Vụ chìm tàu Dìn Ký: Xé lòng đưa 9 thi thể về quê

Thời sựThứ Hai, 23/05/2011 04:35:00 +07:00

(VTC News) - 7 thi thể về đến nơi là lúc kim đồng hồ chỉ sang 22 giờ, những tiếng khóc xé lòng vọng trong đêm...

(VTC News) - 7 thi thể về đến nơi là lúc kim đồng hồ chỉ sang 22 giờ, những tiếng khóc xé lòng vọng trong đêm...

Đầu bạc khóc đưa tiễn đầu xanh

Như VTC News đưa tin, tối ngày 20/05, gần 20 người có mặt trên con tàu Dìn Ký để tổ chức sinh nhật cho cháu Quách Hồng Đạt (2 tuổi) thì bất ngờ bị một cơn mưa lớn nhấn chìm, 16 nạn nhân đã ra đi mãi mãi dưới con sông Sài Gòn (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương). Đau đớn hơn khi 9/16 nạn nhân đều là con và cháu nội, cháu ngoại của ông Trần Trọng Chỉnh trú ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Sau khi nhận được tin, đôi chân ông Chỉnh không còn bước nổi, ông luôn nằm trên giường và cứ thế kêu gọi tên người thân cùng với những giọt nước mắt mặn đắng. Lúc hàng xóm đến hỏi thăm, ông kể trong hơi thở yếu ớt, chị Tương là người con gái chịu khó nhất nhà, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên con đường học dành phải gác lại dở dang.

Chỉ với trình độ phổ thông, muốn kiếm cơm trên địa bàn cũng khó vì doanh nghiệp thì ít mà lao động thì quá dư. Mặt khác, thân con gái chân yếu tay mềm nên muốn tìm việc làm phù hợp còn khó hơn xuống biển. Cũng chính vì điều này nên chị khăn gói vào miền Nam kiếm kế sinh nhai.

Ông Chỉnh tay luôn cầm chiêc điện thoại di động chờ ngóng tin người thân 

Sau 7 năm sống lưu lạc, chị quen và đem lòng thương yêu Quách Lương Tài, một người gốc ngoại quốc nhưng nói tiếng Việt khá thành thạo.Sau đó hai người tiến đến hôn nhân, mở công ty riêng chuyên sản xuất nồi cơm điện và buôn bán bất động sản. Công việc công ty thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng chị lại gửi tiền và quà về nhà cho bố mẹ.

Thậm chí để hỗ trợ người nhà có công ăn việc làm ổn định, chị còn đưa vợ chồng anh trai Trần Đình Đồng và chị Nguyễn Thị Phượng vào miền Nam. Trước hôm xảy ra vụ chìm tàu 4 tháng, con cháu ông điện thoại về cười nói rôm rả, hứa tết này sẽ về ăn tết ở quê và mừng thọ ông tròn 70 tuổi. Tiện thể đưa ông vào Nam chơi một chuyến chứ không biết khi nào lại có dịp mới đi được.

"Tôi nghe con nó nói nên cũng chuẩn bị nuôi sẵn mấy con gà, đợi tết chúng về sẽ làm thịt, nhưng bây giờ thì đã chết hết cả rồi. Người bị bệnh đi chữa ông trời cũng giết sống (ám chỉ vợ ông là bà Đào Thị Luận vào chữa bệnh, hôm sinh nhật cháu có mặt góp vui và cũng bị chết đuối -pv" - ông Chỉnh không giữ được bình tĩnh, khóc gào khiến những người có mặt cảm thấy quặn thắt lòng.

Đại tang ở xóm nghèo

Theo kế hoạch, 9 nạn nhân được đưa về quê chôn cất từ ngày 21, muộn nhất tối khuya ngày 22/5 sẽ về đến Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đây cũng chính là khoảng thời gian mà ông Chỉnh và những người bà con hàng xóm ở mảnh đất nghèo xã Kỳ Giang (Kỳ Anh) ngóng trông. Sự việc đã rồi, họ mong sớm được chôn cất nạn nhân sớm để linh hồn người xấu số được yên nghỉ.

Đúng 9 giờ sáng 22/05, anh Trần Đình Sơn (con ông Chỉnh) nhận được điện thoại, đoàn xe tang về đến TP Đồng Hới (Quảng Bình). Lúc này xe chở thi thể 2 mẹ con chị Trần Thị Trang rẽ về quê chồng tại Quảng Bình, 4 xe khác tiếp tục cuộc hành trình. Ông Chỉnh nằm trên giường nghe tin tay cào cấu vào mặt chiếu, khóc đau đớn "về nhanh đi, đi lâu lạnh lắm con ơi".

Sau thời gian dài chờ đợt, bóng đêm bắt đầu bao trùm ánh mặt trời, những tiếng khóc đã bị khàn đi vì thời gian và hình ảnh người nhà ông Chỉnh ngồi sõng xoài dưới đất chờ đợi khiến khung cảnh thật não nề.

Những tiếng khóc xé lòng khi 7 nạn nhân lần lượt được chôn cất 

Đến gần 22 giờ, tiếng chuông điện thoại rung lên, đoàn xe thông báo đã về đến nghĩa trang núi Đòn Gánh. Tất cả như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, họ chạy ra "bao vây" kín con đường làng vào nghĩa trang. Khi đoàn xe về đến nơi, những tiếng khóc thảm thiết vang lên tromg đêm, tiếng ông Chỉnh gọi vợ và con, cháu.

Tiếng khóc nức nở của cháu bé Trần Đình Quang (13 tuổi, con nạn nhân Đồng) gọi cha. "Cha con chưa chết, cha mới gọi điện nói hè này sẽ cho con vào Sài Gòn chơi, cha hứa chắc chắn rồi mà, cha ơi....".

Hơn 1 tiếng làm thủ tục, thi thể 7 nạn nhân lần lượt được hạ huyệt. Ông Chỉnh ôm lấy ngôi mộ cháu Đạt ngất lịm. Những người có mặt không cầm được nước mắt.

Người thân xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh trắng đêm không ngủ để tiễn đưa những nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ
Khi 7 nấm mồ đã hoàn thiện cũng là lúc trời bắt đầu rạng sáng....

Nguyễn Đức - Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn