Trúng kỳ nam hơn 500 tỷ đồng: Sống trong sợ hãi

Thời sựThứ Tư, 29/06/2011 06:16:00 +07:00

(VTC News) - “Sau khi biết thông tin anh em tui trúng trầm kỳ, rất nhiều đối tượng đến đập cửa xin tiền, thậm chí còn hăm dọa đốt nhà, giết người thân..."

(VTC News) - Theo chân ông ông Cao Văn Nhạc, Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa(huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), chúng tôi đi một vòng quanh xã để tìm gặp những người trúng đậm kỳ nam.

Ông Nhạc xác nhận thông tin người dân trúng trầm kỳ là có và có 3 nhóm đi tìm kỳ nam lần này trúng rất lớn. "Nếu trầm kỳ loại tốt có giá khoảng 9 tỷ đồng/ký thì trong nhóm đầu tiên, mỗi người phải kiếm được hàng chục tỷ đồng", ông Nhạc cho hay.

Đây là vụ trúng trầm lớn nhất tại địa phương từ trước đến nay. Với thông tin trúng đậm kỳ nam, hiện tại toàn xã Đại Nghĩa có khoảng 500 người rời địa phương đi tìm trầm. Thậm chí Bí thư thôn và trưởng thôn Nghĩa Tây cũng đã rời địa phương trong đoàn quân đi tìm trầm.

Tuy nhiên, mặc dù trúng lớn trầm kỳ và được mệnh danh là “thôn tỷ phú” nhưng những người dân trúng trầm kỳ, nhất là người dân thôn Nghĩa Tây phải đối mặt với cảnh mất ăn, mất ngủ và trốn tránh vì số người đến “xin đểu” mỗi lúc một nhiều. Khi xin không được, nhiều đối tượng còn dọa nạt, đập phá khiến không ít người phải đi khỏi địa phương 'lánh nạn'.
Căn nhà của ông Nguyễn Đường luôn đóng cửa vì luôn có nhiều đối tượng đến nhà..."xin đểu" 

Ông Trần Liệu (trú khu 3 thị trấn Ái Nghĩa) một trong số người trúng kỳ nam cho biết: “Sau khi biết thông tin anh em tui trúng trầm kỳ, rất nhiều đối tượng đến nhà, đập cửa xin tiền, nhất là vào khoảng từ 15h chiều đến đêm khuya, khiến gia đình mất ăn mất ngủ suốt thời gian qua. Không chỉ vậy, rất nhiều người hăm dọa đốt nhà, giết người thân khi tui không cho tiền”.

Ngày 28/6, ông Lê Thắng Nam, Trưởng khối phố số 3, Thị trấn Ái Nghĩa xác nhận: “Sau khi ông Liệu, ông Hạnh và nhiều người khác trúng trầm trở về, có rất nhiều người, kể cả các đối tượng đầu gấu đến xin đểu. Đỉnh điểm vụ việc chiều 23/6, khi có nhóm người đến nhà ông Liệu gây áp lực để xin tiền, buộc lực lượng công an phải can thiệp, bắn chỉ thiên mới giải tán được”. 
Trước sự việc, ông Đoàn Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa cho biết: “Trước tình hình, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân giữ an ninh trật tự và nhanh chóng can thiệp khi có sự vụ xảy ra. Đến nay tình hình đã yên ắng trở lại”.
Theo ông Trần Liệu, từ khi có thông tin ông trúng trầm kỳ, rất nhiều người đến xin tiền và dọa dẫm khiến gia đình ông luôn trong cảnh mất, ăn mất ngủ... 

Có lẽ vì lý do ấy nên cũng dễ hiểu khi nỗ lực tiếp cận người dân trúng trầm kỳ như: ông Nguyễn Đường, Nguyễn Sỹ, Nguyễn Mới, Trần Lâm (trú thôn Nghĩa Tây), Nguyễn Trung (thôn Nghĩa Bắc) và Phan Nha (thôn Nghĩa Tân)… của chúng tôi bất thành, mặc dù có sự dẫn đường của Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa. 
Ghi nhận tại hầu hết các ngôi nhà của người dân trúng kỳ trầm, họ đều đóng cửa, điện thoại liên lạc đều tắt máy. Thậm chí liên hệ với người nhà của những người này đều nhận được câu trả lời “không biết anh ấy đi đâu”. 
Ông Cao Văn Nhạc, Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết thêm: “Từ ngày 20/6 trở lại đây, khi những người trúng trầm trở về, nhiều đối tượng đã đến “xin đểu”, hăm dọa người dân khiến tình hình an ninh trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Cơ quan công an có mặt thì ổn, nhưng khi lực lượng công an rút, các đối tượng lại quay trở lại tiếp tục quấy nhiễu người dân trúng trầm.

Đỉnh điểm là ngày 24/6, một đối tượng tên Đinh Văn Tự đến nhà ông Nguyễn Đường “xin đểu” rồi quậy phá buộc lực lượng công an phải can thiệp, xử lý. Chính vì vậy, trong thời gian qua đã có nhiều người bức quá, bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống”.

Bửu Lân


Bình luận
vtcnews.vn