Tết ở nơi có cái rét dưới 0 độ C

Thời sựThứ Hai, 23/01/2012 09:38:00 +07:00

(VTC News) - Mẫu Sơn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

(VTC News) - Mẫu Sơn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Năm nay cả xã mất mùa, nên việc vui xuân, đón Tết đối với bà con có vẻ xa vời vợi.

Thấu hiểu những tâm tư của người dân nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường M96, đã đến động viên, chia sẻ để nhà nào cũng có Tết nhân dịp xuân về.

Chúng tôi ngược đỉnh dốc lên xã Mẫu Sơn với bà con trong một chiều rét ngọt. Dù trời có hưng hửng nắng, nhưng không đủ sức để xua đi cái lạnh nơi miền sơn cước này. Càng lên cao, cái rét như níu lại, khiến cho con người nơi đây không muốn ra khỏi nhà, mà chỉ co ro bên bếp lửa.

Cán bộ Nông-Lâm trường M96, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng thông. 

Con đường uốn lượn qua những chân núi đá, bên dưới là những thửa ruộng bậc thang trơ khấc, xám xịt báo hiệu một mùa thất thu. Sau gần một giờ len lỏi dưới những tán rừng hồi tỏa hương dìu dịu, những ngôi nhà của người Dao thấp thoáng hiện ra trước mắt chúng tôi trong màn sương chiều đang buông.

Anh Dương Dì Nhàn, Chủ tịch hội Nông dân của xã tâm sự: “Năm nay, bà con nhiều nhà không dùng đến liềm vì cả xã mất mùa. Tại cuộc họp ở huyện, mình đã ý kiến là cần có chính sách trợ cấp, không chỉ cho bà con ăn Tết, mà trong vụ tới cần hỗ trợ và cấp giống cho bà con rồi.

Năm nay, hầu như cả xã bà con đều đón cái Tết nghèo, vì ruộng không gặt được, mà lại không có khoản thu nhập nào ngoài hạt thóc, củ khoai. Không chỉ trong Tết mà cả sau Tết nữa, hiện giờ chúng tôi đang tích cực tuyên truyền cho bà con thực hành tiết kiệm và sẵn sàng chuẩn bị trồng các loại cây ngắn ngày để chuẩn bị cho cái đói trước mắt”.

 Xã Mẫu Sơn 100% là người Dao, khó khăn lớn nhất hiện nay là phát triển sản xuất, vì chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, nên trong quá trình canh tác các loại cây trồng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất mùa vụ, vì thiếu nước tưới. Hiện nay, bà con đang dần bỏ lúa nương sang trồng ngô để phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây hơn. Năm nay xã mất mùa, nên cái khó của bà con nơi đây đã khó lại càng khó thêm gấp bội.

 Trung tá Nguyễn Văn Bộ, Đội trưởng phụ trách xã Mẫu Sơn từ năm 2001 đến nay, luôn là người sát cánh, bám trụ cùng bà con trong những lúc khó khăn, cho chúng tôi biết thêm: “ Năm nay có lẽ là năm khó khăn nhất đối với bà con nơi đây, nhưng để bà con nhà nào cũng có Tết, chúng tôi đã lên phương án tuyên truyền cho bà con thực hành tiết kiệm và tổ công tác chúng tôi đã thông báo đơn vị sẽ cấp tiền dự án trồng và chăm sóc rừng, để bà con có tiền đi sắm Tết”.

Hiện nay, rừng dự án của bà con đang lên xanh tốt, chủ yếu là thông trong đó cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường vận động, cấp cây giống và hướng dẫn kỹ thuật để bà con trồng rừng phòng hộ được 257ha. Ngoài thông, người dân còn trồng thêm hồi để có thêm nguồn thu nhập. Đây có lẽ là hai cây “mũi nhọn”, để giúp bà con nơi đây xóa đói, giảm nghèo trong một ngày không xa.

Vì hiện các cánh rừng thông đang lớn nhanh, khoảng 5-7 năm nữa sẽ cho thu hoạch nhựa, đem lại một khoản thu nhập không nhỏ cho bà con. Tuy còn nhiều khó khăn, dẫu đón cái Tết còn nghèo, nhưng được cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường M96 chia sẻ kịp thời, góp phần giúp bà con vui xuân đón Tết vui vẻ hơn. Thể hiện đúng tình quân dân “một miếng khi đói, bằng một gói khi no” tại miền sơn cước.

Chia tay bà con khi trời đã sâm sẩm tối, những cánh rừng hồi đang tỏa hương dịu ngọt như để tiễn bước chân chúng tôi xuống núi. Bà con nơi đây đang gặp nhiều khó khăn, rất cần các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ.

Chúng tôi tin cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường M96, bước đầu sẽ sát cánh cùng bà con nơi đây cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi để đem Tết đến với mọi nhà, nơi đỉnh Mẫu Sơn huyền thoại này.


Quang Huy

Bình luận
vtcnews.vn