Cứu một người Mỹ nhịn đói 8 ngày trên biển

Thời sựThứ Ba, 25/12/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Du thuyền đứt dây khi được lai kéo sang Thái Lan khiến người đàn ông quốc tịch Mỹ làm việc tại Philippines nhịn đói suốt 8 ngày trên biển.

(VTC News) - Du thuyền đứt dây khi được lai kéo sang Thái Lan khiến người đàn ông quốc tịch Mỹ làm việc tại Philippines nhịn đói suốt 8 ngày trên biển.

Ngày 24/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết đã báo Bộ Ngoại giao để liên lạc với phía Philippines nhằm xúc tiến việc giao nhận người và du thuyền gặp nạn được ngư dân Sóc Trăng cứu hộ.
Người đàn ông Mỹ (áo đỏ) cùng du thuyền được đưa vào đất liền sau 8 ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: A.N. 

Theo lực lượng biên phòng, sáng22/12 tàu cá của các ngư dân Triệu Văn Oai, Phùng Thanh My và Châu Văn Siềng cùng ngụ xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) phát hiện một du thuyền đang trôi tự do cách cửa biển Mỹ Thanh gần 22 hải lý.

Sau vài phút hội ý nhanh, những tàu cá này tiến đến gần thì thấy một người đàn ông cao to, ngoài 40 tuổi ra hiệu kêu cứu.

Sau khi lai dắt vào đất liền, nạn nhân cho biết tên là Kenneth PutNey, quốc tịch Mỹ, đang làm việc tại Philippines. Gần hai tuần trước Kenneth lái du thuyền Occean 140471 được tàu The Captain Foce kéo sang Thái Lan. Rạng sáng ngày 15/12 dây kéo bị đứt làm hai tàu mất liên lạc.

Trên du thuyền có trang bị hệ thống thông tin nhưng do hết năng lượng. Lúc này du thuyền cũng hết nhiên liệu và thực phẩm nên Kenneth PutNey không biết cách nào khác là thả trôi và nhịn đói chờ một phép màu.

Ngày 22/12 Kenneth PutNey may mắn gặp tàu cá của Sóc Trăng. Hiện Đồn biên phòng Bãi Giá ở Trần Đề chăm sóc sức khỏe và lo nơi ăn ở cho nạn nhân rất tốt để chờ ngày bàn giao cho Lãnh sự quán Philippines.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn