Chìm tàu thảm khốc: Tang thương đón nạn nhân lên bờ

Thời sựChủ Nhật, 04/08/2013 03:47:00 +07:00

(VTC News) – Không khí tang thương bao trùm khu vực cầu cảng của Trung tâm cứu nạn Vũng Tàu 3 khi hàng loạt xác nạn nhân được tìm thấy.

(VTC News) – Không khí tang thương bao trùm khu vực cầu cảng của Trung tâm cứu nạn Vũng Tàu 3 khi hàng loạt xác nạn nhân được tìm thấy.

Tính đến hết trưa ngày 4/8, đã có tổng số 5 nạn nhân mất tích của vụ tàu H29 – BP bị chìm tối ngày 2/8 được tìm thấy.

Nạn nhân mới nhất được tìm thấy vào lúc 10h sáng 4/8 là anh Phạm Duy Phúc (SN 1988, mặc áo thun thể thao màu xanh, quần sooc). Anh Phúc cũng chính là người đã lái chiếc tàu H29 – BP khi nó gặp nạn.

Cùng với hai nạn nhân được tìm thấy vào đầu giờ sáng 4/8 gồm Nguyễn Thị Kim Hoàng và Hà Tiến Sơn, cả ba nạn nhân khi được đưa vào bờ đều được gói trong tấm bạt nylon. Các thi thể đều đã bốc mùi, màu trắng bệch.

Không khí tang thương tại khu vực cầu cảng Vũng Tàu mỗi khi có một xác nạn nhân được tìm thấy (Ảnh: B.Hợp) 

Hình ảnh người đàn ông quỳ sụp bên thi thể của anh Phạm Duy Phúc khóc lóc thảm thiết khiến toàn bộ những ai có mặt tại khu vực cầu cảng không thể kiềm được nước mắt.

Theo thông tin từ những người trực tiếp đi trên chuyến tàu này, anh Phúc là một trong hai nạn nhân đầu tiên thiệt mạng khi con tàu bị chìm.

Vào thời điểm tàu đã chìm, sóng đập rất mạnh vào thân tàu, khiến cho anh Phúc bị thương rất nặng. Do đó, khi mà con tàu bị biển dữ nhấn chìm thì anh Phúc đã bị cuốn đi rất xa.


Thắp hương cầu khấn mong tìm thấy xác người thân, gia đình nạn nhân mất tích Hoàng Trung Biên, mắt hướng ra biển, kêu khóc thảm thiết. Anh Nguyễn Văn Long, anh họ nạn nhân Biên cho biết, quê anh Biên ở Thái Bình, làm Công ty Cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam. Bố mẹ Biên đang ở quê, hai người già, hiện đã kiệt sức và chưa thể vào Vũng Tàu.

 

Người nhà nạn nhân Hoàng Trung Biên đang trông ngóng từng giờ thông tin của người thân mình (ảnh: B.Hợp) 

Anh Phan Văn Thắng, em họ nạn nhân Biên, người đi cùng trên con tàu khác trong chuyến đi từ Tiền Giang về cùng anh Biên kể lại: “Chúng tôi vừa làm xong dự án K16 sản xuất ống khí sau một tháng trời ròng rã mệt nhọc nên được công ty thuê tàu cho về dự đám cưới kết hợp đi du lịch. 5 giờ chiều ngày 2/8, làm xong việc chúng tôi lên tàu để đi.

 

Có ba tàu, tàu chúng tôi chở 20 người đi sau tàu bị nạn. Chúng tôi nhìn thấy tàu chở anh Biên cùng 29 người khác chìm nhưng không thể làm gì được. Thực sự lúc đó, chúng tôi rất hoảng loạn và sợ hãi.


Tàu chúng tôi chạy vòng quanh tàu bị nạn hai vòng, lúc đó dù không có mưa nhưng gió rất to và sóng rất dữ, vỗ cao hơn thân tàu.


Tàu chúng tôi cũng ba lần suýt bị sóng đánh lật, nhiều người bị sóng dồi, ngã chúi dúi xuống sàn tàu. Ông lái tàu nhận thấy không giúp đỡ được gì tàu bị nạn nên phải cho tàu chạy vào bờ Vũng Tàu.


Vào đến bờ, tôi cũng chỉ biết cầm điện thoại gọi cho chị ruột. Mặc dù rất lo cho em họ nhưng tôi đã không còn nghĩ được gì nữa…”- anh Thắng buồn bã nói.

Bách Hợp

Bình luận
vtcnews.vn