Cha đau xót nhìn mẹ ôm con chết thảm

Thời sựChủ Nhật, 18/11/2012 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bị hất văng vào gầm xe container, người mẹ vẫn ôm chặt đứa con nhỏ 18 tháng tuổi trong lòng.

(VTC News) - Sau khi bị hất văng vào gầm xe container, người mẹ vẫn ôm chặt đứa con nhỏ 18 tháng tuổi trong lòng.

Vụ tai nạn thương tâm trên đường Đông Văn Cống đoạn gần giao với đường Mai Chí Thọ đoạn thuộc KP. 2, P. An Phú, Q. 2, TPHCM đã khiến nhiều người chứng kiến phải rơi nước mắt.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 18/11 xe container mang BKS 57L-4312 kéo theo rơ móc BKS 52R- 1209 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông với tốc độ cao theo hướng Phà Cát Lái đi Đại Lộ Đông Tây.

Hiện trường vụ tai nạn 

Khi xe vừa lưu thông qua cầu Giồng Ông Tố đến đoạn cua gấp để rẽ sang đường Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông Tây) xe container đã đâm vào xe máy BKS 61S1-2230 lưu thông cùng chiều chạy phía trước do anh Cao Lê Cát điều khiển chở theo cả gia đình gồm vợ Hoàng Vũ Uyên (34 tuổi) và con gái 18 tháng tuổi.

Lực tông mạnh khiến xe máy đổ nhoài xuống đường. Theo quán tính, anh Cát nhanh nhẹn nhảy vào lề đường nên chỉ bị sây sát nhẹ. Còn chị Uyên bị hất văng vào gầm xe container. Không phản xạ kịp, chị Uyên ôm chặt cháu bé vào lòng và bị bánh xe cán qua khiến cả hai người tử vong tại chỗ.

Xe container tiếp tục lao tới húc văng xe máy vào lề đường và chỉ chịu dừng lại khi đã đi được khoảng 40 mét.

Chứng kiến sự ra đi đột ngột của vợ, anh Cát khóc vật vã, đau xót khiến hàng trăm người đi đường phải rơi nước mắt.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT quận 2 có mặt để xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 13 giờ 15 cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được chuyển khỏi hiện trường.

Phạm Nguyễn
Bình luận