Tận thấy người Hà Giang gieo mầm xanh trên đá

Thời sựThứ Năm, 21/03/2013 05:44:00 +07:00

Ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), đá nhiều hơn đất nên người dân nơi đây phải canh tác rất khó khăn, mầm cây chen đá vươn lên. (Theo VOV)

Người đàn ông Mông này đang phát nương trên một triền núi đá dốc ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn

Người đàn ông Mông này đang phát nương trên một triền núi đá dốc ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn

Dù rất nhiều khó khăn nhưng vẫn tươi nụ cười

Dù rất nhiều khó khăn nhưng vẫn tươi nụ cười

Mùa gieo mầm bắt đầu ngay trước nhà, bình yên và hạnh phúc

Mùa gieo mầm bắt đầu ngay trước nhà, bình yên và hạnh phúc

Ở miền cao nguyên đá, nơi mà những mảnh đất trồng trọt vô cùng hiếm hoi, thì trâu, bò cũng phải cày với đá.

Ở miền cao nguyên đá, nơi mà những mảnh đất trồng trọt vô cùng hiếm hoi, thì trâu, bò cũng phải cày với đá.

Ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn

Ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn

Một đôi vợ chồng người Mông đang làm ruộng và gieo hạt trên mảnh ruộng nhỏ sát bên nhà tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Tuy nhiên, ở miền cao nguyên đá, những nơi có ruộng bằng phẳng - dù nhỏ - như thế này là không nhiều…

Một đôi vợ chồng người Mông đang làm ruộng và gieo hạt trên mảnh ruộng nhỏ sát bên nhà tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Tuy nhiên, ở miền cao nguyên đá, những nơi có ruộng bằng phẳng - dù nhỏ - như thế này là không nhiều…

… như ở Quản Bạ, hai người phụ nữ đang gieo hạt trên một triền núi rất dốc

… như ở Quản Bạ, hai người phụ nữ đang gieo hạt trên một triền núi rất dốc

Xếp đá thành kè chắn đất để chuẩn bị làm nương. Đất ít, địa hình đồi núi dốc và hẹp là những khó khăn rất lớn cho việc trồng trọt

Xếp đá thành kè chắn đất để chuẩn bị làm nương. Đất ít, địa hình đồi núi dốc và hẹp là những khó khăn rất lớn cho việc trồng trọt

Chị Hờ Thị Mây (dân tộc H'Mông), xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn đang làm nương ngô trên một mảnh đất sỏi đá và cằn cỗi như thế này.

Chị Hờ Thị Mây (dân tộc H'Mông), xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn đang làm nương ngô trên một mảnh đất sỏi đá và cằn cỗi như thế này.

Phát nương dưới chân núi đá ở xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn

Phát nương dưới chân núi đá ở xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn

Tận dụng những khoảnh đất nhỏ hẹp trên núi đá ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn

Tận dụng những khoảnh đất nhỏ hẹp trên núi đá ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn

Một phút lãng mạn để quên đi nhọc nhằn

Một phút lãng mạn để quên đi nhọc nhằn

Việc cày bừa không chỉ dành riêng cho đàn ông…

Việc cày bừa không chỉ dành riêng cho đàn ông…

…Và công việc nặng nhọc của nhà nông cũng không chỉ dành riêng cho người lớn. Hai anh em: Ná (12 tuổi, bên trái) và Mây (8 tuổi, bên phải), dân tộc Mông; đang giúp bố mẹ làm ruộng cho vụ ngô mới; tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

…Và công việc nặng nhọc của nhà nông cũng không chỉ dành riêng cho người lớn. Hai anh em: Ná (12 tuổi, bên trái) và Mây (8 tuổi, bên phải), dân tộc Mông; đang giúp bố mẹ làm ruộng cho vụ ngô mới; tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Những người dân cần mẫn với đất ở sườn núi ngay phía dưới đỉnh Mã Pì Lèng huyền thoại

Những người dân cần mẫn với đất ở sườn núi ngay phía dưới đỉnh Mã Pì Lèng huyền thoại

Bà Lù Thị Máy (dân tộc Nùng) ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ đang giặm lại ruộng ngô đã lên mầm. Bà cho biết: Ngoài việc có nhiều khó khăn về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng…thì chuột là một những tác nhân phá hoại mùa màng rất nhiều. Chuột phá từ khi g

Bà Lù Thị Máy (dân tộc Nùng) ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ đang giặm lại ruộng ngô đã lên mầm. Bà cho biết: Ngoài việc có nhiều khó khăn về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng…thì chuột là một những tác nhân phá hoại mùa màng rất nhiều. Chuột phá từ khi g

Dẫu vậy thì những mầm xanh vẫn nảy lên chen cùng với đá

Dẫu vậy thì những mầm xanh vẫn nảy lên chen cùng với đá

Những mầm xanh đón ánh mặt trời dưới chân Núi Đôi, huyện Quản Bạ

Những mầm xanh đón ánh mặt trời dưới chân Núi Đôi, huyện Quản Bạ

Bình luận
vtcnews.vn