khi nghe tin Đại tướng từ trần. Dù tuổi già sức yếu vẫn muốn con cháu đưa về viếng Đại tướng cho toàn tâm nguyện.

Tiếc cho cụ là cụ không thể đứng mãi ở trong hàng để rồi cụ cứ ngồi hỏi mãi: 'Ai giúp cho tôi được vào gặp Đại tướng lần cuối?'

Tiếc cho cụ là cụ không thể đứng mãi ở trong hàng để rồi cụ cứ ngồi hỏi mãi: 'Ai giúp cho tôi được vào gặp Đại tướng lần cuối?'

Còn ông cụ, nước mắt ngấn mãi ở bờ mi. Ông không khóc nổi, nỗi đau lặn sâu vào tim!

Còn ông cụ, nước mắt ngấn mãi ở bờ mi. Ông không khóc nổi, nỗi đau lặn sâu vào tim!

Một người bạn nước ngoài, đứng ngưỡng vọng vào trong nhà Đại tướng.

Một người bạn nước ngoài, đứng ngưỡng vọng vào trong nhà Đại tướng.

Ra về trong tiếng nấc nghẹn

Ra về trong tiếng nấc nghẹn

Một đồng bào đứng vái vọng vào trong.

Một đồng bào đứng vái vọng vào trong.

Và lại một đồng bào... Cứ thế nỗi đau nối dài đến bất tận.

Và lại một đồng bào... Cứ thế nỗi đau nối dài đến bất tận.

Cháu bé này còn quá nhỏ để hiểu dân tộc mình đang trong những ngày đau thương khi mất đi một vị tướng vĩ đại.

Cháu bé này còn quá nhỏ để hiểu dân tộc mình đang trong những ngày đau thương khi mất đi một vị tướng vĩ đại.

Bình luận
vtcnews.vn