'Xe ôm Tây phục vụ' gây sốt trên cộng đồng mạng

Thời sựThứ Ba, 28/02/2012 10:10:00 +07:00

Vài ngày gần đây, bức ảnh về chàng Tây đứng bên xe Honda Dream với tấm biển "Xe ôm Tây phục vụ" hiến cư dân mạng tò mò và ráo riết "truy tìm".

Vài ngày gần đây, bức ảnh về chàng Tây đứng bên xe Honda Dream với tấm biển "Xe ôm Tây phục vụ" được lan truyền trên Facebook, đang khiến cư dân mạng tò mò và ráo riết "truy tìm"...

Theo người đăng tải bức ảnh, chàng nước ngoài chạy xe ôm này tên là Adi, sinh năm 1988, là sinh viên khoa Ngữ văn Việt - Thái của trường ĐH Hà Nội (Thanh Xuân). Anh hành nghề xe ôm vì cho rằng mình là "sinh viên nghèo" và địa bàn hoạt động thường là Học viện Ngoại giao, nhưng giờ chuyển sang Học viên Báo chí (Cầu Giấy).

Về giá chở khách, khi được hỏi đoạn đường từ Học viện Báo chí đến ĐH Hà Nội, Adi bảo: "Con gái 30.000 đồng, con trai thì 45.000 đồng. Con gái xinh phải ưu tiên, còn con trai thì tăng giá".

Adi cũng chia sẻ, anh thích nhất câu thơ: "Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Rồi anh lại giải thích luôn: "Anh biết tại sao anh buồn đấy, vì không có khách hàng ... Nếu cứ thế thì phải ăn lá từ trên trời rơi xuống... Hôm qua có 3 khách, hôm nay nghe người ta bảo bên này kiếm được nên sang, chả thấy ma nào cả, anh bị lừa dối".

Bức ảnh về chàng Tây xe ôm Adi được lan truyền trên Facebook. 

Hiện, chuyện lý thú về chàng Tây xe ôm đang gây sốt dân mạng. Trên trang chia sẻ tin tức Linkhay, thành viên Lado bày tỏ: "Thích phong cách trả lời khách hàng của anh này quá". Thành viên phuongsang92 nói: "Liệu khi nào anh ý đứng trước cổng trường của mình đây". Còn thành viên bingbing lại bình luận: "Nhìn cái biển xe ôm của Tây đẳng cấp thật...".

Cũng tò mò và muốn "tận mục" chàng Adi, phóng viên đã có mặt tại cổng Học viện Báo chí chiều nay, có gặp các bác xe ôm, nhưng Adi thì vắng bóng... Không lẽ "hẻo khách", chàng sinh viên nước ngoài này đã tìm địa điểm khác... "bắt" khách?

Song, để bớt "thất thu" và có thể "vớt vát" chút thông tin về "hiệp sĩ chở khách" này, anh Thắng chạy xe ôm cho biết: "Đúng là có một cậu nước ngoài đến đây chạy xe ôm, nhưng tôi không gặp. Khách tìm đến ai thì người đó chạy mà".


Theo Báo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn